Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

VIẾNG MỘ NGUYỄN DU -Trần Ngộ và các thi hữu


nguyendu-ditimnoiantangcuathihao-2_jpg
    Mộ thi hào Nguyễn Du tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh


VIẾNG CỤ NGUYỄN DU 

Con về viếng cụ buổi chiều đông
Xào xạc hàng tre ngọn gió lồng
Trên án mộ phần nhang cháy đỏ
Dưới đài vạn tuế đã đơm bông
Câu kiều còn đọng tình trăng nước
Điệu lý chan hoà nghĩa núi sông
Bầu bạn năm châu cùng bái vọng
Hỏi hồn thi sĩ có vui không ?

                          Trần Ngộ 
                        (Lâm Đồng)


HOẠ

NHỚ CỤ TỐ NHƯ 

Chữa viếng mộ phần cụ tiết đông
Bởi chưng duyên thiếu xót xa lòng
Truyện kiều thông thuộc từ niên thiếu
Lục bát thấm nhuần đã nhú bông
Thơ cụ đậm đà tình đất nước
Văn chương hàm súc nghĩa non sông
Mấy trăm năm lẻ  đời ca tụng
Người hởi ! Tố Như có thấu không ?

                             Hồ Trọng Trí
                             (Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét