Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

CHÀO ĐÓN NĂM MÙI - La Thuỵ và các thi hữu


Xem hình



ĐÓN NĂM MÙI


Tân niên rộn rã bước Dương ông
Chào đón xuân tươi, vẫy nắng hồng
Tô Vũ lưu danh bền dạ thép *
Bá Hề nức tiếng vững gan đồng **
Dán sừng lệ tết ca vang xóm
Chuốc chén tình xuân tỏa ấm phòng
Sáng giá “đầu dê” hàng chính hiệu
Năm Mùi sung mãn đẹp lòng không?

                                          La Thụy

*Vâng mệnh vua Hán Vũ Đế, Tô Vũ đi sứ sang Hung Nô. Ông bị vua Hung Nô đày đến đất Bắc giá lạnh hoang vu, không có người ở, để chăn dê rất cực khổ. Sau 19 năm, nhờ sự can thiệp của Hán Vũ Đế, ông mới được thả trở về Hán.
** Bá Lý Hề  bị nước Sở bắt làm nô lệ. Tần Mục Công biết Hề là người có tài, đem năm tấm da dê xin chuộc. Tần Mục Công chuộc được Bá Lý Hề đem về, phong ngay làm Tướng Quốc và ông Tướng Quốc này đã làm cho nước Tân thành giầu mạnh một thời và được mệnh danh là “ Ngũ Cổ Đại Phu”, nghĩa là ông Tướng Quốc năm bộ da dê.


CHÀO XUÂN

Buốt lạnh tàn đông rồi cũng qua
Khoan thai xuân đến ấm bao nhà
Bâng khuâng nắng mới lừng hương tết
Biêng biếc chồi xanh thắm sắc hoa
Danh lợi: chán chê vòng tục lụy!
Rượu thơ: ngây ngất thú yên hà!
Thả hồn bay bổng cùng trăng nước
Hào sảng hát vang khúc túy ca.

                                   La Thụy

HOẠ


 CUNG THỈNH
(Hoạ bài Đón Năm Mùi)

Cung thỉnh Ất Mùi bảnh chọe ông
Hồi xuân lồ lộ sắc tươi hồng
Da thơm khéo giữ,lòng là sắt
Cõi trược khôn dò,dạ phải đồng
Sừng nhọn khuya đêm dành lúc hộ
Ngọc dương đẹp lão để khi phòng
Ôi đời tuyệt hảo giai niên hưởng
Sướng được nhờ sung, mãn mãn lòng !


                                  Lý Đức Quỳnh



MONG MÙI VỀ
(Hoạ bài Đón Năm Mùi)

Mong Mùi hai cháu nắm tay ông
Háo hức tung tăng dáng Lạc Hồng.
Ngắm mái cổng làng găm đạn giặc
Thăm mồ liệt sĩ ngự ven đồng.
Trẻ dâng hoa kính người trân trọng
Già cắm hương trao bạn quôc phòng
Mỗi độ xuân về tâm khảm nhắc
Bao người lưu mãi chốn thinh không !

                                Trần Như Tùng 
  
 ĐÓN NĂM DÊ
 (Hoạ bài Đón Năm Mùi)


DÊ đến đây rồi đệ nhứt Ông
Ngàn hoa đua nở nắng tươi hồng
Giữ yên bờ cõi mài gan thép
Đoàn kết muôn dân một chữ đồng

Chén rượu ấm lòng xuân hải đảo
Bánh chưng no dạ tết biên phòng
Hậu phương thiếu nữ chờ duyên thắm
Gửi trọn tình chung anh biết không
                                             Nhã My


SUNG MÃN XUÂN

(Hoạ bài Đón Năm Mùi)

Tiễn ngựa dê về khoái chí ông
Xuân hồi lão trượng vững như đồng
Tươi vui dạ mở chào xuân đến
Hớn hở lòng vui đón tết hồng
Dán đối lên hiên chờ pháo nổ
Nâng ly cạnh liếp đợi khai phòng

Thềm xuân hứng thú mừng thêm tuổi
Sung mãn bên đời sướng thỏa không


         Giác Minh Nguyễn Đình Diệm


CHÀO XUÂN
(Hoạ bài Chào Xuân)

Mùa đông dai dẳng vẫn chưa qua
Luồn lách mọi nơi tới mọi nhà
Cây mận ngoài vườn ươm hé nụ
Ngọn đào trong sảnh nở xòe hoa
Quanh năm ấm áp miền Nam bộ
Mấy tháng rét run đất Bắc hà!
Chờ đến xuân về vui mở hội
Nắm tay ta hát khúc hoàn ca.

                            Xuân Đào


LẬP XUÂN
(Họa bài Chào Xuân )

Vui đón Xuân về mấy buổi qua*
Nàng thân mật dạo chúc nhà nhà
An khang lên khá vườn ngon quả
Thịnh vượng hết nghèo sảnh thắm hoa.
Năm mới sức nhàn du thắng cảnh
Thơ hay luật vững ngợi sơn hà.
Mưa bay lất phất đào đang hé
Bao tiếng oanh vàng ríu rít ca !

         18 tháng chạp Giáp Ngọ
                    Trần Như Tùng

* Lập xuân 16 tháng chạp


ĐÓN XUÂN
(Họa bài Chào Xuân )

Thưa dần cóng lạnh những ngày qua
Đón nắng xuân vui đến ấm nhà
Chồi biếc vươn cành ngời ngợi lá
Nụ tươi tỏa ánh mởn mơn hoa
Thanh tân thay cả màu nhân thế
Diệu hảo đổi cùng nhịp hải hà
Lòng rộn cung đời hòa điệu sống
Nâng bình mời chén rót hoan ca !
                          Lý Đức Quỳnh

                               6/2/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét