Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

NGẮM TRĂNG TRÊN SÔNG MƠ - Đức Hạnh và quý thi hữu





NGẮM TRĂNG TRÊN SÔNG MƠ
             Tặng bạn đa tình
Nàng Nguyệt vô tình tắm dưới sông
Sóng vờn xiêm áo rộn tim ông
Trên đồi hoa nhú xôn xao cảnh
Dưới lạch đá đeo rạo rực lòng
Say mộng thả cần trong mộng thực
Giật mình nước động hóa hư không
Giấc mơ nhớ đến hằng đêm nhé !
Để bạn đa tình thỏa ước mong...
                               Đức Hạnh


HỌA:

1- ĐỪNG NHÉ...

Có dáng cô đào tắm dưới sông
Nhưng mà không thấy bóng đàn ông
Hỏi xem ai sẽ cùng vui cảnh!
Để thấy người đang với bận lòng
Chết điếng bao chàng chân khập khiễng
Liệt hồn mấy kẻ mắt nhìn không....
Nhắc này!...lỡ đến xin đừng ngắm
Đã có tôi rồi chớ mỏi mong... 
                      Tuan Nguyen

2- TÌNH DẬY SÓNG

Tình cờ rảo bước đến dòng sông
Thấy mấy nàng xuân chẳng thấy ông
Đùa sóng giăng tình vui nhộn cảnh
Ngắm trăng ủ mộng nở say lòng
Nụ hoa lú nhú đang mời gọi
Đám cỏ lưa thưa có đẹp không
Thuyền ái trèo lên đời đậy sóng
Cùng em du hí thỏa chờ mong. 
                                  Ngo Ky

3- THỎA CHỜ MONG
             (Tự họa)
Nào ngờ thôn nữ tắm trên sông
Xiêm áo quên cài rộn mắt ông
Một lạch suối trong tô thắm cảnh
Đôi gò sương trắng đắm say lòng
Lô nhô đỉnh núi hoa xinh lắm !
Rậm rạp vùng ven cỏ đẹp không ?
Ước mộng cùng em leo ngọn sóng
Cho tròn mơ ước, thỏa chờ mong…
                                  Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét