Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

THẾ TÌNH BẠC BẼO - Thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ- Họa HUY VỤ- THY LỆ TRANG

Thơ NGUYỄN CÔNG TRỨ- 
Họa HUY VỤ- THY LỆ TRANG

THẾ TÌNH BẠC BẼO

Đéo mẹ nhân tình đã biết rồi.
Lạt như nước ốc bạc như vôi.
Tiền tài hai chữ son khuyên ngược.
Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi.
Chân có chẹt rồi thời há miệng.
Vòng chưa thoát khỏi đã cong đuôi.
Dám xin các Bác phen này nữa.
Nấu xáo xin đừng nấu xáo voi.

                   Nguyễn Công Trứ



THÔI CÃI CỤ NGUYỄN CÔNG TRỨ

               (Bài họa)

Lũ khốn đều nghe chửi cả rồi.
Bày trò sắm muối với mua vôi.
Xu thời khúm lúm chôn quay ngược.
Nịnh thế cuống cuồng mắt đảo xuôi.
Liêm sĩ còn đâu mà thẹn mặt.
Tham tàn đầy dẫy vẫn theo đuôi
Xuân này xin Cụ phang thêm nữa.
Tổ bố chúng mày khéo vẽ voi.

                                   Huy Vụ 
                               Xuân Ất Mùi.



THƠ GỬI CỤ

Bẩm cụ, đời nay cũng hỏng rồi
Đầy phường lòng dạ bạc hơn vôi
Người ham chức trọng tâm gian trá
Kẻ muốn quyền cao kế ngược xuôi
Học giả mua bằng trơ lộ mặt
Bần hàn vay nợ sợ che đuôi
Nhiều tên mang tiếng đầy tâm huyết
Vẫn rút đầu vô bãi cứt voi !

                           Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét