Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

HÀ NỘI BẮT ĐẦU THIẾU BÓNG CÂY ! - HUY PHƯƠNG cùng quý thi hữu.



 
HÀ NỘI BẮT ĐẦU THIẾU BÓNG CÂY


Thơ Mời Họa

Hà Nội bắt đầu thiếu bóng cây
Hỏi ai phải gánh tội này đây?
Nguyễn Du thổn thức thèm cu gáy!
Nguyễn Trãi bàng hoàng nhớ bướm bay!
Thương lắm, người dân ngồi dưới thấp
Làm sao kêu thấu chín tầng mây!
Xin đừng giận kẻ cầm cưa xẻ
Con rối muôn đời bị giật giây?!
                   Huy Phương



BÀI HỌA

BÓNG CÂY!
Hànội -Saigon giờ thiếu cây
Tham lam vô đáy tội này đây
Tổ tiên linh hiển hồn minh giám
Lịch sử oai hùng rồng khuất bay !
Đất nước ngàn năm đem mải quốc
Non sông muôn dặm tán theo mây
Xẻ cây để bán cho tàu khựa
Ai có lòng nào chạnh phút giây !
NS-CANADA

NỤ AN LẠC!
Đâu rồi tiếng gió hát ru cây
Cạn kiệt môi trường-nóng,rét đây!
Ba sáu phố phường lời chẳng vọng
Bốn ngàn văn hiến tiếng đâu bay?
Hồ gươm- Thê Húc đất lồng bóng
Văn Miếu- Thăng Long nước lộng mây
Rợp mát che đường em sánh bước
Nụ đời an lạc nhú từng giây.
Lê Đăng Mành

MÁT NHỜ CÂY
Phố phường Hà Nội mát nhờ cây
Ai đã vô tình đốn chặt đây
Mất chổ ve sầu ôm cội gáy
Hết vòng bướm lượn đổ cành bay
Còn đâu hàng phượng chiều hong gió
Vắng cảnh bóng dừa thấp thoáng mây
Đường sá bây giờ đành tắm nắng
Khô tàn rể má với mơ dây
Trần Ngộ

HÀ NỘI XANH
Thành phố hòa bình , những dãy cây
Nâng cao sức sống mọi đời đây.
Khi trao tiếng mát phiêu diêu tỏa
Lúc gửi lời thơm phảng phất bay.
Uống chén trà san bên cổ thụ
Thả hồn kẻ tục tít thang mây.
Ơi người chăm sóc màu xanh quý
Giữ đẹp thêm nhiều , mỗi phút giây .
Trần Như Tùng Phú Thọ

THAM LAM VÀ PHÁ HOẠI
Trăm năm nuôi dưỡng vạn ngàn cây
Chặt bán vét vơ tới chỗ đây
Chật chội phố phường tươi tán quạt
Chúc chen hẻm xóm mát vòm bay
Xẻ lừa luôn đợi hàng đạt giá
Trồng tráo mãi chờ ngọn đến mây
Lợi dụng tốn tiêu ngân sách đốn
Âm thầm tham nhũng cố mà giây
                     Nha Trang,02.04.25
Võ sỹ Qúy Nha Trang

ĐẠI THỤ KÊU CỨU
Thủ Đô mát mẻ bởi hàng cây
Đại thụ tiêu tan nắng rát đây
Hàng quán chuyển nghề buôn bán quạt
Dân tình ra phố kiếm ô bay
Kẻ gian chở gỗ đi phân tán
Người tốt kêu trời gọi gió mây
Bọn chúng gian tham chuyên lợi dụng
Dựa vào sơ hở vét từng giây
Hồ Hắc Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét