Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

VỊNH ĐỘNG PHONG NHA - Độc Hành




VỊNH ĐỘNG PHONG NHA

Trời đất sinh ra động tối om
Rong rêu lún phún điểm quanh vòm
Lưa thưa kẻ núi cây đôi cụm
Lác đác vách khe cỏ mấy chòm
Há miệng mời anh vào cửa ngắm
Nhe răng đón chị đến hang dòm
Trong ngoài du khách chen chân dạo
Thi sĩ lên thơ nhiếp ảnh khom…

                                  Độc Hành

NGẠI NGẦN - Phương Hà







NGẠI NGẦN

Ta mãi ôm theo một mối sầu
Giữ mình câm lặng suốt bao lâu
Xưa không dám ngỏ lời nhung nhớ
Nay vẫn chôn vùi nỗi xuyến xao
Lặng lẽ khi người đang hạnh phúc
Não lòng lúc bạn gặp niềm đau
Cuộc đời còn được bao lâu nữa
Một tiếng YÊU mà chẳng dám trao.


                            Phương Hà


Bài họa: 
ĐỪNG TRAO

Tưởng đẹp tình ta chẳng biết sầu
Bao lần lỡ hẹn nỏ hờn lâu
Ngày qua giữ trọn, lòng không đổi
Tháng đến chung tình, dạ có xao
Ước hẹn đâu ngờ mang mộng ảo
Thề bồi ai nghĩ chuốc hồn đau
Tìm đâu có được lần yêu nữa
Giữ mãi trong lòng, khỏi dại trao.

HOÀNG THẾ BÌNH
TP.Vinh

<binhhoang340@gmail.com> 

VIRGINIA CHIỀU MƯA - Thy Lệ Trang


Virginia Landscape in the Rain by Kevin Inman


VIRGINIA CHIỀU MƯA...

Mưa lạnh, em về ướt thấm vai
Cà phê giọt đắng... trắng đêm dài
Hồn thơ... con sóng xôn xao vỗ
Nhịp thở... ân tình đắm đuối say
Thung lũng- chiều rơi phai sắc lá
Đường rừng- anh nắm nhẹ bàn tay
Ngỡ như hò hẹn từ muôn kiếp
Xa cách... lòng riêng luyến tiếc hoài !

                                  Thy Lệ Trang

TÌNH THU -Trần Ngộ-Phan Tự Trí- Lê Viên Ngọc.!




TÌNH THU

(Thơ mời hoạ )

Thuận nghịch độc

ĐỌC XUÔI

Thu chiều tiết lạnh gió hây hây
Tưởng nhớ tình xưa mộng ngất ngây
Ru điệu não lòng oanh lạc bạn
Hoạ vần sầu cảm én xa bầy
Du sơn dạo cảnh say hồn suối
Ngoạn thuỷ cùng vui thoả nước mây
Cu gáy giọng buồn thêm vắng vẻ
Mù sương nhuộm trắng lá hoa đầy

ĐỌC NGƯỢC

Đầy hoa lá trắng nhuộm sương mù
Vẽ vắng thêm buồn giọng gáy cu
Mây nước thoả vui cùng thuỷ ngoạn
Suối hồn say cảnh dạo sơn du
Bầy xa én cảm sầu vần hoạ
Bạn lạc oanh lòng não điệu ru
Ngây ngất mộng xưa tình tưởng nhớ
Hây hây gió lạnh tiết chiều thu

Trần Ngộ (Lâm Đồng )

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

NGÀN XƯA ĐÃ ĐỊNH - Măc Phương Tử Và THI HỮU!



NGÀN XƯA ĐÃ ĐỊNH
BÀI XƯỚNG
Cánh chim HỒNG-LẠC mấy triều vương
Từ thuở NGƯỜI khai mở lối đường.
Vàng đá chưa phai hồn lệ sử
Kiếm cung còn tạc dấu quê hương.
Cổ kim mấy lớp sầu dâu bể
Vó ngựa bao phen dậy chiến trường.
Hùng khí nước NAM kinh bóng giặc,
Ngàn xưa đã định, Trời riêng phương .
Mặc Phương Tử
BÀI HỌA
VẦNG TRĂNG ĐẤT VIỆT!
Bốn ngàn năm ấy tiếp xưng vương
Lập quốc Văn Lang chính nẻo đường
Hạo khí Đông A lưu bản Quán
Cội nguồn Âu Lac giữ nguyên Hương
Bình Ngô đại cáo lừng quan ải
Diệt Tống tuyên ngôn dội quảng trường
Dũng mãnh Việt Nam ngời trí tuệ
Như vầng tinh tú rọi ngàn phương
Lê Đăng Mành

THẰNG TÔI - Huy Vụ

         Tác giả Huy Vụ


THẰNG TÔI
(Bát vĩ vần ôi)                                                                  

Soi gương nhìn thấy đúng thằng tôi.                                  
Dãi nắng dầm mưa nửa kiếp rồi.                                  
Tóc nhuộm danh hư, xơ tựa chổi.                                  
Da in nghiệp hão, bạc như vôi.                                  
Đặt bày chữ nghĩa dăm câu chối.                                  
Vời vẽ văn thơ đống giấy bồi.                                  
Thế sự ngoài tai, nhiều rắm rối.                                  
Sớm chiều chỉ khoái thú li bôi.                                                           
                                  Huy Vụ 
                             29/04/2015

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

NHỚ MÃI TÌNH NGƯỜI - Đức Hạnh và quý thi hữu


            Tác giả Đức Hạnh

NHỚ MÃI TÌNH NGƯỜI 
*Kính dâng Mẹ & những bà mẹ trong thời chiến.

Nhớ thời chinh chiến nước non nhà
Mẹ thức tàn canh vọng chốn xa
Tiếng súng âm vang gần xóm dưới
Hơi bom chấn động cạnh thôn ta
Tay ghì con trẻ cầu an tịnh
Lòng khấn ơn trên nguyện thái hòa
Giấc mộng bỗng về, ôi! Nhớ quá!
Thâm tình cao trọng, nghĩa bao la.

                                     Đức Hạnh  

Lê Đăng Mành-Mặc Phương Tử-Phan Tự Trí-Nguyễn Gia Khanh-Diệp Kiếm Anh -Hồ Trọng Trí- Trần Ngộ-Trần Như Tùng-Huy Vụ-Như Thu- Lê Viên Ngọc





VÔ NGẠI !

THƠ MỜI HỌA
CÒN THỞ NGỬA VAY SƯƠNG MẶT ĐẤT
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI!
Tung Hoành Trục Khoán

CÒN nhiều hoa cỏ cứ đùa chơi
THỞ mượn hư không với cuộc đời
NGỬA bớt sầu bi cho nhẹ bạn
VAY thêm hoan hỷ để êm người
SƯƠNG phơi sóng sánh màu thanh đạm
MẶT giấu hao gầy sắc nhuận tươi
ĐẤT dẫu đổi thay lòng chẳng ngại
TẮT HƠI CÚI TRẢ GIÓ GẦM TRỜI
Lê Đăng Mành


Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

Thục Nguyên và Thy Lệ Trang họa bài THẢM của Huy Vụ


Bài xướng: THẢM của HUY VỤ

BÀI HỌA

TỰ RĂN
Y vận THẢM của HUY VỤ

Trời đã định rồi, cũng phải cam
Những điều sai trái quyết không làm
Đồng tiền thất đức nào ai hám?
Danh lợi vô nghì mấy kẻ ham?
Nếu lỡ vào tù thêm ảm đạm
Chi bằng tự nguyện bớt " ba sàm"
Giờ đây góp nhặt niềm vui tạm
Tuổi đã vượt rào " thất thập tam "
                            Thục Nguyên

CẢNH THẢM

Bát vĩ vần am

Tình chồng, nghĩa vợ bỏ sao cam?
Lắm kẻ hư thân vẫn  thích làm !
Bà khoái Phan An như qũy ám
Ông mê Tố Nữ tựa trai ham
Thị phi bưng bít: đừng lo nhảm
Đàm tiếu bao che: chớ nghĩ xàm
Mấy chốc đã rơi vào cảnh thảm
Một lần cũng khổ nói gì tam !!!
                             Thy Lệ Trang

CẤY LÚA - Độc Hành

CẤY LÚA

Tay chia tay thụt múa như công
Mấy chị ra quân cấy khắp đồng
Cúi cúi một hồi đau mỏi cổ
Khom khom suốt buổi nhức tê mông
Tay bùn suốt tháng không sờn chí
Chân lấm quanh năm chẳng quản lòng
Ước nguyện mùa về sân ngập lúa
Nông dân phấn khởi thỏa hoài mong

                            ĐỘC HÀNH

HÒN CUỘI-Nguyễn Gia Khanh Và Thi Hữu !




THƠ MỜI HỌA
HÒN CUỘI
Có phải là ta giữa nẻo đời
Hay hòn cuội trọ vệ đường thôi
Dù trơ phận đá còn dư khóc
Lại nát niềm tương vẫn gượng cười
Mặc kẻ vô tình chân dẫm bước
Thây lời bất nghĩa miệng thề chơi
Đành lăn trong bể trầm luân mãi
Để hóa thành tôi- một kiếp người.
Nguyễn Gia Khanh
      BÀI HỌA    

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

BẾN HỒNG XUÂN-MĂC PHƯƠNG TỬ và Thi Hữu !



BẾN HỒNG XUÂN
Thơ MỜI HỌA
Dù trải bao nhiêu lớp bụi trần
Ta còn cuộc hẹn bến hồng xuân.
Sầu rơi mấy độ trăng chênh bóng
Thơ trót bao phen bút lạc vần.
Dấu cũ chưa phai màu cổ lục
Trời xưa đã thức cõi thanh tân.
Chim về cánh nhịp miền phương thảo
Bấc lụn, đời gieo giọt sáng ngần.
Mặc Phương Tử

BÀI HỌA

NGÓNG HÔM MAI - Trần Như Tùng


NGÓNG HÔM MAI

Thế rồi từ ấy vắng hình ai
Cố nén nhiều sao tiếng thở dài.
Bếp thiếu tay người thưa khói tỏa
Chăn rời hơi chủ giữ hương phai.
Gương hiền ngơ ngác thoa làn bụi
Giếng mến buồn tênh nhớ gót hài.
Một bóng lặng thinh đi lại lại
Hướng trời nước bạn ngóng hôm mai.

                                 Trần Như Tùng

NGAO NGÁN, RUỒI FACEBOOK - Bửu Tùng cùng quý thi hữu


Bửu Tùng / Họa: Hoàng Từ, Trương Văn Lũy, Như Thu, Thy Lệ Trang, Nguyễn Đắc Thắng


NGAO NGÁN
Cảm tác khi xem đoạn phim nữ sinh 
bị đánh hội đồng dã man ở Trà Vinh

Nữ đánh nam hò cả nhóm phang
Đời nay lắm kẻ quá ngang tàng
Nhà trường giáo chức trông lơ đễnh
Lớp học ghế bàn ngả hỗn mang
Cứ ngỡ xiêm y nền đạo đức
Nào ngờ thái độ giống côn quang
Xem phim thấy cõi lòng ngao ngán
Tuổi trẻ như vầy có hổ hang?
                             Bửu Tùng

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

CHIỀU TRÊN SÔNG - Phương Hà và thi hữu

Ảnh: Mai Lĩnh


Xướng: Phương Hà

Họa: 
Hải Rừng, Thy Lệ Trang, Bửu Tùng, 
Văn Thanh, Trần văn Hạng, Như Thu,
Hữu Hảo, Võ Đình Cử, Ngọc Ẩn Nhi Huyền,
Thục Nguyên, Nguyễn Đắc Thắng, Trịnh Cơ.



CHIỀU TRÊN SÔNG

Em ngồi dõi mắt ngóng mây bay
Chiều xuống trên sông vệt tím dài
Con nước dần lên, ì oạp vỗ
Mạn thuyền nhô nhấp, lắc lư say
Hiu hiu ngọn gió buồn lay lắt
Lờ lững lục bình nhớ quắt quay
Người đến một ngày, trao ước hẹn
Rồi đi,...để lại nỗi u hoài.
                                   Phương Hà

THĂM TRƯỜNG XƯA - Lê Đăng Mành và Thi Hữu !





BÀI XƯỚNG

THĂM TRƯỜNG XƯA!
Trường ở đây rồi lớp cũ đâu?
Soi trang ký ức thuở ban đầu
Thẫn thờ trăn trở gom hoa đốm
Khắc khoải mơ mòng nhặt bóng câu
Giã biệt Hàm Nghi*màu bút tủi
Chia ly Thị Điểm giọng ve sầu
Bồi hồi nhung nhớ tình hoa phượng
Tâm khảm u hoài mãi khắc sâu

                          Lê Đăng Mành
*Trường Hàm Nghi Huế
Bên phải là đường Đoàn Thị Điểm
 (đường phượng bay)

THẢM - Huy Vụ

        
                  Tác giả Huy Vụ

              THẢM 
         (Bát vĩ vần am) 
                       
Thơ mà bán được rẻ xin cam.                        
Cân kí ve chai vẫn cứ làm?                        
Sắt gỉ thu gom  bao kẻ hám                        
Giấy bồi quẳng bỏ chẳng ai ham,                        
Bao lần độ  thắng  thương  cô  Tám.                        
Mấy bận kèo thua  hận lão Sàm.                        
Rượu uống say đừ mồm  lảm nhảm                        
Thêm  lần này nữa hóa ra tam…  
                                               
                                Huy Vụ 
                             22/04/2015

BƠM XE ĐẠP - Độc Hành, Huy Vụ




THỈNH HOẠ:



BƠM XE ĐẠP

Đưa tay bóp thử thấy mềm mềm
Vặn vặn xoay xoay cái núm êm
Lấy ống đút vào đè sát lổ
Tìm thun buộc lại xiết chặt thêm
Cúi đầu hai nhịp sờ xìu xẹp
Nhún gối bốn hồi mó cứng lên
Xong cuộc mồ hôi ra đẩm trán
Leo yên nhắm hướng phóng như tên

                                      Độc Hành

HOẠ:

KÉM CHI TÊN

trông còn săn cứng mớ vô mềm
Thử hỏi ai người chẳng thích êm
Vòi nhỏ làm sao bơm lỗ lớn
Ống bầu đành phải nối dây thêm
Tuổi già nhấp nhổm lâu toan xuống
Sức yếu xoay vần mãi chẳng lên
Giữa cuộc phều phào chừng giả gối
Căng rồi bỗng phóng kém chi tên

                                 Huy Vụ

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

TỰ SỰ- Lý Đức Quỳnh và Thi Hữu !




BÀI XƯỚNG

TỰ SỰ
Thế sự phù trầm thoảng bóng vân
Đêm tìm ánh sáng lụy thiêu thân
Tù mù những tưởng chân như cảnh
Lóe tóe nào hay ảo hóa xuân
Mòn kiếp khổ tu chưa hết ngợm
Cạn đời nan dưỡng chửa thành nhân
Làm người đã khó cho riêng phận
Thêm nghĩa tình chung với cuộc trần !
Lý Đức Quỳnh_Đồng Nai

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

DỞ DANG -Trần Ngộ


 


THỈNH HOẠ:

DỞ DANG

Nều biết  tình ta đã dở dang
Chàng về đò dọc thiếp đò ngang
Sông xưa lơ lững vầng trăng thắm
Bến cũ còn vương đoá mộng vàng
Cuốc giục khơi thêm giòng lệ rớm
Ve sầu gợi tủi nỗi thương mang
Ai xui duyên nợ mình không trọn
Loan phụng chừ đây kẻ một đàng
                                   Trần Ngộ 
                                 (Lâm Đồng)

TÂM SỰ CỦA EM - Hồng Hoa và quý thi hữu





XƯỚNG

TÂM SỰ CỦA EM *

Cái thú văn thơ mãi suốt ngày
Thả hồn bay vút quyện cơn say
Việc nhà bề bộn - chàng mê viết
Công sở rối bời - thiếp mỏi tay
Sáng sáng gởi tình theo cánh bướm
Chiều chiều thả mộng dệt lầu mây
Tối đi “kéo gỗ” quên luôn chuyện...
San sẽ vui buồn, ảnh có hay ???

                Long Thành 19.4.2015
                          Hồng Hoa


*Là lời trách cứ vui  - nhưng  thật lòng của nàng - khi chàng mê thơ quên làm nhiệm vụ...