Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Chùm thơ Nguyễn Hiến Minh và Thanh Phong



               
                                                                 
                                          Tác giả Nguyễn Hiến Minh



                      Quay Lưng

 (Hoạ bài: Ký Ức Thời Gian của NT Nguyễn Hồng Trân)

Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Trả dần cho nhẹ mộng nhân gian
Mạch suối trong tim đã ứ tràn
Khuê phụ tình mòn thân hoá đá
Chinh phu hồn lạc gió mây ngàn
Sử vàng dấu máu hồn dân tộc
Bia tạc tô son Việt kết đàn
Cúi mặt quay lưng rong ruổi bước
Vận hồng ta cứ vẽ vài trang?


Neo Cảnh Thiện
(Hoạ bài: Vô Thường Của NT Lê Văn Thanh)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Cao cao thấp thấp cái thân người
Trắng trắng đen đen chỉ vậy thôi
Đẹp đẹp xinh xinh không níu được
Kho kho đụn đụn cũng mất rồi
Thương thương tiếc tiếc Tràng xe cát
Bút bút văn văn nhạc luyến trôi
Bến bến bờ bờ neo cảnh thiện
Tham tham hận hận chẳng thèm chơi.



Nàng Đời Tôi
(Hoạ Bài: Chỉ Có Nàng Của NT Nguyễn Thanh xuân – Hà Nội)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Nàng là tuyệt thế với riêng tôi
Nàng chẳng mất đâu vị thế ngồi…
…Nàng ngự trong tim niềm kiêu hãnh
Nàng nâng nhịp bước nhẹ tênh Đời
Nàng vui khách viếng - lời êm mát
Nàng gửi tình rơi - cốc nước sôi
Nàng quyết không dung người phụ bạc
Nàng ru đời đẹp tiếng à ơi!

Nàng văn - Đời mến đến thân quen!
Nàng rực lửa - chăn gối ghét thèm
Nàng ấm nồng đêm đông rất ngắn
Nàng liêu trai hạ trắng trôi êm
Nàng dâng tôi trọn cả bao miền
Nàng hạ mình tròn tiếng anh em! 
Nàng Thánh hóa – tôi thành Thượng Đế
Nàng yêu thơ mãi miết tìm xem


Chân Nhón Qua Hồ
(Thỉnh hoạ bài: Bến Giác của Bác Thanh Phong)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Đường tu hành thọ giới Tý theo
Bờ giác còn xa thuyền miết theo
Lồng lộng hoa trần hương nhuỵ gợi
Chênh vênh vực thẳm rạn bình riêu
Tỉnh tâm định trí chuyên trì niệm
Hoàng đạo khai mầm thiện tấn gieo
Chân nhón qua hồ lấy bể đục
Sen vàng hé lộ nắng hồng reo


Hoạ bài: Ta Tắm Ao Ta của NT Dương Công Nghệ
(Thanh Bình Giấc Ngủ: Nguyễn Hiến Minh)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Vị nào hơn vị muống quê ta
Dinh thự nào hơn mái rạ nhà
Nơi ruộng lúa vàng thơm áo mẹ
Nơi biền bắp cải thắm tình cha
Nơi cô thôn nữ trong hơn ngọc
Nơi cổ Đình thiêng sánh vạn tòa
Mơ áo cơm – thanh bình giấc ngủ
Mỗi ngày nghe tiếng hót sơn ca


                     Cứ Thế
                      Hoạ bài: Lão Mơ Làm Vua
(NT Trương Văn Bảy cùng thi hữu Bình Thuận)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Cuộc viễn ly ai biết mấy mùa
Đời còn một phút cố xưng Vua
Minh quân sao lại nương Yên Tự?
Tục tử nào ưng mái rạ thưa
Mắt thịt - tai trần không thấy Bụt
Thời cơ - tận hưởng kết vàng tua
Chân dài - lưng dẻo… nhiều không hiếm
Cứ thế làm vua - thoải mái chưa…


Một Phút Tình Trao
(Hoạ bài: Lời Tỏ Tình Chưa Muộn của NT Lê Văn Thanh)

Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Hoa mai sao chẵng thấy hoa chiều…
Cuộc sống há là chỉ bấy nhiêu?
Ta lạc vườn hồng nghe bối rối
Người bên song cửa dáng trầm chiêu
Then như cài kín sau làn trắng
Lời lặng âm thầm giữa bóng yêu
Một phút tình trao là vạn cổ
Như sông Tiền - mộng bóng Nhi Kiều


Buông Lỏng
(Hoạ bài Buông Của Lê Đăng Mành)
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Buông mái chèo quay tít bể Đời
Buông điều dối trá để hồng môi
Buôn gian dâm để toàn gia đạo
Buông đỏ đen bớt nạn lỗ lời
Buông bợ đỡ - lưng còm duỗi thẳng
Buông tham tàn – Tánh hạnh nên người
Buông phiền nảo để đời an tịnh
Buông lỏng nhập Thiền tư niệm thơi.

Nghiêng Mình
(Thơ tự do)
Nguyễn Hiến Minh 09/2014

Nghiêng mình Thiên Chúa đấng cao vời
Nghiêng mình bồ tát giữa lòng tôi
Nghiêng mình Khổng mạnh… ngàn năm thịnh 
Nghiêng mình hành khất giữa dòng Đời
Nghiêng mình lách bảo táp phong ba
Nghiêng mình kết nốt nhạc giao hoà
Nghiêng mình bên cạnh người thấp bé
Nghiêng mình biếu tặng một bông hoa. 


“Tôi mạo muội gửi hai bài xướng, kính mong quý huynh đệ cùng chia sẻ, xin cảm ơn!”

Bài xướng 1: Mãi Mê
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Cái khổ âu là sự mải mê
Cuốn theo tập tính tóm thu về
Lên voi muốn mãi ghì cầm vố
Xuống chó mong hoài chước đánh thuê
Vọng tưởng trôi xa bờ bến Đạo
Tử sanh chìm nổi biển nhiêu khê
Đuốc tâm leo lét mờ xa Phật
…Đâu ở Tây phương rất cận kề


Bài xướng 2: Áo Che Thân
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Đạo đời như chiếc áo che thân
Khéo léo khôn ngoan sẽ có phần
Khởi nghiệp thôn hàn nương mái lá
Đắc thời phận đãi cưỡi nàng vân
Thiện nhân cầu lạc vun vườn hạnh
Tục tử thời đắc cạn kiệt tâm
Mẹ Cú con Tiên rồi hoá Quỷ
Thế gian tàn mạt bởi phàm nhân



Bài Xướng Bến Giác
(Của NT Thanh Phong 0121 6832 141)

Mến vinh danh các vị Tì Kheo
Cửa Phật trọn đời dõi bóng theo
“Đạp Đất, đội Trời tâm sáng suốt”
“Ăn chay, niệm Phật” Ý cao siêu
Đạo từ gắn bó công tu tạo
Lòng thiện chân thành ướm hạt gieo
Hướng dẫn trần gian ai lạc bước
Đường lên Bến Giác thỏa mừng reo.


Chân Nhón Qua Hồ
Thỉnh hoạ bài: Bến Giác của Bác Thanh Phong
Nguyễn Hiến Minh – 01282 676 268

Đường tu hành thọ giới Tý theo
Bờ giác còn xa thuyền miết theo
Lồng lộng hoa trần hương nhuỵ gợi
Chênh vênh vực thẳm rạn bình riêu
Tỉnh tâm định trí chuyên trì niệm
Hoàng đạo khai mầm thiện tấn gieo
Chân nhón qua hồ lấy bể đục
Sen vàng hé lộ nắng hồng reo



Hai bài họa của Thanh Phong - 01216832141

ƯỚC VAI KỀ
Họa bài MÃI MÊ của Nguyễn Hiến Minh

Ngày thường lắm chuyện để say mê
Đan áo trao nhau lúc mới về
Tay nắm trongh tay mừng gặp gỡ
Chân chen chân bước vội làm thuê
Đời còn rắc rối hư khung cửi
Nước vẫn trong xanh tựa thủy khê
Gạn lọc tinh hoa mà tận hưởng
Chung tình hớn hở ước vai kề
                                   Thanh Phong

CỐ TU THÂN
Họa bài ÁO CHE THÂN của Nguyễn Hiến Minh

Một đời người giống áo hai thân
Sau trước, đôi bên nhớ trọn phần
Nợ nợ duyên duyên thời điểm phấn
Không không có có bóng phù vân
Tay làm, miệngj nói xem đồng bộ
Nếp nghĩ, cách ăn giữ thiện tâm
Để lại những gì cho hậu thế
Chi bằng gắng sức cố tu thân.

        04/02/2015 – 16 tháng Chạp, Giáp Ngọ.
                 Thanh Phong phụng họa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét