Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

MỪNG XUÂN VỀ - Trần Như Tùng








MỪNG XUÂN VỀ

Xuân mới huy hoàng tha thướt sang
Dắt theo hơi ấm nắng hoe vàng.
Tình dâng nghĩa dậy hân hoan khởi
Nụ nảy mầm vươn hứa hẹn mang.
Ánh mắt sáng ngời mừng hạnh ngộ
Làn môi tươi thắm chúc an khang.
Ất Mùi hương thoảng thơm câu họa
Vương cánh đào phai nở muộn màng.

                              Trần Như Tùng

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

ĐƯỜNG VỀ HAI THÔN !




ĐƯỜNG VỀ HAI THÔN
BÀI XƯỚNG
Quảng trị bướm hoa thấy tuyệt ghê
Un trồng nhan sắc đẹp mà mê
Anh quê VĂN QUỸ xinh cùng cở
Nàng xứ LÀNG TRÂM đẹp hết chê
Gái tú vang danh giòng họ VÕ
Trai thanh nổi tiếng giống ĐĂNG LÊ
Rồi ông TƠ trói hai thôn lại
In thiệp hồng đưa bạn bốn bề
Độc Hành
BÀI HỌA
RỘNG LƯỢNG!
Quảng đại nên người phước lạc ghê
Um tùm mộng tưởng bỏ u mê
i quan tam độc gìn nên chặn
Nhà cửa lục căn giữ khỏi chê
Gieo hạt chẳng màng nguồn trúc bá
Tỉa cành không bợn cội đào lê
Rỡ ràng u nhã nên đằm thắm
Im lặng vô tranh giữa bộn bề!
Lê Đăng Mành
 
THUẬN HỢP
Quảng cáo vừa thôi kẻo họ ghê
Ung dung thế sự dẹp đam mê
kia chưa hẳn luôn điều mến
Nàng nọ chắc gì chẳng nét chê
Gia đạo tôn nghiêm luôn nghĩa kết
Tình duyên thắm thiết dẫu đời lê
Rình rang chi lắm cần mâm lễ
Iêu mến đôi gia đẹp mọi bề !
                                     Hữu Hảo
CHÂN THIỆN
Quảng đời tu học thấy vui ghê
U ám không còn cảnh vọng mê
Ai thoát não phiền tâm tự tại
Người đang cố chấp khổ khen chê
Gió xuân dào dạt hôn cành sứ
Trăng hạ nhuộn vàng những khóm lê
Ruộng phước chín đầy hoa quả ngọt
In sâu chân thiện sáng muôn bề
                             Trần Ngộ Lâm Đồng

HOẠ BÀI "VỊNH MÙA ĐÔNG " THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ - Đức Hạnh

                              
                             Ảnh hồ sơ của Hạnh Trương Đức
                                           Tác giả Đức Hạnh                   


VỊNH MÙA ĐÔNG 

Nghĩ lại thì trời vốn cũng sòng, 
Chẳng vì rét mướt bỏ mùa đông. 
Mây về ngàn Hống đen như mực, 
Gió lọt rèm thưa lạnh tựa đồng. 
Cảo mực hơi may ngòi bút rít, 
Phím loan cười nhuộm sợi tơ chùng. 
Bốn mùa ví những xuân đi cả, 
Góc núi ai hay sức lão tùng. 

       NGUYỄN CÔNG TRỨ




GIAI ĐIỆU BỐN MÙA
(Họa thơ Nguyễn Công Trứ)

Bốn mùa giai điệu vẫn không sòng,
Nơi nóng như hè chốn lạnh đông.
Phía bắc run lòng sương trắng núi,
 Phương nam mát mặt lúa xanh đồng.
Người cày quần quật đôi chân đất,
Kẻ ngủ co ro chiếc áo chùng.
Được mỗi xuân về hoa thắm nở,
Muôn loài  sống khoẻ chẳng thua tùng!

           13/10/2014
            Đức Hạnh
  

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA SAU TẾT - Phương Hà và thi hữu





CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA SAU TẾT

Phương Hà, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Hoàng Từ,
Thy Lệ Trang, Trần văn Hạng , Nguyễn Đắc Thắng,
Võ Làng Trâm, Như Thu, Bửu Tùng, Trương văn Lũy,
NS, Độc Hành, Lương Thế Hùng, Cao Bằng




SAU TẾT

Qua rồi rộn rã những ngày xuân
Khi sắc hoàng mai đã nhạt dần
Bè bạn chia tay người mỗi ngã
Kiểng hoa từ giã mảnh vuông sân
Đôi bài thơ xướng không người họa
Dăm tách trà vơi thiếu kẻ châm
Hằn mấy nếp nhăn nơi khóe mắt
Nghiêng đầu tóc bạc, mạch sầu dâng...
                           Phương Hà


Họa:
THƯƠNG CÁNH HOA

Nhìn cánh Mai Đào rụng trước sân
Xuân qua nhụy héo sắc phai dần
Thương tinh hoa Cúc xàu bên cửa
Xót nghĩa bông Đào rũ trước sân
Trên áng nhang tàn không ai thắp
Dưới bàn nến lụn  chẳng người châm
Câu thơ chúc Tết chưa phai nhạt
Cảm bút họa vần bạn xướng dâng.
               Ngọc Ẩn Nhi Huyền


NÍU KÉO XUÂN

 Tết đã qua rồi níu kéo xuân
Dưa hành thịt bánh vẫn ăn dần
Cây mai lá nhú mọc trên ngọn
Chậu cúc tràng rơi ngập dưới sân
Bạn hữu về sau còn chúc rượu
Anh em đến trước tiếp mồi châm
Vần thơ xướng họa như dòng nước
Gặp dịp tung hô nổi sóng dâng
                   23-2-2015( 05-1 tết )
                        Hoàng Từ


LỜI TỎ TÌNH

Vườn đào vẫn thắm giữa trời xuân
Chớ để tình anh chết lịm dần
Nắng lụa êm đềm treo trước ngõ
Bướm vàng e ấp lượn ngoài sân
Hoa hồng trăm đóa ân cần gởi
Rượu cúc ngàn ly tha thiết châm
Muốn được cùng em chung gối mộng
Muôn lời tâm sự ngọt ngào dâng.
                           Thy Lệ Trang


SAU TẾT

Tết vội vàng qua giữa tiết xuân
Rét đông còn lại cũng tan dần
Mai vàng nở muộn chìm trong lá
Ngọc điểm khoe tàn ẩn trước sân
Kẻ trách luật, niêm chưa tứ họa
Người mong vận, ý có lời châm
Tìm trong thơ phú vui tình bạn
Vương vấn chi đời để lệ dâng ?
                Trần Văn Hạng


 NHỮNG NGÀY SAU TẾT

Mùng sáu thôi mà … đâu hết xuân!
Thời gian khó níu bước xa dần
Cành mai nở thắm thêm bông búp
Chậu cúc còn tươi đứng trước sân
Thi tứ khôn ngăn giòng cuộn chảy
Rượu trà chưa cạn chẳng cần châm
Rồi đây ngày tháng trôi nhanh lắm
Và mạch sầu đời vẫn mãi dâng!
                 Nguyễn Đắc Thắng
                       20150224


 XUÂN KỶ NIỆM
                  
Kỷ niệm cùng nhau một sáng xuân
Đường hoa dạo bước cứ qua dần
Đầu vào dê núi chào ngay ngõ
Đoạn giữa mai vàng nở rộ sân
Lúa mượt cái cò cong cổ đứng
Bầu non ong mật cứ vờn châm
Già Hoang đôi bạn tranh nhau chụp
Bấm máy liên hồi xúc cảm dâng . . .
                           Võ Làng Trâm

 
XUÂN QUA

Ngắm nhìn anh chị giữa vườn xuân
Sánh bước đến khi nắng tắt dần
Bạn hữu hân hoan rong khắp phố
Mai đào rực rỡ trải đầy sân
Thỏa lòng chọn cảnh ta cùng chụp
Hợp ý về nhà rượu lại châm
Tình cảm thân thương nhiều kỷ niệm
Nén ngăn dòng lệ chực trào dâng.
                           Như Thu


 Y ĐỀ

Cố quận bồi hồi nhớ cảnh xuân
Nơi đây ngóng đợi tuyết lui dần
Mây xanh mất dạng từ hôm Tết
Nước đá phơi mình tận lối sân
Thi tứ vơi bầu ngơ ngẩn họa
Rượu trà cạn chén bẽ bàng châm
Tha hương đến thuở nào cùng kiếp?
Trở lại quê nhà hết lệ dâng!
                        Bửu Tùng


SAU TẾT

Xuân đến rồi đi – vội hỡi xuân!
Cúc mai, mưa nắng nhạt phai dần
Thời gian đoàn tụ câu qua cửa
Ngày tháng sum vầy bóng trước sân
Nhà tổ im lìm không kẻ viếng
Bàn trà trống rỗng chẳng người châm
Câu thơ chúc tết còn nguyên đó
Sao nỡ chi sầu – để lệ dâng?
                        Trương Văn Lũy


TẾT QUA RÔI

Tết đến rồi đi, một giấc xuân
Ngày vui xum họp cũng xa dần
Mẹ già ngơ ngẩn kề bên gối
Mai úa âm thầm rụng trước sân
Bánh tét bánh chưng không kẻ đụng
Bình trà bình rượu chẳng ai châm
Tết qua nhanh chóng như là mộng
Nhìn cánh hoa tàn giọt lệ dâng !
                                   NS



CHÚC CẦU MONG ƯỚC

Chúc bạn ngàn phương khỏe đón xuân
Cầu ai đau ốm bệnh tan dần
Bán buôn gặp vận tiền đầy túi
Nông nghiệp thuận thời lúa ngập sân
Tri kỷ tương phùng trà nghĩa chiết
Anh em hội ngộ rượu tình châm
Mong  con và cháu ngoan hiền học
Ước rể cùng dâu hiếu thảo dâng
                          ĐỘC HÀNH


GIÃ BIỆT XUÂN

Giã biệt mai đào khép lại xuân
Màu hoa rực rỡ nhạt phai dần.
Lơ thơ ủ dột nơi đầu ngõ
Lác đác vương sầu đọng góc sân.
Rượu quý niêm phong chờ bạn tới
Trà ngon gói lại đợi người châm.
Vần thơ dang dở câu hò hẹn
Ấn tượng trong lòng man mác dâng.
                 Lương Thế Hùng


TRÁCH BẠN

Vào Nam một sáng đón mừng xuân
Mấy khúc Đường Hoa rảo bước dần
Dê núi chào ngay từ cửa đến
Hoa màu khoe thắm tới đầu sân
Chòn chân mỏi mắt cơm không muốn
Khô họng đường xa nước chẳng châm
Bấm máy say sưa quên ghé đến
Sài Gòn thi hữu ngóng chào dâng .

                         Cao Bằng

VÒNG TRÒN NGUY HIỂM - Hoàng Thế Bình




VÒNG TRÒN NGUY HIỂM

Cả năm uống thuốc bổ gan
Tết chúc nhau rượu phá tan phế ,tỳ
Sang năm hỏi phải làm gì ?
Lại lo uống thuốc bổ tỳ, bổ gan
Ngày qua, tháng hết, Xuân sang
Lại chúc nhau rượu phá tan phế, tỳ
Cái vòng luẩn quẩn thật nguy....

                            Hoàng Thế Bình 

                               TP. Vinh

BẤT THƯỜNG - Trần Ngộ




BẤT THƯỜNG

Năm nay hàng tết thiệt te tua
Hoa quả rượu bia lỗ cả tùa
Những tưởng cam vườn không rẻ giá
Nào ngờ quýt ngoại chẳng ai mua
Mấy bà ủ mặt vì ươn thịt
Đôi ả chau mày bởi ế cua
Buôn bán cũng như trò đánh bạc
Ván thì thắng cuộc ván thì thua


                  Trần Ngộ (Lâm Đồng)

TUỔI BẢY LĂM - xướng họa của Độc Hành và thi hữu



Bài xướng:
TUỔI BẢY LĂM

Bước tới “bảy lăm” thấy khác mà
Mây che vầng nguyệt – sóng làn da
Dê kêu tai tưởng  em thơ khóc
Chó  chạy mắt lầm  lão  ngựa qua
Tiền tuyến buồn đời  du lịch bốn
Hậu phương chán cảnh đứng canh ba
Đỉnh đồi đổi sắc pha lông hạc
Chỉ có lưỡi non,  mãi chẳng già
                       ĐỘC HÀNH


Họa 
TÁM BA

Tám ba, đâu có khác chi mà
Thân thể nguyên xi, chẳng mõng da
Rạo rực máu dê còn khó thoát
Bồn chồn ruột ngựa chẳng đành qua
Đỉnh đồi thư thả chơi ba bốn
Hạng động thong dong dạo bốn ba
Một cỏi thiên nhiên đầy hấp dẫn
Núi còn non trẻ, nguyệt chưa già
                             VĂN THANH


Họa
MỚI BẢY CHỮ MƯƠI

Vừa bảy chữ mươi ấy thế mà
Riêng mình độc chiếm một màu da
Răng châu tặng tặng bao nơi viếng
Tóc ngọc dâng dâng mọi chốn qua
Thi luật quá yêu tuần cứ một
Cơm trần trên giỏi bửa đều  ba
Tài ăn xấu dáng mong tha thứ
Chẳng hiểu vì sao lại sớm già
                   TRẦN NHƯ TÙNG


Họa
BẢY SÁU

Bảy sáu đời còn sáng giá mà
Râu xồm đẹp  lão lại hồng da
Giang hồ tứ hải cùn nơi đến
Lãng tử ba sinh cạn cảnh qua
Phủi sạch tâm phiền nhàn tỉnh lại
Vun tràn sức sống rộn bôn ba
Trái tim vẫn mãi còn xuân trẻ
Mới biết rằng ta cũng khó già
                        HẢI RỪNG
                         18/2/2015


Họa:
BẢY SÁU

Ất Mùi bảy sáu đến rồi mà
Vẫn thấy chân tay chắc bóng da
Xóm dưới chín mươi nhiều bà vượt
Làng bên tám chục lắm cụ qua
Lai rai vẫn tốt xài lon bốn
Nhậu tới còn xung uống xị ba
Tập luyện thường xuyên tăng thể lực
Đẩy lùi bệnh tật để lâu già
                   22-2-2015 (04-1-AL)

                   Hoàng Từ

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

CHÙM THƠ XUÂN LA THUỴ


       com-img


       TÂN NIÊN KHAI BÚT

       Nâng chén hòa vui ấm giọng ca
       Ý tình thao thiết bút thêu hoa
       Mai e ấp nụ ươm vàng nắng
       Sen khẽ khàng hương ủ đượm trà
       Bấc lạnh nỗi niềm đông tận nhỉ!
       Rượu nồng sắc vị xuân khai a!
       Lâng lâng thi tứ tươm trào giọt
       Cánh mộng dần bay vào thẳm xa.



       THƯỞNG XUÂN

       Mai vàng đào thắm toả hương hoa
       Tết đến vui xuân nào chỉ ta
       Cùng hát cùng đàn, vài cốc rượu
       Cũng ngâm cũng vịnh, dăm ly trà
       Xôn xao tình gợn hồn đang trẻ
       Xao xuyến thơ ngân ý chửa già
       Khai bút lòng bừng bao nắng ấm
       Bên thềm lãnh lót yến oanh ca.

                                            La Thuỵ

THẢN LÒNG - Phương Thảo Dinh , Đức Hạnh và các thi hữu




THẢN LÒNG
(Nhị khúc Thủ Vĩ Ngâm)

Làm sao thoả mãn được muôn người
Ví phận nô tỳ giữa bể khơi
Thấy mộng rầm rang vui vẻ tới
Nhìn mây ủ rũ phải buông rời
Hồng nhan một thuở cuồng say với
Lãng tử ngàn năm thử thách chơi
Ảo não sầu dâng hoài chẳng vợi
Buồn chi cứ thản mặc cho đời


Buồn chi cứ thản mặc cho đời
Xướng hoạ vui hồn chỉ thoáng chơi
Mộng thắm ru tình ngây ngất đợi
Nồng duyên thoả dạ khó xa rời
Vần thơm tựa quý trà trao gợi
Ý ngọt như hồng tửu vẫy khơi
Trọn nghĩa đơm dòng thêm phấn khởi
Làm sao thoả mãn được muôn người
                        Phương Thảo Dinh


HOẠ:


KIẾP NGƯỜI

Nhẹ rũ màn sương một kiếp người
Trời ban mạnh khoẻ vượt trùng khơi
Thuyền yêu cuộn sóng mong về đích
Bến mộng tình trao nhớ chẳng rời
Gắng giữ tâm lành nơi thế tục
Trừ ngay ý độc khỏi vòng chơi
Vườn xuân vẫn nở hoa nồng thắm
Suối mộng nguồn vui suốt cảnh đời

Suối mộng nguồn vui suốt cảnh đời
Chân tình xướng hoạ thoả mùa chơi
Hồn thơ thoát tục lòng luôn nhẹ
Ý nhạc hoà thanh mộng khó rời
Thế sự thăng trầm đau biển đảo
Sơn hà bão tố vững ngàn khơi
Phù du cõi tạm đầy hư ảo
Nhẹ rũ màn sương đẹp kiếp người!

                                     Đức Hạnh


VÒNG XOÁY

Vòng Xoáy trầm luân đẩy kiếp người
Anh thì đáy giếng, chị ngàn khơi
Sức tàn vẫn cố vươn mình tới
Lực kiệt còn mong bám gỗ rời…
Mộng giảm vận đen lao chới với
Mừng giành số đỏ thỏa lơi chơi
Trần gian ảo ảnh luôn mời gọi
Lúc tỉnh ngộ ra đã hết đời…

Lúc tỉnh ngộ ra đã hết đời
Lại thành cát bụi xoáy vui chơi
Hòn chì đọng lại còn mong đợi…
Cục đá bay ra ước chuyển rời…
Buộc phải gắng tu… chờ vận tới
Cố cầu chăm niệm… mở dòng khơi…
Nào ai hiểu rõ Không Không hỡi
Vòng xoáy trầm luân đẩy kiếp người !!!

                                        Tau Dotrong
                                          23/2/2015