Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

CHÉN TRÀ ĐẦU NĂM - Bửu Tùng, Võ Làng Trâm, Hoàng Từ, Thy Lệ Trang, Trần Văn Hạng, NS-CANADA , Hồ Hắc Hải, Võ Sĩ Quý





CHÉN TRÀ ĐẦU NĂM - Bửu Tùng / Họa: Võ Làng Trâm, Hoàng Từ, Thy Lệ Trang, Trần Văn Hạng, NS-CANADA,  Hồ Hắc Hải, Võ Sĩ Quý



CHÉN TRÀ ĐẦU NĂM 

Tân niên út đệ đứng dâng trà
Huynh tỷ Gia Hoàng của chúng ta
Cánh ướp sen thơm trên đất Mẹ
Chồi hong nắng ấm dưới trời Cha
Mời hương quyện nhớ ghi lời tặng
Gọi gió mang tình gởi chốn xa
Sức khỏe niềm vui tài phúc lộc
Tùng xin kính chúc mọi người nhà

                                    Bửu Tùng
                                   11/02/2015


CHÉN TRÀ ĐẦU NĂM 

Đầu năm hớn hở đứng mời trà
Thi hữu, bạn bè, độc giả ta 
Cánh ướp sen thơm trên đất Mẹ
Chồi hong nắng ấm dưới trời Cha
Nhờ hương quyện nhớ ghi lời tặng
Gọi gió mang tình gởi chốn xa
Sức khỏe niềm vui tài phúc lộc
Xin cùng huynh tỷ chúc từng nhà

                                 Bửu Tùng
                                11/02/2015

HOẠ:

1 - CẢM ƠN
 
Sảng khoái đầu năm nhấp ngụm trà
Cảm ơn cậu Út Hội Hoàng* ta
Đối nhân ắt hẳn do gương mẹ
Xử thế chắc là giống tính cha
Thi hữu chân tình mừng bạn mới
Vần thơ mỹ ý chúc người xa
Xuân về lộc đến ngày thêm lợi
Hạnh phúc khang an ấm đức nhà !
 
                             Võ Làng Trâm
* Hoàng Gia


2 - UỐNG NƯỚC TRÀ
 
Tập quán dân ta uống nước trà
Thơm ngon thú vị ấm lòng ta
Ngày xuân gặp mặt cùng cô bác
Tết đến bên nhau với chú cha
Lịch lãm giao lưu người ở cận
Đường hoàng tiếp đón khách từ xa
Hoàng Gia phố biển như thường lệ
Ấm nước chè xanh tới mọi nhà
                
                           12-2-2014
                           Hoàng Từ

3 -
QÙA BIẾU QUAN TRÊN...
Chẳng lẽ qùa xuân chỉ gói  trà?          
Điều ni dằn vặt trái tim ta
Nâng ly - chủ liếc... e trơ mặt                      
Uống nước - quan gườm... sợ chết cha!
Phải ráng khom lưng vay bạn cũ
Cũng đành mỏi gối chạy đường xa
Mua ba cân bánh, năm cân thịt                 
Còn ít đồng xu tặng vợ nhà!

                         Thy Lệ Trang

4 - LỜI CHÚC ĐẦU NĂM 

Vinh hạnh đầu năm đón tiệc trà
Lần đầu trao gởi giữa hai ta
Hương thơm ngào ngạt như tình mẹ
Vị chát ngọt nồng tựa nghĩa cha
Quảng Trị quê minh tuy cách trở
Cần thơ xứ bạn quá ngàn xa
Hoàng gia nối nhịp cùng chung bước
Cầu chúc an khang đến cả nhà.

                     Trần Văn Hạng 

5 - MỜI UỐNG TRÀ
 

Khách đến mời nhau một chén trà
Đó là thông lệ của dân ta
Trưa hè nắng nóng xề vô quán
Một bát chè xanh đã quá cha!
Hương đậm nồng nàn, châm nước ấm
Bạn hiền tha thiết  đón người xa
Chúc mừng thi hữu nhiều tài lộc
Năm mới an khang khắp mọi nhà!

                         NS - CANADA


6 -VUI CHÉN TRÀ


Nâng ly chào hỏi bạn bè ta

Trò chuyện ngân nga ngụm ít trà
Tết đến nôn nao ghi nghĩa mẹ
Xuân về thao thức nhớ công cha
Họa bài thi hữu khắp muôn nẻo
Trao đổi vần thơ mọi chốn xa
Lý tưởng tâm tư qua bút pháp
Dệt thơ sao chép cảnh non nhà                 
                 
                          Hồ Hắc Hải


7 - LỜI CHÚC THÀNH THẬT

Bánh trái chả nem thịt rượu trà
Đâu bằng câu chúc đẹp mình ta
Giao lưu thân ái nghe lời mẹ
Tiếp đón thiết tình lắng ý cha
Thành thật viếng thăm nơi chốn cận
Ân cần nhắn hỏi ở phương xa
Vần thơ xướng họa nên tri kỷ
Không hội mà như nhập một nhà


                            Võ Sĩ Quý

              Nha Trang,18.02.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét