Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ - Độc Hành

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ

Liều thân “cắt gậy” giả đàn bà
Để được nhiều người mến chuộng ta
Lột miếng da kia – chiên tặng chó
Băm phần thịt ấy – nướng cho gà
Muôn đời chữ ái đành ly biệt
Trọn kiếp vần ân phải cách xa
Tóc nhuộm vàng chừa dài xuống phố
Hàng trăm bướm lượn tưởng rằng hoa…


Hàng trăm bướm lượn tưởng rằng hoa
Dụt cả cành đa lẩn củ đa
Tối đến kẻ mày đem phấn đánh
Sáng ra điểm mặt lấy son thoa
Ngực nâng váy đỏ du bờ biển
Mũi chống dày nâu dạo trước nhà
Nhìn nước thấy mình như ánh nguyệt
Soi gương y hệt dáng đàn bà.


                         ĐỘC HÀNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét