Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

MƠ CẢNH QUÊ - Ngọc Tình cùng Nguyễn Gia Khanh, Lê Trường Hưởng


XƯỚNG:

MƠ CẢNH QUÊ

Mơ ngắm quê nhà buổi rạng đông
Yến oanh ríu rít bưởi chen hồng
Cho màu rêu cũ xanh chiều nhớ
Để sắc hoa vàng tươi nỗi trông
Một thủa mây buồn đau trách gió
Bây giờ sóng lặng khóc thầm sông
Cũng đành tủi hận ngày xa cách
Đắng đót tha phương ngập cõi lòng. 

                                   Ngọc Tình
                                TN/22-3-2015



HOẠ:


BẾN CŨ CHIỀU ĐÔNG

Ta về bến cũ một chiều đông
Mà nhớ nôn nao cánh lụa hồng
Thuở ấy đôi bờ vui đứng đợi
Bây chừ lẻ bóng lặng ngồi trông
Người quên ước nguyện cùng vàng đá
Kẻ thẹn ân tình với núi sông
Vời vợi chân trời, đâu bóng bạn ?
Chợt nghe giọt lệ rỏ trong lòng.

                   Nguyễn Gia Khanh


VỀ QUÊ THĂM MẸ 

Về quê thăm mẹ cuối mùa Đông               
Ấm cúng ngồi bên bếp lửa hồng
Cho thỏa đêm ngày mong với nhớ
Để vui sớm tối đợi cùng trông
Ôn thời cắt cỏ nô ngoài bãi
Nghĩ lúc chăn trâu lội dưới sông
Theo lái con thuyền xa cách biển
Tha hương tình cảm nén trong lòng…

                          Lê Trường Hưởng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét