Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

XƯỚNG HỌA THY LỆ TRANG- NGỌC ẨN NHI HUYỀN

XƯỚNG HỌA THY LỆ TRANG- NGỌC ẨN NHI HUYỀN
  
Bài xướng 
LẺ LOI...
Thuận nghịch độc

Đọc xuôi

Buông dần nguyệt ngã bóng  về em
Lá xác xơ  khô  úa trước thềm
Đường phủ cỏ hoang đường vắng bạn...
Lối đưa trăng cũ lối tàn đêm
Vương tơ lệ ướt hồn xa xót
Tiếc nuối sầu mây tóc rũ mềm
Buồn đẫm mắt môi màu tím nhạt
Buông dần nguyệt ngã  bóng về em


Đọc ngược

Em về bóng ngã nguyệt dần buông
Nhạt tím màu môi, mắt đẫm buồn                   
Mềm rũ tóc mây sầu nuối tiếc
Xót xa hồn ướt lệ tơ vương
Đêm tàn lối cũ trăng đưa lối
Bạn vắng đường hoang cỏ phủ đường
Thềm trước úa khô  xơ xác lá...
Em về bóng ngã nguyệt dần buông...
                               Thy Lệ Trang

 Họa:    Lẻ Loi         
 CHIẾC BÓNG 
    
 Thuận

Buông dáng trăng tà, nắng  thấy em
Cúc mai  khoe sắc rực bên thềm
Đường xuân bến cũ  hương quê sáng
Biển Hẹn thuyền về cảnh phố đêm
Vương vấn thu sương mờ mắt ướt
Lả lơi hạ nguyệt ủ môi mềm
Buồn thương tiếng nhạn sầu biên ải
Buông dáng trăng tà, nắng thấy em
   
Nghịch

Em thấy nắng tà, trăng dáng buông
Ải biên sầu nhạn tiếng thương buồn
Mềm môi ủ nguyệt hạ lơi lả
Ướt mắt mờ sương thu vấn vương
Đêm phố cảnh về thuyền hẹn biển
Sáng quê hương cũ bến xuân đường
Thềm bên rực sắc khoe mai cúc
Em thấy nắng tà, trăng dáng buông./.
                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền

From:  cucperez@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét