Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

TIẾC TRANG MẠNG TIẾNG QUÊ HƯƠNG - Hồ Trọng Trí họa thơ Lê Viên Ngọc

TIẾC TRANG MẠNG TIẾNG QUÊ HƯƠNG
(hoạ bát vận)
             
Trang mạng TIẾNG QUÊ .... thắm sắc hương              
Tiếc thương mòn mõi tháng năm trường               
Nhớ nhung khắc khoải hoài ôm mộng               
Mong ước trỡ trăn mãi vấn vương               
Đáp ứng tấc lòng - ai chẳng khát               
Hài hoà sở thích lắm người thương               
Minh khoa vẫn đó luôn văn vẻ                
Đẹp mãi trong lòng bạn bốn phương./.
                                     Hồ Trọng Trí        

MỪNG PHÓ GIÁO SƯ VĂN NHƯ CƯƠNG - Từ Đức Khoát cùng thi hữu


XƯỚNG:


MỪNG PHÓ GIÁO SƯ VĂN NHƯ CƯƠNG

Bảy chín mùa xuân cụ vẫn tươi
Mừng vui hạnh ngộ kính đôi lời
Cùng thiền luyện tập trường sinh để
Vững bước sang tuần thụ tám mươi
Toán pháp bao nhiêu năm cống hiến
Văn ngôn chừng ấy tuổi cho đời
Làm thầy dạy học tâm thơm thảo
Tất cả ân tình với mọi nơi

                    Từ Đức Khoát 
                        (Phú Thọ)

TỰ SỰ - Kha Tiệm Ly cùng thi hữu


    
                          Kha Tiệm Ly và La Thuỵ


   TỰ SỰ

   (Tặng La Thụy & Lương Minh Vũ)

   Dù gặp bao nhiêu chuyện lỡ làng,
   Lòng nầy vẫn giữ chút tim gan
   Đá mòn chưa bén thanh gươm báu
   Trời rộng không dung cánh đại bàng
   Sĩ khí mỉa mai ngở nghệch bút
   Thi thơ đắp điếm ngậm ngùi văn
   Đào sâu ba tấc chôn vinh nhục
   Mà vẫn thẹn thùng với gió trăng.

                               Kha Tiệm Ly

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

NHỚ CHÙA XƯA - Trần Thị Quỳnh Hoa

Tác giả Trần Thị Quỳnh Hoa


NHỚ CHÙA XƯA

Cho tôi xin được một lần thăm
Cổ tự Hoà Lâm gợi tháng năm
Chính điện con quỳ tâm bất loạn
Lời kinh Nội tụng lý thâm trầm
Nghe chuông ngân vọng miền u tịch
Đưa tánh tìm về cõi tịnh không
Trong khoảng trời thơ bên gối Phật.
Đâu rồi bóng Nội đã xa xăm !

                   TT.Quỳnh Hoa.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

AN PHẬN - Huy Vụ

                                           
                                                Tác giả Huy Vụ


AN PHẬN

Xin cứ chơi vui giữa cõi trần.
Lợi danh đời bảo nó phù vân
Muôn điều biến ảo thây Con Tạo.
Vạn thứ vần xoay mặc Quỉ Thần.
Tâm đã an rồi, tươi nối xóm
Tính mà định nữa, đẹp hương lân.
Đường sang bến giác thênh thang rộng.
Trút hết sân si hưởng phúc phần.
                                    Huy Vụ 
                                30/03/2015

TỰ TẠI - Trần Ngộ cùng 8 thi hữu


THƠ THỈNH HOẠ:


TỰ TẠI 

Mặn nhạt chi rồi cũng thế thôi
Anh em ai khó khổ bằng tôi
Mưu sinh đắp đổi nhờ soong cháo
Cuộc sống qua ngày dựa gánh xôi
Đám tiệc com lê tuồng cậu quý
Đi chơi áo vải giống thằng tồi
Số phần trời định đành cam chịu
Mai mốt vốn mòn lại bán vôi

                          Trần Ngộ 
                       (Lâm Đồng )

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Thơ xướng – họa : VŨ KHÚC TÌNH YÊU - Bài xướng: Nguyễn Đắc Thắng và 22 bài họa của thi hữu

Thơ xướng – họa : VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Bài xướng: Nguyễn Đắc Thắng

Các bài họa: 
Nhóm Facebook + Vườn Thơ Thẩn + Hoàng Gia

Bài xướng

VŨ KHÚC TÌNH YÊU

Khi ánh hoàng hôn đọng cuối chiều
Ráng vàng gom góp những thương yêu
Ngày lên quay cuốn nơi phiền lụy
Đêm xuống lăn vùi chốn tịch liêu
Hơi ấm giao hòa men mật lịm
Hương nồng trao gửi mắt tình khiêu
Trò chơi tạo hóa luôn linh diệu
San sẻ cho nhau vốn ít nhiều!

                         Nguyễn Đắc Thắng 
                         20150318

ƯỚC AO - Hansy cùng 7 thi hữu


XƯỚNG:


ƯỚC AO

Ươm lòng dỗ giấc giữa hoài mơ
Tình nghĩa dù xa chẳng nhạt mờ
Kỷ niệm bên triền vang tiếng nhớ
Ân nguyền giữa bến dậy tim chờ
Vì sao cảm ái chìm lơi thở
Hay bởi phụ phàng khiến loãng thơ
Nếu biết đôi mình không kết nợ
Thì xin quên lãng để thôi khờ

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

TIẾNG ĐÀN KHUYA - Trần Ngộ





TIẾNG ĐÀN KHUYA

Đàn khuya sao gảy lẻ đường dây
Cung bậc thăng trầm tủi lắm đây
Xót kẻ ôm sầu thời bé bỏng
Thương người lỡ mộng tuổi thơ ngây
Năm canh hồn điệp buồn vương vấn
Một giấc mơ màng lệ đắm say
Khép vội làm chi tình nghĩa cũ
Khung trời kỷ niệm có ai hay

                           Trần Ngộ 
                         (Lâm Đồng)

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

GỬI BẠN - Trần Như Tùng


GỬI BẠN

Cảm ơn ai đó đã trao lời
Xuân với năm vần thỏa sức chơi.
Rượu ướt bài mời tâm vẫn sáng
Trà trôi khúc họa tứ khôn vơi.
Từng yêu, dẫu trẻ đâu đành thiếu
Đã hận, tuy già cũng chẳng lơi.
Kính chúc tình thơ tràn ánh sáng
Mừng chốn Đường Thi rạng giữa đời !

                                 Trần Như Tùng

Tổng hợp xướng họa NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN - Thy Lệ Trang và 11 thi hữu

TỔNG HỢP XƯỚNG HỌA 
NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN - THY LỆ TRANG 
HỌA:  
SÔNG THU - HẢI RỪNG - VĂN THANH
- NGUYỄN Đ. THẮNG - NS- NHƯ THU 
- TRẦN V. HẠNG -VÕ Đ. CỬ 
NGỌC ẨN N. HUYỀN 
- HOÀNG TỪ - VÕ L. TRÂM.

BÀI XƯỚNG

NHƯ MÙA XUÂN ĐÃ ĐẾN...
Thân tặng 
huynh THỤC NGUYÊN-SÔNG THU 
và nhóm PHỐ BIỂN

Một bức tranh và một tập thơ
Cho hồn em lạc giữa vườn mơ
Mùa xuân bước nhẹ...dường e ấp
Chim chóc đầu cao...đã đón chờ
Áo mỏng ai bay vàng nắng lụa?
Trời xanh sóng gọi trắng đường tơ
Qùa xa cũng đủ nồng hơi ấm
Như nhấp rượu chiều...say ngẩn ngơ!
                                Thy Lệ Trang

THÁP- ĐÀI - BẾN TƯỞNG NIỆM, THÀNH CỔ CA - Văn Thiên Tùng












THÁP- ĐÀI - BẾN TƯỞNG NIỆM

(Kính vọng bái các oan hồn tử nạn
tại vùng đất tâm linh Thành cổ Quảng Trị
những năm tháng chiến tranh)

Đất mẹ Tháp - Đài - Bến thả hoa
Một miền giới địa thuở binh qua
Đây nguồn mạch thẳm nuôi dòng chảy
Đấy cảng khơi sâu lộng gió lùa
Thành cổ vách tan hầm huyệt táng
Đáy sông bùn lắng cốt xương hòa
Hồn xiêu phách lạc ngầm than oán
Từng nhịp chuông trầm đẩy điệu đưa

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

TIẾNG QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI - Vĩnh Hoàng họa bài "Nhớ Trang Mạng Tiếng Quê Hương" của Lê Viên Ngọc

TIẾNG QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI
Họa bài "Nhớ Trang Mạng Tiếng Quê Hương" 
của Lê Viên Ngọc

Trang mạng Quê Hương, đọng sắc hương
Vì ai thao thức những canh trường
Non sông gấm vóc - vun cơn mộng
Xã hội công bằng - giục vấn vương
Chí lớn sá chi điều thắng bại
Phận hèn đành chịu cuộc tang thương
Minh Khoa vẫn trọn tình chung thủy
Yêu mến xin đành .... Nợ bốn phương ./.
                              

                                   Vĩnh Hoàng

THƠ XƯỚNG HỌA - ĐỨC HẠNH & 5 THI HỮU




 BỒNG BỀNH MỘNG

Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở thì thầm khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

                                  Đức Hạnh

MƠ CẢNH QUÊ - Ngọc Tình cùng Nguyễn Gia Khanh, Lê Trường Hưởng


XƯỚNG:

MƠ CẢNH QUÊ

Mơ ngắm quê nhà buổi rạng đông
Yến oanh ríu rít bưởi chen hồng
Cho màu rêu cũ xanh chiều nhớ
Để sắc hoa vàng tươi nỗi trông
Một thủa mây buồn đau trách gió
Bây giờ sóng lặng khóc thầm sông
Cũng đành tủi hận ngày xa cách
Đắng đót tha phương ngập cõi lòng. 

                                   Ngọc Tình
                                TN/22-3-2015

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ - Độc Hành

TÔI MUỐN TRỞ THÀNH ĐÀN BÀ

Liều thân “cắt gậy” giả đàn bà
Để được nhiều người mến chuộng ta
Lột miếng da kia – chiên tặng chó
Băm phần thịt ấy – nướng cho gà
Muôn đời chữ ái đành ly biệt
Trọn kiếp vần ân phải cách xa
Tóc nhuộm vàng chừa dài xuống phố
Hàng trăm bướm lượn tưởng rằng hoa…

THƠ XƯỚNG HỌA - ĐỨC HẠNH CÙNG 6 THI HỮU




CÔNG LÝ

Cán cân công lý phải bình tay
Luật pháp nghiêm minh, đạo đức dày
Bình đẳng - tự do - luôn vững mạnh
Gian tà áp bức - sẽ tiêu ngay
Quan tòa xử án - luôn liêm khiết
Dân mọn kêu oan - khỏi ngấp ngoay
Thần Nữ nhân quyền, gươm chính nghĩa
Trừ quân đại ác, thủ lìa thây.

                         Đồng Nai, 02/03/2014
                                     Đức Hạnh

MẸ TÔI - Bửu Tùng / Họa: Hữu Hảo, Hải Rừng, Thuyền Viễn Xứ





MẸ TÔI

Quang gánh ngày đêm mẹ tảo tần
Lưng còng gối mỏi tiếc chi thân
Sương pha tóc rũ, màu phai sớm
Nắng nhuộm da phơi, má úa dần
Bão trút chông gai trời lận đận
Mưa tuôn sóng gió chốn thanh bần
Mồ hôi ướt áo chưa khô kịp
Lệ đắng rơi ngay biết mấy lần

                               Bửu Tùng
                                5/3/2015


GÁNH HÀNG HOA - Bửu Tùng / Họa: Hữu Hảo, Hoàng Từ, Trần Như Tùng





GÁNH HÀNG HOA

Chợ Tết hoa xuân ế bất thường
Nhìn người bán dạo khóc mà thương
Da khô tóc bạc hòa mưa nắng
Dáng yếu vai gầy đẫm gió sương
Nước mắt không vơi đời khổ nhọc
Chân quê khó vượt bước đường trường
Nơi xa bọn trẻ ngồi trông ngóng
Lúc nhạc rền vang khắp phố phường

                                       Bửu Tùng
                                     Mồng hai Tết

8 / 3 NÓI VỚI NHAU - Trần Như Tùng



8 / 3 NÓI VỚI NHAU

Ngày nao gót liễu đáo lều tranh
Rạng rỡ niềm tin sức sống lành.
Nắng dãi mưa dầu vui xốc tới
Bão rung tố giật cực chung đành
Thằng cu hơn bố tài chân bóng
Nhí hĩm như nàng dịu tiếng oanh.
Bát để bát ăn giờ đã tạm
Trời ban ngọc quý tặng riêng anh .

                           Trần Như Tùng

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

THƠ XƯỚNG HỌA: CAI ĐƯỜNG - Buttre và các thi hữu



CAI ĐƯỜNG

Thơ Đường xướng mãi họa gần điên
Đối ngẫu kèm niêm chỉ nặng phiền
Chữ dợm bờ môi vần bỏ trốn
Từ lăm cửa miệng bút quên điền
Ai Hành thủy mướt rồng chao phượng
Tớ Cổ giao cùn đũa cặp xiên
Bởi tại vì do... à có lẽ
Hâm mà lại ngỡ cú thành tiên
                                 20.03.2015
                                     Buttre.

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà và 12 thi hữu

TÌNH MẪU TỬ- Phương Hà

Họa: 
Hữu Hảo, Thy Lệ Trang, Hoàng Từ, Độc Hành, 
Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Võ Đình Cử, Như Thu, 
Văn Thanh, NS, Bửu Tùng, Nguyễn Đắc Thắng, Cao Bằng

Bài xướng



              TÌNH MẪU TỬ
         (Xem ảnh cảm tác)

Tình cảm thiêng liêng đẹp biết bao
Theo dòng sữa ấm cứ tuôn trào
Môi con áp chặt, say sưa mút
Vú mẹ căng phồng, âu yếm trao
Ghì sát thân hình xinh bé bỏng
Mở tròn đôi mắt sáng nôn nao
Lung linh ánh nắng trong vườn sớm
Cho búp chồi non vươn mãi cao.
                          Phương Hà

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

KÉN CHỒNG - Nhân Tâm





“Bà già đã tám mươi tư
Ngồi bên cửa sổ viết thư kén chồng” – Ca dao

KÉN CHỒNG

Cũng bởi vì em phận má đào
Bao ngày kén chọn để làm cao
Dù cho bạc tóc càng tươi tắn
Dẫu có xàm môi vẫn ngọt ngào
Móm mém ngân lời ân nghĩa gửi
Phều phào trỗi khúc mộng tình trao
Tròn xuân tám bốn hoa đua nở
Nếu phải lòng nhau hãy ghé vào

                                Nhân Tâm

CHÙM THƠ vetratho!





HƯƠNG LÒNG

Mến thương nỗi nhớ tự trong lòng
Trăng sáng sao mờ mãi cứ mong
Bến mộng tự tình mây đỏng đảnh
Sương mơ duyên thắm dạ long đong
Ô kìa con sóng bao hờn ngóng
Ồ lạ dòng sông lắm đục trong
Đã biết thời gian không đứng đợi
Sao người bở ngở lạnh hương lòng

vetratho

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

VẮNG THƠ - Huy Vụ


                  
                       Tác giả Huy Vụ
    

VẮNG THƠ

Tết nhất xa rồi thơ bỗng thưa.
Thêm điều nhân thế ít ai ưa.
Dăm Nàng thích giỡn lo bươn chải,
Mấy Bác ham đùa ngại gió mưa.
Khoai sắn mất mùa còn nhét bụng.
Văn vần bết bát khó say xưa.
Thương cho những kẻ yêu nghiên bút.
Dẫu viết ngàn trang cũng chỉ thừa.

                                        Huy Vụ 
                                    19/03/2015

THƠ ĐỨC HẠNH VÀ QUÝ THI HỮU


  Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
            Tác giả Đức Hạnh                

NỐI VÒNG NHÂN ÁI

Hạ bút thi Đường nối biển, sông
Dòng đời đang chảy lẽ nào không!
Tình trao theo gió – tình phai nhạt
Nghĩa gửi vào tim – nghĩa thắm nồng
Mây trải khung trời thương kỷ niệm
Trăng soi song cửa nhớ hoài mong
Kết vòng nhân ái, mùa hoa nở
Khoảnh  khắc in sâu, tận cõi lòng

                                 Đức  Hạnh

DIỆU ÂM -THƠ XƯỚNG HỌA




DIỆU ÂM !
Thơ Thỉnh Họa

Trở tiết quăng thân bất tịnh nằm!

Xuân chào Thầy* lại ghé nhà thăm

Trước thềm vạn thọ còn đơm nhụy

Bên cửa hoàng mai vẫn dọn mầm

Vạt nắng đã ươm màu nhễ nhại

Nồi cơm chưa nhóm lửa trầm ngâm

Cung  tay cúi tiễn lòng trăn trở

Tạm biệt người còn đọng diệu âm!

Lê Đăng Mành

*Thầy Thích Tín Thuân Trụ Trì chùa Chính Phước Hải Lăng Q TRỊ


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

HỘI TRẢI BƠI - Trần Như Tùng




HỘI TRẢI BƠI

Mẹ kể sáng nay hội trải bơi
Trống chiêng rộn rã một phương trời.
Đội vàng tăm tắp tay chèo quậy
Đội đỏ nhịp nhàng tiếng mõ rơi.
Rực rỡ bờ sông khăn nón vẫy
Dạt dào mặt nước ánh dương ngời.
Sao em lại chẳng hay gì nhỉ
Chỉ thấy mình anh vững lái thôi !

                         Trần Như Tùng

HOÀNG LAN - xướng họa của Như Thu và thi hữu




HOÀNG LAN

Hoàng lan rực rỡ khắp ngôi nhà
May mắn năm nầy trổ lắm hoa!
Khí hậu điều hòa tươi cánh nụ
Tháng ngày chăm sóc ấm lòng ta
Đón chào kết quả cành thêm biếc
Chia sẻ niềm vui tuổi chớm già
Anh bảo:“Em ơi! mang máy ảnh”
Chúng mình chuẩn bị biếu phương xa.

                         Như Thu

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

SẦU NHỚ - Võ Đình Cử họa bài CHỈ LỤY NÀNG của THY LỆ TRANG

Võ Đình Cử họa bài 
CHỈ LỤY NÀNG 
của THY LỆ TRANG
           
SẦU NHỚ

Thôi đành đôi ngã phải xa nhau
Đừng trách hai ta chẳng phải đâu
Bởi tại tình duyên tim héo úa
Chỉ vì số phận lệ vương sầu
Đường đời trắc ẩn trong gang tấc
Cuộc sống hẩm hiu bởi nhịp cầu
Ngày ấy giờ đây đâu trở lại
Thời gian trôi mãi một niềm đau

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

XUÂN NGÓNG, XUÂN TRÔI - Nguyễn Gia Khanh, Ngọc Tình



XƯỚNG:


XUÂN NGÓNG 

Cứ tưởng xuân nay giống mọi lần          
Ai dè ngày cạn vẫn chờ xuân
Dẫu cầm tới bút đà trăm lượt
Mà nghĩ ra thơ chẳng nửa vần
Mộng cũ còn vương ngàn dặm khách
Thềm xưa mãi đợi một đôi chân
Đào phai bạn ạ! hoa vừa rụng
Mình đến năm nao mới được gần?

                       Nguyễn Gia Khanh

HOẠ THƠ THY LỆ TRANG - Huy Vụ


    Tác giả Huy Vụ


HOẠ THƠ THY LỆ TRANG

CHIA BIỆT
  (Bài họa)

Từ lúc đôi đường xa cách nhau.
Lỗi buồn se thắt kém chi đâu.
Em xây gia thất vui tròn mộng.
Ta trải phong ba  nặng gánh sầu.
Vẫn đó hình xưa in bóng nước.
Còn kia bóng cũ đứng trên cầu?
Chim bay cá lặn tìm đâu nữa.
Buốt giá tim mình lỗi nhói đau.