Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

MẸ TÔI - Bửu Tùng / Họa: Hữu Hảo, Hải Rừng, Thuyền Viễn Xứ





MẸ TÔI

Quang gánh ngày đêm mẹ tảo tần
Lưng còng gối mỏi tiếc chi thân
Sương pha tóc rũ, màu phai sớm
Nắng nhuộm da phơi, má úa dần
Bão trút chông gai trời lận đận
Mưa tuôn sóng gió chốn thanh bần
Mồ hôi ướt áo chưa khô kịp
Lệ đắng rơi ngay biết mấy lần

                               Bửu Tùng
                                5/3/2015



HOẠ:

 
1 - Y ĐỀ
 
So ra gia đạo vượt cung tần
Mẹ sống đề huề cũng ấm thân
Nhà cửa nới cơi ngày mỗi rộng
Ruộng vườn canh cải cứ tăng dần
Cứu người cơ nhỡ qua cơn khốn
Giúp kẻ lầm than vượt cảnh bần
Một sớm người đi theo bóng hạc
Tóc xanh ba bạc cứ tăng lần. . .

                                Hữu Hảo

2 - MẸ NGHÈO
 
Nuôi đủ đàn con mẹ tiện tần
Đôi vai trĩu nặng bước còng thân
Nắng mưa chẳng quản đời tàn úa
Sớm tối sờn chi tuổi chất dần
Cúi mặt ôm phần nghèo đạm bạc
Ngẩng đầu thấy trẻ khổ cùng bần
Xuân đâu biết có về trên thế
Để mẹ còn mơ chỉ một lần.
 
                           Hải Rừng
                           7/3/2015

3 - Y ĐỀ

Mẹ từng bán tảo với buôn tần
Khổ cực đêm ngày chẳng tiếc thân
Ngậm dắng nuốt cay đời mệt mỏi
Thức khuya dậy sớm mắt sâu dần
Nuôi con ăn học mong thành đạt
Muốn cháu làm nên thoát cảnh bần
Nghĩa vợ tình chồng luôn trọn đạo
Gian nan vất vả đã bao lần

                          Thuyền Viễn Xứ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét