Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

ÔNG BÙ NHÌN - xướng họa của Đức Hạnh và thi hữu





THƠ XƯỚNG HOẠ: 

 ÔNG BÙ NHÌN

Vườn tược tồn vong cũng bất màng,
Thân to đứng vững mặc ai than:
Bầy sâu cắn phá không thèm đánh,
Lũ quạ lộng hành chẳng thích can.
Rầy xám "xâm lăng" gây thảm cảnh,
Chuột đồng nhũng nhiễu quá điêu tàn.
Bù nhìn ông hỡi, oai phong lắm!
Sao để chim muông nó quấy càn?
                                          Đức Hạnh


HOẠ:
1.
HÌNH NỢM

Mang danh lệnh tướng giữ mùa màng
Hình dáng dềnh dàng sắc phấn than
Sâu mọt xơi ngon ông chẳng cảm
Chuột dòi chén sạch nợm nào can
Rầy nâu ám lúa dân than oán
Rệp nấm bu cây chúng phá tàn
Đứng bẹo làm gì to xác thế
Dẹp ngay không khéo lửa thui càn!
                                         11.3.2015
                                           Vetratho
2.
BÓNG NỘM

Thấy vậy bầy sâu cứ cắn càn
Bù nhìn tướng bự sức đâu can
Tha hồ đục khoét tình không nghĩ
Thoải mái ăn chơi nghĩa chẳng màng
Lúa trổ hương đòng mau tính toán
Hoa vừa rụng cánh vội vàng than
Oai phong bóng nộm che nào ngán
Vườn tược làm sao chẳng úa tàn!
                               11.3.2015
                        Phương Thảo Dinh

 3.
 BÙ NHÌN

Bù nhìn thực cảnh xác tơi tàn
Dựng dậy cho làm, chẳng dám than!
Mũ nọ mượn người hù quạ mổ
Danh kia cậy thế dọa sâu càn
Biết rằng vô dụng ...sao còn dự
Chẳng tích sự gì lại muốn can...
Chỉ bởi ham nhàn thu hoạch bội
Nên bầy sâu bọ phá mùa màng.
                                 12.3.2015

                               Tau Dotrong

2 nhận xét:

  1. Xin được góp họa cùng anh Đức Hạnh:

    ÔNG NỘM

    Nông dân phụ thuộc bởi mùa màng
    Những tưởng nhờ ông bớt oán than
    Chuột lộng hùa bầy hờ hững đuổi
    Chim hoành bạt lối vĩnh vờ can
    Niềm đau lẳng lặng trong mầm úa
    Nỗi khổ lìm im dưới cội tàn
    Khéo đặt lòng tin vào nộm ấy
    Thừa cơ núp bóng lũ làm càn !
    Lý Đức Quỳnh_ĐN-13/3/2015
    Anh vui lòng cho Quỳnh được đăng trên blog của Quỳnh.Cảm ơn anh!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn anh Lý Đức - đã có bài họa thật hay!
    Anh cứ tự nhiên, chủ yếu là giãi trí vui chơi

    Chúc anh An vui & Hạnh phúc
    ĐH

    Trả lờiXóa