Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

GHẾ OAI - Nguyễn Vũ Cường cùng quý thi hữu


           THỈNH HOẠ:


GHẾ OAI

Ơ kìa, chiếc ghế thật là oai!
Rộng lớn, to cao cũng phí hoài.
Ngả ngớn chân vuông tua với rễ.
Ngang tàng mặt phẳng mấu cùng gai.
Xưa còn rúc bếp kêu là: đứa.
Hiện tới ngồi đây gọi: quý ngài.
Cậy thế ông cha trèo tới hả?
Trời đâu trọng dụng kẻ vô tài.

                      02.04.2015.
                Nguyễn Vũ Cường 
                    (Caocongkien)


HỌA:


1- MƯỢN GHẾ


Chức trọng uy quyền, phải quá oai?
Lên ngôi mượn ghế khoái ngồi hoài
Vô danh thất đức - thành sâu mọt
Hữu sự lộng hành - hóa gốc gai
Công luận nhân quyền là bút thép
Tự do chính nghĩa vạch ô ngài
Vì dân vì nước mong suy lại!
Kẻo để tiếng tham... kẻ bất tài!

                                  5.4.2015
                                 Đức Hạnh


2- THÂN LÀM GHẾ

Khổ nhục quanh đời cũng hám oai
Rày sau rũ mục mấy ai hoài
Nâng đời phố chợ đầu vai oải
Bợ đít quan thầy mặt mũi gai
Kẻ tiện nài mông dè hĩm nái
Thằng sang xẹp gối giãn ren ngài (*)
To bè phẳng phắn lưng oằn oại
Phận ghế ngàn cân đội rõ tài 

       NHẬT NGUYỆT 2012
           Sàigòn 05.04.2015

(*) Rìa hoa con bướm


          3- HỔ THÁC LƯU BÌ...


          Mắc mỏ gì đâu một chữ tài
          Quơ quào nẫng tạm úp làm oai
          Ghè thơ chính chủ rêm đầu bạc
          Đạo phú nguyên chòm rỗi buổi mai
          Kẻ gặp thò tay mồm giãy chối
          Người khuyên bỏ tật búa đe mài
          Voi dày ngựa xéo loài nhơ bẩn
          Sống chẳng ra gì nhục nhã thay

                                                Buttre

          4- DỰA HƠI HÙM!

          Hơi hùm dựa thế cũng làm oai
          Quấy nhiễu người dân hạch hỏi hoài
          Mỏ nhọn hù khoe bày thói dõm
          Môi trề gạt phỉnh lắm trò gai
          Ngày nao núp bụi xưng đầy tớ
          Chốc bỗng leo lầu doạ chủ ngài
          Cốt khỉ luôn lòi đuôi lõ vụng...
          Phùng gân cổ rống lộ vô tài!!!

                                      Cư-Nguyễn


1 nhận xét:

  1. Cậy thế ông cha trèo tới hả?
    Trời đâu trọng dụng kẻ vô tài.

    02.04.2015.
    Nguyễn Vũ Cường
    Thật tâm đắc với hai câu kết thật ''sắc bén'' . Chính xác là như vậy thôi....
    Cám ơn anh Đức Hạnh và bạn Vũ Cường đã chia sẻ một ''MIÊU TẢ'' rất hay.

    Trả lờiXóa