Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Bài xướng GÁC NGOÀI TAI của Lê Viên Ngọc và các bài họa của thi hữu





BÀI XƯỚNG
GÁC NGOÀI TAI

Mặc cho thế sự chuyện xì xào
Chẳng lọt vào người - sướng biết bao
Tờ giấy trắng tinh ngòi bút thép
Mảnh hồn xanh biếc ánh chòm sao
Lỗ tai không muốn nghe lời tục
Con mắt vẫn nhìn tận đáy ao
"Trang mạng" lướt vô càng thấu suốt
"Mối duyên văn tự" dấn thân vào

                             Lê Viên Ngọc


BÀI HỌA

PHẬT LÀ VẦNG TRĂNG

Ngộ thấu bản lai mặc gió xào
Tình đời là một giấc chiêm bao
Nguồn tâm bất biến ngời chơn tánh
Gốc đạo tu tròn rực ánh sao
Bát Nhã soi cùng mây đỉnh núi
Bồ Đề chiếu rạng nước lòng ao
Ở đâu  cũng có vầng trăng Phật
Muốn được an vui  thỉnh bạn vào

                       Trần Ngộ
                       (Lâm Đồng )



YÊN!

Đã yên chi ngại thị phi xào
Đố kỵ xin ngừng đẹp xiết bao
Đỏng đảnh lục trần thì mặc kệ
Lều bều tam độc cũng không sao
Ngợi khen láo nháo đâu lay tánh
Dè bĩu làng nhàng chẳng động ao
Ganh ghét nào còn nơi khúm núm
Ung dung thư họa cứ ra vào

                               Lê Đăng Mành



ĐỪNG THAM “TÁM”

Thây kệ ai mô “tám” xáo xào
Inh tai ù não – khổ là bao
Lược thừa xúm lại vui chưa nhỉ
Gương liếp giây vào họa đó sao
Bôi nhọ vu oan tuồn đến má
Té bùn đổ vấy tuốt sang ao
Ghé chơi trang “óep” còn tê buốt
Đã bảo hư thân cứ sấn vào!

                          Phan Tự Trí
                          Biên Hòa



THEO DÒNG

Chiếc lá thu rơi gió xạc xào
Đất trời lồng lộng có là bao
Lòng sông nước chảy ngời soi nguyệt
Đỉnh núi chiều buông lặng tỏa sao
Lúc thỏa vươn khơi đùa sóng biển
Khi an trụ chỗ vọc bờ ao
Tùy duyên hỷ xả vui ngày mới
Khổ lụy ai đem quấn chặt vào?!

                  Lý Đức Quỳnh_ĐN-17/3/2015



THƠ YÊU CUỘC SỐNG

May sao nghe thoảng những lào xào
Cảm hứng trào dâng đẫy cả bao.
Đó kẻ tìm mua ngàn gián đất
Đây người muốn bán mấy ngôi sao.
Gian thương chỉ mới sơi dằn ngọn
Tham những chưa từng chịu nốc ao.
Cuộc sống cần thơ thơ nựng hắn
Thức ăn dơ dáy nuốt khôn vào.

                               Trần Như Tùng



NGUYỆT

  Chảnh chọe soi mình bóng rõ ao
Làn trong sóng đục bước chân vào
Nghiêng hồn vẫy bút ghi dòng nước
Ngước mắt buông từ viết ánh sao
Vững trụ rèn tâm trong rối rắm
Bền gan luyện chí giữa xì xào
Tình đời thể tựa trò dâu bể
Thấu rõ chơn thường phúc xiết bao!

                                    20/3/2015

                             Thích Tín Thuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét