Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TÂM SỰ CỦA EM - Hồng Hoa và quý thi hữu





XƯỚNG

TÂM SỰ CỦA EM *

Cái thú văn thơ mãi suốt ngày
Thả hồn bay vút quyện cơn say
Việc nhà bề bộn - chàng mê viết
Công sở rối bời - thiếp mỏi tay
Sáng sáng gởi tình theo cánh bướm
Chiều chiều thả mộng dệt lầu mây
Tối đi “kéo gỗ” quên luôn chuyện...
San sẽ vui buồn, ảnh có hay ???

                Long Thành 19.4.2015
                          Hồng Hoa


*Là lời trách cứ vui  - nhưng  thật lòng của nàng - khi chàng mê thơ quên làm nhiệm vụ...


HỌA:

1- EM SẼ HAY

Vướng nghiệp thi nhân chẳng tính ngày
Tinh thần minh mẫn, cứ vui say!
Công lên - công xuống mình yên dạ
Việc nhỏ - việc to anh tiếp tay
Tuổi trẻ thăng trầm như vó ngựa
Xế chiều thanh thản tựa làn mây
Thời gian có đổi thay màu tóc
Mọi chuyện chu toàn, em sẽ hay...

                     Đồng Nai 20.4.2015
                             Đức Hạnh

2- KHÔNG EM

Bài thơ viết dở đã bao ngày
Thiếu chữ EM thành cạn đắm say...
Sáng dậy lơ vơ hồn lạc chỗ
Chiều buồn ngớ ngẩn bút lơi tay
Tìm trăng tưởng để quên ngoài ngõ
Kiếm rượu còn ngờ bỏ giữa mây...
Thờ thẫn như người đang mộng mị
Chìm vào ảo vọng chẳng ai hay...

                    Bắc giang,21/4/2015
                           Tau Dotrong

3-THƯ ĐÈN

Bầu nghiên rượu bút kể chi ngày
Khuấy động nhân tình giọt tỉnh say
Thế sự thăng trầm đêm hẫng gáy
Bia đời lạ lẫm tiếng nhàm tai
Thanh cần gắng gỏi lời xăng xái
Hiếu đễ lơ là chuyện nước mây
Bạc tóc da mồi gương nhẫn nại
Thư đèn gỗ mọt mối nào hay.

            NHẬT NGUYỆT 2012
                Sàigòn 21.04.2015

4- MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
XIN TRẢ LẠI ĐỜI TÔI....

Cái nghiệp văn chương phải tốn ngày
Tuôn lời suối chảy lúc ngà say
Ly vào ối hỡi..mơ màng viết
Chén nữa ái chà..khập khiễng tay
Mỗi buổi chiều sang lơ cánh bướm
Chập chờn tối đến lộn vầng mây
Sức đâu kéo gỗ , mà quên chuyện !
Một giấc kho khò ánh nguyệt hay ...

Một giấc kho khò ánh nguyệt hay
Đâu còn dáng đứng để đùa mây
Canh khuya nguyệt gọi hồn tơi tả
Cảnh ái người mời rũ rượi tay
Hương sắc cũng đành mơ cõi điệp
Lụa là cứ để mộng tình say
Rồi mai vẫn thế , còn sao nữa !
Cái nghiệp văn chương phải tốn ngày...

                                    Tuan Nguyen

5- TÂM SỰ CÙNG EM

Cay đắng ngọt bùi lẫn tháng ngày
Hồn thơ bay bổng giấc mơ say
Vì đời ngang trái anh hay viết
Bởi cảnh bộn bề em vững tay
Sớm sớm cùng ai tìm én nhạn
Đêm khuya mời bạn dệt làn mây
Vô tình nếu lỡ quên đi chuyện…
Có luật “bù trừ” thiếp đã hay ?

              Biên Hòa, 21/04/2015
                     Tấn Nghĩa

1 nhận xét:

  1. xin góp bài họa vui
    VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG
    hí hoáy thâu đêm lại tối ngày
    giá mà chuyện ấy...cũng mê say.
    khi mô mò mẫm, lề chi mặt
    dạo nớ thôi sờ, sợ nấm tay
    ngơ ngẩn vào ra tuồng ngóng gió
    thẫn thờ lên xuống lại trông mây
    may mà bài vở luôn chu đáo
    vẹn cả đôi đường thế cũng hay
    Phước Bình/Long Thành ĐN

    Trả lờiXóa