Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

NGAO NGÁN, RUỒI FACEBOOK - Bửu Tùng cùng quý thi hữu


Bửu Tùng / Họa: Hoàng Từ, Trương Văn Lũy, Như Thu, Thy Lệ Trang, Nguyễn Đắc Thắng


NGAO NGÁN
Cảm tác khi xem đoạn phim nữ sinh 
bị đánh hội đồng dã man ở Trà Vinh

Nữ đánh nam hò cả nhóm phang
Đời nay lắm kẻ quá ngang tàng
Nhà trường giáo chức trông lơ đễnh
Lớp học ghế bàn ngả hỗn mang
Cứ ngỡ xiêm y nền đạo đức
Nào ngờ thái độ giống côn quang
Xem phim thấy cõi lòng ngao ngán
Tuổi trẻ như vầy có hổ hang?
                             Bửu Tùng


HOẠ:


THÓI XẤU ẨN TÀNG


Ngày nay tuổi trẻ tức là phang
Thói xấu con người vẫn ẩn tàng
Giáo đức  nhà trường cần đẩy mạnh
Rèn tâm xã hội phải cưu mang
Gia đình bám sát nhằm xua tối
Đoàn thể không buông để phát quang
Hiện tại chuyên lao vào học chữ
Mà quên hạnh kiểm chịu chui hang
                                      Hoàng Từ

.....................................

XƯỚNG:


RUỒI FACEBOOK


Sáng sớm lồm cồm mở máy ra
Vừa trông tá hỏa ngỡ là là…
Lả lơi mấy mụ đầm như quỷ
Phờ phạc vài thằng nhộng giống ma
Thoạt tưởng anh nào tràn phấn chấn
Nào ngờ tụi nó phá nhà ta
Tỷ huynh cẩn thận coi chừng nhé
Kẻo bị đàn ruồi đậu bám da
                            Bửu Tùng

HOẠ:


1 - RUỒI 
FACEBOOK

Mới vào Facebook – nó bày ra!
Sông núi tùm lum ậy thật là…
Tay yếu mò trang ra dáng Quỷ
Mắt mờ ngó chữ hóa hình Ma
Tôm cua phè phỡn đừng chơi Lão
Cơm phở ê hề chớ ghẹo Ta
Thuở trước ba quân đây chẳng ngán
Vì chừ nghèo lõi – đã giàu da!
                    Trương Văn Lũy


2 - CẨN THẬN!

Vừa thấy vội vàng phải chạy ra
Thường xuyên nhắc nhở chớ lơ là!
Mượn tên lả lướt đăng hình ảnh
Chiếm đất lượn lờ ghép bóng ma
Tâm sự niềm vui anh lẫn chị
Sẻ chia chuyện khó bạn cùng ta
Mỗi ngày trang mạng đông vô kể!
Cẩn thận thì hơn kẻo sướt da!              
                              Như Thu


3 - GỬI BÁC VĂN THANH...

Ngỡ chừng bác cả muốn bày ra
Để các em xem chút gọi là
Thiếu vải...ỡm ờ vai thiếu nữ...            
Dư tình...đắm đuối mắt nàng ma
Chập chờn lãng tử bên bầu rượu
Quái đản cô hồn trước mặt ta
Lục lọi, tìm hoài nhưng chẳng thấy
Thành ra... vẫn vẹn một làn da ! *
                           Thy Lệ Trang

* Chưa phải nổi da gà
                       
4 - CHUYỆN RUỒI FACEBOOK

Có chơi facebook mới lo ra
Một phút thất thanh chỉ gọi là!
Đêm vắng canh dài say mệt lã
Ngày quang nắng chói ngỡ lầm ma
Hacker ấm ức bày trò lạ
Virus giận hờn quấy phá ta
Nhớ thủ Norton cho chắc mẻm
Sá gì ba cái chuyện ngoài da!
              Nguyễn Đắc Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét