Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

NHỚ MÃI TÌNH NGƯỜI - Đức Hạnh và quý thi hữu


            Tác giả Đức Hạnh

NHỚ MÃI TÌNH NGƯỜI 
*Kính dâng Mẹ & những bà mẹ trong thời chiến.

Nhớ thời chinh chiến nước non nhà
Mẹ thức tàn canh vọng chốn xa
Tiếng súng âm vang gần xóm dưới
Hơi bom chấn động cạnh thôn ta
Tay ghì con trẻ cầu an tịnh
Lòng khấn ơn trên nguyện thái hòa
Giấc mộng bỗng về, ôi! Nhớ quá!
Thâm tình cao trọng, nghĩa bao la.

                                     Đức Hạnh  

HỌA:

1- NHỚ CẢNH XƯA 

Ngồi nhìn di ảnh mẹ từ xa
Thương quá ai ơi nhớ quá ta
Khói lửa bốn mùa vai mẹ gánh
Đói nghèo suốt kiếp tiếng con la
Qua thời chinh chiến dân còn khổ
Rời cuộc binh đao máu chửa hòa
Ray rứt tự lòng bao khắc khoải
Bóng chiều nhè nhẹ phủ hiên nhà
                                       vetratho

2- NƯỚC MẮT LƯNG TRÒNG

Hỡi ôi, tiếng nấc chốn quê nhà!
Nước mắt lưng tròng mẹ xót xa
Chinh chiến chia lìa tình mẫu tử
Loạn thời cắt bỏ ruột gan ta
Thân già sớm tối trông xa xứ
Tuổi trẻ ngày đêm mộng thế hòa
Bởi cảnh lầm than buồn phân cách
Mong chờ đoàn tụ tiếng hò la.
                         Tuan Nguyen

3- CƯU MANG

Một thuở chiến tranh mất cửa nhà
Mẹ dìu con trẻ chạy phương xa
Đói cơm, góc chợ nương thân tạm
Thiếu áo, hiên chùa gửi xác ta
Khắp chốn điêu tàn, trào uất hận
Nhiều nơi tan nát, mãi mong hòa
Má cầu bom đạn thôi đừng nổ
Được sống yên bình, hết khóc la!
                          Lưu Xuân Cảnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét