Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA - ĐỨC HẠNH CÙNG 6 THI HỮU




CÔNG LÝ

Cán cân công lý phải bình tay
Luật pháp nghiêm minh, đạo đức dày
Bình đẳng - tự do - luôn vững mạnh
Gian tà áp bức - sẽ tiêu ngay
Quan tòa xử án - luôn liêm khiết
Dân mọn kêu oan - khỏi ngấp ngoay
Thần Nữ nhân quyền, gươm chính nghĩa
Trừ quân đại ác, thủ lìa thây.

                         Đồng Nai, 02/03/2014
                                     Đức Hạnh



HOẠ:


THẦN CÔNG LÝ

​Lý vững công bằng kẻo quá tay
Thần minh trí mẫn đạo cao dày
Nhu cường dẫn dụ lề khôn khéo
Thiện ác tương hình luật thẳng ngay
Lệ* chít đôi tròng ngươi khá dễ
Cân mù đỉnh cọc mục hà oai
Tà gian chuẩn xác trung lao vạ
Tội lỗi sa lầy thẩm quyết thay

            NHẬTNGUYỆT2012
              Sàigòn -10.03.2014 

*Lệ: thông tục ; miếng vải bịt mắt nữ thần


oOo

LÃNG TỬ ƠI

Thơ kiều diễm giữa miền nhung nhớ
Ý thướt tha ngoài cõi mộng mơ
Gió có ngờ lòng say tự thuở
Trăng đâu nghĩ dạ đắm bao giờ
Giây huyền ảo tiếng thề hoa nguyệt
Phút diệu kỳ lời nguyện tóc tơ
Lãng tử ơi, đà chăng quá muộn
Cung tình phải khóc hận bơ vơ ..
                             Miên Hanh
                            15-03-2015


HỌA:


1-KHUNG TRỜI TÍM

Hoa tím nhà ai khơi nỗi nhớ!
Xuân thì chớm nở dậy hương mơ
Tha thướt tóc mây xanh từ thuở
Say đắm làn môi thắm tự giờ
Tay chạm cung đàn vương bóng Nguyệt
Tim trao cánh mộng cách đường tơ
Lời yêu bối rối non ngàn trở
Để cánh hoa tình – bổng vẫn vơ…
                                  Đức Hạnh
                                  20.3.2015

2-HOÀI MỘNG...

Chìm trong lặng lẽ chiều thương nhớ
Thẳm mắt u buồn tựa cõi mơ
Lối cũ còn giăng hoài vạn thuở
Lời xưa vọng mãi đến bao giờ
Khi tình vỡ khắc niềm trăn trở
Để lệ ru hời những tiếng tơ
Phảng phất trôi.. Sầu ơi lại nỡ...!
Hương nồng thoảng đến ...để hồn vơ.
                                     PhươngThảo
                                         20/3/15

3.TỦI PHẬN

Mộng khải huyền thoi đưa tiếc nhớ
Tình vàng võ lệ xót duyên mơ
Xuân tầm gối muộn yêu từ thuở
Hạ ngưỡng rèm thưa thẹn đến giờ
Lặng ngắt cung thương đàn nguyệt gở
U hoài dạ khúc quyển trăng tơ
Sương khuê giá quyện hồn ngăn trở
Tủi phận ai thần trí vất vơ
                     NHẬT NGUYỆT 2012
                        Sàigòn-20.03.2015

4-TÌNH VỠ

Một thoáng xuân về ta khẽ nhớ 
Chút hương lòng gió lạc chơ vơ 
Kìa sông rộng bóng trăng tìm nắng 
Còn bến xưa chiều lạnh kéo tơ 
Con sóng nhỏ đong đưa lối mộng 
Biển đêm buồn lấp lánh đèn mơ 
Sầu giăng tím khói mây mờ ảo 
Tình vỡ rồi duyên lở đến giờ
                   Vetratho,21.3.2015


5-MÀU SƯƠNG KHÓI

Lãng tử chàng ơi say giấc mộng
Cung Hằng nguyệt hỡi đắm dòng mơ
Lùa mây ngũ sắc về muôn dặm
Cợt gió ngàn hương đến mãi giờ
Có phải duyên tình không cập bến
Nên là nguyệt lão chẳng xe tơ
Sương mai đẫm giọt sầu nhung nhớ
Tiếng hẹn cho lòng nghĩ vẩn vơ
                               Minh Hien
                                21.32015
oOo

BIỂN KHÓC

Đêm vắng hồn ta, nổi sóng lòng
Bàng hoàng tỉnh giấc, dạ long đong
Trăng lên cửa sổ, trăng hằng đợi
Gió lộng cô phòng, gió mãi rong
Cưỡi cánh thuyền yêu, tình nhớ bến
Ôm nhành hoa mộng, lệ vươn tròng
Người đi biển khóc, sầu ly biệt!
Ai vẫn tìm ai !?  Mãi ước mong…
                                Đức Hạnh
                                21.6.2014 

 HOẠ:


1-BIỂN BUỒN

Lối nhỏ men theo khổ tự lòng
Cười lên người nhé mặc long đong
Bảo cuồng bảo quét quơ chem chép
Tàu cấu tàu cào lộng tép rong
 Biển khóc do thuyền câu chệch hướng
 Đảo mòn bởi sóng cuộn vô tròng
 Nhấp nhô bờ hạnh sông thương nhớ
 Gió thoảng xa bờ hết chốn mong
                                     Vetratho
                                     23.6.2014

2-TẠO NIỀM VUI ĐUỔI GIẶC

Tình yêu Tổ Quốc bỗng sôi lòng.
Đuổi giặc ta cần phải đếm đong.
Kẻ địch chui cùng sâu hốc thẳm.
Quân thù ẩn nấp khỏi.tận làn rong.
Biên thùy đợi bạn vàng sông núi
Biển biếc chờ ta đỏ mắt tròng.
Phải quyết xua bè Kinh cút
Yên bình đất nước trọn niềm vui.
                           Vũ Hồng Quân
                               27-6-2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét