Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

CHỐN KHÔNG HAI! - Lê Đăng Mành cùng quý thi hữu



CHỐN KHÔNG HAI!
“Tung hoành trục khoán”
BIẾT CÓ SANH TỬ VUI BUỒN ĐỂ
ĐI TỚI NƠI KHÔNG ĐẾM THÁNG NGÀY

BIẾT rõ luân hồi rụng tới đây
thương ,hận trụ giữa lưu đày
SANH ra chưa nhú mầm an lạc
TỬ gọi đã chìa nụ quắt quay
VUI chẳng ước đời tìm núp bóng
BUỒN đâu mơ nghiệp bớt loay hoay
ĐỂ nghìn trùng gọi ung dung bước
ĐI TỚI NƠI KHÔNG ĐẾM THÁNG NGÀY!
Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
CÕI TẠM
“Tung hoành trục khoán”
BIẾT nợ dương trần lụy nẻo đây
thề nguyện trước phải cam đày
SANH là chịu vướng đời đưa đẩy
TỬ thoát ra dòng nước cuộn quay
BUỒN chỉ sa vào cơn bão xoáy
VUI càng đắm ngã vực mù hoay
ĐỂ choàng tỉnh mộng hồn như thấy....
ĐI TỚI NƠI KHÔNG BẬN THÁNG NGÀY.
Cư-Nguyễn
VÔ ĐỀ !
“Tung hoành trục khoán”
BIẾT được trần gian khổ lắm đây
yêu gợi ghét cảnh trời đày
SANH thì ngớ ngẩn con đường lạc
TỬ buổi mê mờ chiếc bóng quay
VUI ánh trần phơi còn lủi thủi
BUỒN dòng nghiệp cạn mãi loay hoay?
ĐỂ căn thiện khải làn chân bước
ĐI TỚI NƠI KHÔNG ĐẾM THÁNG NGÀY!
Thích Tín Thuận
CHỐN KHÔNG HAI
Đừng nghĩ luân hồi mới ở đây
Tổ làm, hậu tự phải đi đày
Ê-Đen vườn cũ bao điều lạc
Quả đất đời nay lắm sự quay
Nếu muốn hồn trần luôn vĩnh cửu
Mời tin Thượng Đế chớ loay hoay
Mai sau tiếng gọi đưa ta đến
Nơi ấy vinh quang suốt tháng ngày ./.
Châu Thạch
NGUYỆN ƯỚC VẪN NGUYÊN!
Ta bà bể khổ chốn này đây
Số kiếp nhân duyên tựa cõi đày
Mấy kẻ thuận buồm khi cập bến
Nào ai xuôi gió lúc xa quay
Trăm năm chưa biết  niềm an lạc
Một thoáng nào ngờ nỗi áy hoay
Nguyện ước vẫn nguyên điều ước nguyện
Mong năm, mong tháng, lại mong ngày.
Huy Phương.
BIỂN CẢ VÔ THƯỜNG
CHỈ là kiếp trước thấu lòng đây!
CÒN lại ba sinh mấy đọa đày
ANH đếm thu về bao khắc khoải
VÀ nhìn lá rụng xiết xoay quay
EM thầm đợi một đời yên ấm
CÙNG cảm nhận ngàn cõi hoắc hoay
BIỂN rộng trời cao đôi cánh nhạn
CẢ VÔ THƯỜNG MÃI MIẾT NGÀY NGÀY 
Hải Rừng
08/4/2015 KIẾP TRẦN AI
Thiên Chúa buồn vui tạo cõi này
Trần ai lạc lỏng sống lưu đày
Luân hồi ngàn kiếp thêm dang dở
Tội lổi truyền đời chẳng hết quay
Cỏi Niết mơ hồ luôn ngóng đợi
Vườn Đên huyền ảo mãi loay hoay
Nồi kê chưa chín, đời đà hết
Chi lắm viễn vông, tốn tháng ngày
Người Nay
LIỄU NGỘ SANH TỬ
( Tung hoành trục khoán có đổi)
CHÂN như vạn pháp ngộ từ đây
TƯỚNG , tánh viên thông hết đoạ đày
SANH đã không mong điều lợi lạc
TỬ nào toan tính chuyện hao quay
đâu tồn tại hoài nương náu
KHÔNG chẳng kéo dài mãi hoắt hoay
DẪN lối thân tâm an ổn bước
ĐẾN NƠI NÕ KHẮC KHOẢI ĐÊM NGÀY./.
Hồ Trọng Trí

HIỂU THÊM BẤT NHỊ 
“Tung hoành trục khoán”
 
NHẤT biết rồi chăng chỉ mới đây
NIỆM kinh nhầm tưởng phận đi đày
thường một cõi ta bà xoắn
MINH triết nghìn phương vũ trụ quay
Đà thấy Kiền Liên từng cảm động
DỪNG xem Ca Diếp chẳng loay hoay
LẠI ước nên người thông Phật pháp:
TÂM TẠO THỜI GIAN CHẲNG THÁNG NGÀY
Phan Tự Trí
CÕI TÙY TÂM
Vui sao có mặt ở nơi đây
Ai bảo trần gian chốn đọa đày ?
Muốn đến Tây Thiên tìm cực lạc
Phải về hạ giới thoát cuồng quay
Phóng tâm trôi mãi ngàn phương lộng
Thất niệm lăn hoài trọn kiếp hoay
Dẫu biết trang nghiêm chưa thấu tận
Khoan hòa thủ ý sống an ngày !
Lý Đức Quỳnh

DỰ MỘT KHOÁ TU A DI ĐÀ
A DI ĐÀ PHẬT con  về  đây
Dự tập công phu thoát đọa đày
Một chốn trần gian  không thể thấy
Khóa chân bể khổ  đang vần xoay
Tu thân giải nạn vơi phàm tục
Rừng thẳm thưa người bớt hoắc hoay
Nghiệp  nặng còn  vương vòng hệ lụy
Cầu mong Phật độ mỗi ngày ngày !
NS-CANADA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét