Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

ĐÊM BƠ VƠ - Bửu Tùng / HỌA: Hữu Hảo, Văn Thanh, NS, Hoàng Từ, Trần Như Tùng, Nhatthuyh, NHT





ĐÊM BƠ VƠ 

Tuyết rụng đầy vai gã thất tình
Đêm về ngập kín gót phiêu linh
Hồn run cuộn chặt mành hoang vắng
Bóng lạc quay cuồng cõi lặng thinh      
Vạn ánh sao thương bừng vũ trụ 
Muôn màu sợi nhớ quấn hành tinh  
Tim côi gục chết bên mồ lạnh
Phủ mảnh ly tan của chúng mình

                                Bửu Tùng


HOẠ:

1 - NẾU LỠ
 
Chung thủy trong tim một khối tình
Dẫu đời gian dối lắm điêu linh
Can ngăn bố mẹ không lay chuyển
Xúc xiểm bạn bè vẫn nín thinh
Anh quyết bền tâm mang dạ thảo
Em thề vững chí giữ hồn tinh
Mai kia nếu lỡ đường hai lối
Hẹn lại kiếp sau hỡi bạn mình!
 
                                Hữu Hảo

2 - KÝ ỨC BUỒN
Một kiếp trần gian lắm cảnh tình
Những ngày ly loạn sống điêu linh
Vợ con nheo nhóc đành câm lặng
Số phận hẩm hiu phãi nín thinh
Rạng sáng sương sa, buồn lẫn quẫn
Chiều hôm giá lạnh, nhớ linh tinh
Tháng năm rong ruổi vì cơm áo
Ký ức còn đây, mãi bám mình...

                               Văn Thanh

3 - NHỚ TẾT
Phong cảnh ngoài sân thật hữu tình
Giao thừa khấn nguyện nến  lung linh
Đầu năm mai nở  nhiều may mắn
Cuối ngõ  khách vào hết lặng thinh
Ngày Tết chúc nhau điều tốt đẹp
Ất Mùi  chia sẻ chuyện linh tinh
Vui xuân quên hết buồn năm cũ
Hạnh phúc  khang an hội chúng mình!

                                       NS-Canada

4 - BUỒN TÌNH
 

Đêm đông giá lạnh lại buồn tình
Lạy phật cầu trời được ứng linh
Cách biệt quê nhà đừng thổn thức
Xa rời đất tổ được yên thinh
Tim đau vắng mẹ mơ màng động
Dạ buốt không cha ác mộng tinh
Vạn mối tơ vò lòng nhức nhối
Người thân bạn hữu chẳng bên mình

                                       03-03-2015
                                       Hoàng Từ

5 - MỘT CHỐN TÌNH
Chuyện vãn xung quanh một chốn tình
Chan hòa ấm áp cõi tâm linh
Hai tâm hồn trẻ đầy sung mãn
Một cuộc đời vui khó nín thinh.
Lao động ồn ào làm việc chuẩn
Học hành hăm hở khiến nghề tinh.
Bĩu môi háy mắt rồi hờn mát
Nhưng cứ đăm chiêu lúc mỗi mình.

                              Trần Như Tùng



6 - TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Ô kìa cái gã đang say tình,
Cứ mãi nguyện cầu sao chẳng linh.
Cũng bởi yêu đương mà chẳng nói.
Biết là thương nhớ lại làm thinh!
Trước nàng miệng lưỡi như đông cứng,
Với bạn mắt mồm lại tướng tinh.
Đừng vội trêu người cho tội nghiệp.
Nếu vương vào lưới sẽ thương mình.

                                       Nhatthuyh

7- TƯỢNG ĐÁ
Người ơi sao mãi đứng vô tình
Hay đã trở thành đấng hiển linh
Sáng lặng trầm tư không mở miệng
Chiều buồn mặc tưởng cứ làm thinh
Phải chăng còn nhớ thời nguyên thuỷ
Chưa thể quên đi kiếp vượn tinh
Ngày tháng mỏi mòn trông quá khứ
Xót thương số phận của riêng mình ...

                                                 NHT


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét