Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

XUÂN CẢM, TẾT VỀ - Huy Vụ

XUÂN CẢM 
         
Ngồi xem con tạo khéo xoay vần,        
Đông giá qua rồi lại đến xuân.         
Danh lợi bả mồi muôn kẻ khoái,         
Văn thơ cốt cách ít ai cần.         
Tham tiền hẳn khó yêu điều thiện,         
Khát bạc làm sao trọng lẽ chân.         
Ai biết đường nao về cõi Niết,         
Theo thuyền bát nhã lướt sông ngân.
                  
Huy Vụ  
xuân Ất Mùi


             
TẾT VỀ
        
Mã chửa kịp hồi đã thấy dê,         
Thói đời háo sắc lắm khen chê.         
Trong ni đón tết mong nhiều thứ,         
Ngoài nớ nghinh xuân ước đủ bề.         
Giáp ngọ áo cơm còn lết bết,         
Ất mùi thơ phú  hẳn đê phê.         
Trăng ngàn gió núi cùng tương ẩm,         
Năm mới không say quyết chẳng về
                  
Huy Vụ

Xuân Ất Mùi     
                                       

From:  nguyenhuyvu62@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét