Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

TÌNH PHỤ - xướng họa của Thuyền Viễn Xứ và thi hữu

Xướng: Thuyền Viễn Xứ - Họa: Võ đình Cử, Hữu Hảo, Sông Thu, Như Thu, Thy Lệ Trang, Hoàng Từ, Độc Hành, Văn Thanh, Ngọc Ẩn Nhi Huyền 

 Xướng:

TÌNH PHỤ

Ngày xưa chim sáo bỏ sang sông
Tê tái con tim buốt cả lòng
Gió cuộn mù khơi nhàu cảnh vật
Mây giăng mờ lối héo chiều đông
Trách ai hay nói lời chung thủy
Giận kẻ ưa ca khúc mặn nồng
Nhắc lại làm chi thêm tủi hận
Riêng ta nước mắt đã khô tròng.
                  Thuyền Viễn Xứ


Họa:

TÌNH XƯA

Ngồi buồn ngắm lại cảnh ven sông
Nhớ đến người xưa nhớ tất lòng
Cõi ấy hoa thơm chờ nắng hạ
Phương nầy cỏ lạ đón mưa đông
Năm canh ngóng đợi lòng ray rứt
Sáu khắc xôn xao dạ luyến nồng
Thơ viết liên hồi nhưng ngại gởi
Lòng ta hối tiếc mắt lưng tròng.
                           13-1-2015
                           Võ đình Cử 

TÀN MỘT GIẤC MƠ

Thuyền cưới rước nàng tại bến sông
Đì đùng tiếng pháo nát tan lòng
Người đi hạnh phúc về nơi mới
Kẻ ở u sầu tránh chốn đông
Lặng lẽ ngày qua câm miệng hến
Tái tê đêm xuống chuốc men nồng
Bao năm chờ đợi còn đâu nữa
Một bước sang ngang lệ ứa tròng.
                           Hữu Hảo

ĐỢI CHỜ

Thuyền trôi lờ lững ở trên sông
Cô lái nhìn trăng, buốt nhói lòng
Ngày ấy cùng ai trong mộng ước
Bây giờ lẻ bóng giữa trời đông
Sương rơi ướt đẫm bờ vai lạnh
Gió thổi xơ rơ mái tóc nồng
Biết có bao giờ còn gặp lại
Để khô dòng lệ mãi lưng tròng.
                           Sông Thu

NIỀM RIÊNG

Bởi vì cách núi với ngăn sông
Chôn kín niềm riêng tận đáy lòng!
Tản bộ một mình qua phố cũ
Lang thang mấy nẻo ngắm người đông
Ngất ngây yêu mãi bờ môi thắm
Chếnh choáng châm thêm chén rượu nồng
Dẫu biết người đi nào hứa hẹn
Rưng rưng khóe mắt lệ vương tròng.
                       Như Thu

HỎI BẠN TÌNH XƯA

Như đám lục bình trôi giữa sông
Úa tàn khi bậu đổi thay lòng
Đèn chong, bấc lụn đìu hiu bóng
Gió thổi, đêm buồn lạnh buốt đông!
Điên điển ngày nào phô sắc thắm
Bà ba thuở đó đượm hương nồng
Bây giờ bến đục, đời cay đắng
Em tiếc gì khi lệ ứa tròng?
                          Thy Lệ Trang
                         Massachusetts
           
CHUNG THỦY

Có phải trèo ngàn vượt mấy sông
Yêu nhau  giữ trọn khắc ghi lòng
Không phai mộng ước dù ngày hạ
Chẳng nhạt lời thề mặc buổi đông
Bão táp bền gan tình mãi thắm
Phong ba vững dạ nghĩa luôn nồng
Dù ai nói xấu chê duyên số
Chung thủy bên em dẫu bạc tròng.
                   15-01-2015
                   Hoàng Từ
                    
EM ĐI VỀ ĐÂU?

Thuyền rời khỏi bến bỏ dòng sông
Vương vấn hoa xưa mãi tủi lòng
Thuở ấy tình trao đầu nắng hạ
Hôm nay duyên biệt giữa trời đông
Phấn son gương lược còn hương ngát
Áo cưới gối chăn ủ ấm nồng
Dáng huệ về đâu? sầu bướm gánh
Năm canh trăn trở lệ khơi tròng.
                  Độc Hành

KỶ NIỆM XƯA

Mỗi lần tan học, đợi sang sông.
Mong ngóng tìm ai xót cả lòng
Ngơ ngẩn chiều về trên đại lộ
Mịt mù sương xuống suốt mùa đông
Lời thề đã lỗi, không phai nhạt
Kỷ niệm còn lưu, chút ấm nồng
Tuổi trẻ, tình yêu đang đắm đuối
Đêm đêm thương nhớ, lệ lưng tròng.
                Văn Thanh

BÈO DẠT HOA TRÔI

“Bèo dạt hoa trôi” dọc bến sông 
Thề non hẹn biển, đổi thay lòng
Thúy Kiều vì hiếu, dầm mưa bắc
Kim Trọng nặng tình, dãi gió đông
Kỷ niệm tình xưa, đà phấn nhạt
Luyến lưu nghĩa cũ, đọng hương nồng
Không duyên chẳng nợ, thôi hoài tưởng
Tỉnh giấc hoàng lương - mắt đẩm tròng./.
                Ngọc Ẩn Nhi Huyền






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét