Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

THƯỜNG XUÂN ...THƠ XƯỚNG HỌA!



                                

THƯỜNG XUÂN
                     Ngũ độ thanh
Cùng hoa điểm sắc nụ mai vàng
Tỏa nét vô thường giữa hợp tan
Bởi mãi gieo tình nơi tánh thiện
Nên còn gặt quả cõi lòng an
Cầu mong trí dũng yên nhà cửa
Ước mộng nhân tài vững ải quan
Hãy để tâm bình nuôi ý lặng
Thì xuân sẽ trụ chẳng phai tàn./.
                               Lê Đăng Mành




BÀI HỌA
ĐỪNG LO
                     Ngũ độ thanh 
Hỏi nụ mai kia đã thắm vàng?
Ôi mừng giá lạnh cũng vừa tan
Còn hương gió thổi sang miền thịnh
Gửi sắc mây lùa định cõi an
Vững chí tu hành qua địa cửa
Yên lòng giải nghiệp vững thiền quan
Để ai cũng được trao lời nhắn:
Đẹp mãi đừng lo phải chóng tàn!
                       Phan Tự Trí



ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN

                   Ngũ độ thanh
Chẳc hẳn vườn mai đã rực vàng
Ngoài hiên vạt nắng cũng vừa tan
Xuân về cúc nở thềm hoan lạc
Gió thả sương bồng cõi tịnh an
Chú rể tươi cười bên bạn hữu
Nàng dâu hớn hở cạnh chồng quan
Ngàn năm chuyện cũ còn vương vấn
Giữ mộng tình yêu chẳng úa tàn.!            
               Thy Lệ Trang
                    Massachusetts


                                              NGUYÊN XUÂN
Dù sắc màu chi… giấc mộng vàng !
Vẫn thường, vẫn trụ, vẫn duyên tan.
Đã KHÔNG, VÔ TƯỚNG – lo chi thiện
Vì TÁC, SỞ CẦU - mới cậy an.
Quá hải - nếu chưa tròn nhất phiến
Vượt bờ - còn phải cách trùng quan.
Mạch nguồn TỰ TÁNH xưa nay vậy,
Từ thuở NGUYÊN XUÂN chẳng nở-tàn.
                                                     Louisiana, 8.2.2015.
                                 MẶC PHƯƠNG TỬ  

       

THANH THẢN
                Họa ngược vần
Thiều quang chín chục dẫn xuân tàn
Thay đổi bốn mùa luật khách quan.
Lúc lạnh như băng dường muốn gục
Khi nồng tựa lửa khó mà an.
Chịu thương chịu khó xua nghèo chạy
Dám nghĩ dám làm đánh đói tan.
Nhân hậu vị tha tiền gạo đủ
Tâm hồn thanh thản quý hơn vàng.
                Trần Như Tùng Phú Thọ  


XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT MẸ 
Xuân về đất Mẹ trổ Mai vàng
Mã khứ Mùi lai hiểm họa tan
Nước Việt giao hòa vui cường thịnh
Nhà Nam đổi mới đẹp bình an
Đường thôn phát triển người sum hợp
Ngõ Phố thương trường cảnh lạc quan
Rượu cúc trà Sen mừng thân hữu
Cầu an,Phúc Thọ, Lộc không tàn.
 Ngọc Ẩn Nhi Huyền


HOA XUÂN 
Vẫn thế,âm thầm hẹn nắng vàng
Vươn ngời đón ấm,lạnh xưa tan
Trời cao đã thắm màu thân ái
Đất rộng thêm lành nụ lạc an
Nhập cuộc muôn lòng về mở hội
Khai đời vạn nẻo lại thông quan
Hoa xuân tụ kết tinh thiên địa
Hóa chuyển đau thương,chuyển úa tàn!

                                  Lý Đức Quỳnh



XUÂN HY VỌNG 
Xuân đến trời xanh ửng nắng vàng

Hơi sương lạnh lẽo mới vừa tan

Sân nhà rực rỡ hoa tươi thắm

Phố xá tưng bừng cảnh thịnh an

Đã hưởng yêu thương trong tộc- họ

Còn mong thân ái giữa dân- quan

Bạn bè họp mặt vui thơ phú

Bên nhánh hoàng mai mãi chẳng tàn.

                            Sông Thu 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét