Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

GÁNH HÀNG HOA - Bửu Tùng / Họa: Hữu Hảo, Hoàng Từ, Trần Như Tùng





GÁNH HÀNG HOA

Chợ Tết hoa xuân ế bất thường
Nhìn người bán dạo khóc mà thương
Da khô tóc bạc hòa mưa nắng
Dáng yếu vai gầy đẫm gió sương
Nước mắt không vơi đời khổ nhọc
Chân quê khó vượt bước đường trường
Nơi xa bọn trẻ ngồi trông ngóng
Lúc nhạc rền vang khắp phố phường

                                       Bửu Tùng
                                     Mồng hai Tết


HOẠ:



1 - BUỒN HOA Ế

Mua may bán đắt chuyện đời thường
Ế ẩm ai người chẳng xót thương
Lam lũ ươm trồng  ngày nắng gió
Dãi dầu trông giữ tối mưa sương
Ơn may hết sạch về lo tết
Xui xẻo không trôi bỏ hiện trường
Chua chát quay về nơi mái ấm
Đàn con thất thểu đợi đầu phường . . .

                                 Hữu Hảo


2 - THẤY CẢM THƯƠNG

Gặp cô bán dạo giữa ngày thường
Ế ẩm hoa tươi thấy cảm thương
Nón rách trên đầu  dầm  nắng gió
Da nhăn dưới má trải phong sương
Thân gầy lặn lôi nơi cùng khổ
Cẳng tóp dò tìm chốn đoạn trường
Gánh nặng đôi vai  bao năm tháng
Đường đi khắp xã tới cùng phường

                                    Hoàng Từ

                                     7-3-2015

3 -
TÔ ĐẸP CUỘC ĐỜI

Những gánh hoa tươi dẫu rất thường
Chứa chan ấp ủ nét thân thương.
Đời trồng gửi gắm đầy công sức
Đất dưỡng thu gom đủ nắng sương
Tết đến lời mời vang ngõ ngách
Xuân về tiếng gọi vọng đêm trường.
Ơi người làm đẹp bao căn hộ
Hương huệ ngát thơm mọi xóm phường

                                    Trần Như Tùng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét