Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA: CAI ĐƯỜNG - Buttre và các thi hữu



CAI ĐƯỜNG

Thơ Đường xướng mãi họa gần điên
Đối ngẫu kèm niêm chỉ nặng phiền
Chữ dợm bờ môi vần bỏ trốn
Từ lăm cửa miệng bút quên điền
Ai Hành thủy mướt rồng chao phượng
Tớ Cổ giao cùn đũa cặp xiên
Bởi tại vì do... à có lẽ
Hâm mà lại ngỡ cú thành tiên
                                 20.03.2015
                                     Buttre.


HỌA:

1.CÕI TIÊN

Quí hữu thi mời sướng phát điên
Đôi khi xướng họa cũng hơi phiền
Lúc vui mỹ cảnh luôn về đậu
Khi tẻ thất ngôn chẳng nhớ điền
Chọn lấy nghĩa nhân - nào có rỗng
Quên đi sáo ngữ - chớ thành xiên
Chân thơ hòa cảm ai không thích!
Cao hứng phi hồn ngoạn cõi tiên…
                                     20.3.2015
                                     Đức Hạnh

2.ĐỪNG CAI

Khổ luật cù nhầy bỏ mới điên
Đường môn khép đạo chỉ thêm phiền
Ngôn thần thoải mái hình dung độn
Chữ thánh bâng quơ thảng thốt điền
Ngạo cái lông hồng cao hứng xỏ
Xoa đầu tóc quạ ỡm ờ xiên
Tài hoa nửa góc bồng lai tỵ
Cứ mặc hâm gàn phỉnh bát tiên
             NHẬT NGUYỆT 2012
                 Sàigòn 20.03.2015 

3.CỬU VẠN

Bút trẻ hay đùa cửu vạn điên
Đường thi Cửu vạn có đâu phiền
Ba nghìn bút trẻ thành thi sỹ
Cửu vạn già tay đáng lực điền
Chẻ bút đôi lần chưa dễ nghẹo
Vùi thơ chín vạn vẫn còn xiên
Cai đường có dễ tu thành phật
Cửu vạn đừng mơ sẽ trước tiên!
                                 Kiệm Ngôn

4. MẮC MỨU

Thanh vần phức tạp khó như điên
Luật lệ tràn lan học quá phiền
Chữ nghĩa còn vơi phiên phiến ghép
Ngôn từ ít ỏi phất phơ điền
Bình đầu chảnh choẹ sao khó né
Hạc tất đành hanh cứ xỏ xiên
Vốn yếu cho nên sinh đủ bệnh
Thi Đường có lẽ để dành...tiên
                  Minh Hau Nguyen

1 nhận xét: