Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA XUÂN MUỘN- THY LỆ TRANG và thi hữu

TỔNG HỢP CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA XUÂN MUỘN- THY LỆ TRANG- NGỌC ẨN NHI HUYỀN- VĂN THANH- THỤC NGUYÊN- NHƯ THU- NS- TRƯƠNG VĂN LŨY- SÔNG THU- UD NGUYỄN ĐẮC THẮNG- VÕ ĐÌNH CỬ- ĐỘC HÀNH

BÀI XƯỚNG

XUÂN MUỘN

Cho TH. thay lời chúc mừng

Cứ ngỡ rằng em đã mất xuân
Môi son, má thắm nhạt phai dần
Từ vầng nguyệt vỡ bên cầu hẹn
Để mảnh tình chôn giữa bể ân
Áo lụa còn ngời da bạch ngọc
Gương mờ vẫn rạng nét thanh tân             
Đường hoa rực rỡ khi anh đến
Luân vũ mở đầu điệp khúc xuân...
                          Thy Lệ Trang
                         Massachusets


MỘNG ĐÊM XUÂN

Xuân qua xuân lại- gặp nàng xuân
Dẫu bước thời gian có chuyển dần
Trúc vẫn ngọt ngào trao nghĩa ái
Mai còn tha thiết gửi tình ân
Thuyền xưa chẳng quản hồi quê cựu
Bến cũ đâu nề tiếp khách tân
Đón tết " Hoàng Châu về hợp phố "
Tao phùng Tửu Cúc đợi ngày xuân !
                             Ngọc Ẩn Nhi Huyền

CÚC VẪN XINH

Dù cho luống tuổi vẫn còn xuân
Năm tháng đào mai sẽ thắm dần
Rong ruổi cuộc đời do số mệnh
Đề huề gia thế bởi hồng ân
Câu thơ cẩm tú luôn sôi động
Nét đẹp trang đài mãi kiến tân
Hoa cúc trời thu càng đẹp sắc
Lệ Trang thi muội tựa mùa xuân
                             Văn Thanh

GIÁ NHƯ...

Quyết định về quê để đón xuân
Xứ người gắn bó cứ xa dần
Bạn bè đôi ngã phai tình cảm
Cha mẹ một lòng trọn nghĩa ân
Bản tính dẫu còn quen thủ cựu
Cuộc đời cũng muốn được canh tân
Giá như trở lại thời xưa ấy
Sẽ chẳng bao giờ phí tuổi xuân
                              Thục Nguyên

XUÂN MƠ

Tơ tưởng cùng người đón gió xuân
Hoàng hôn bóng ngã sắp tan dần
Bao hôm lưu luyến câu tình cảm
Đôi lúc ngại ngùng tiếng nghĩa ân
Lặng lẽ không trao lời giã biệt !
U hoài chẳng đến chốn nghinh tân
Nỗi niềm sâu kín không ai tỏ?
Còn nhớ năm nào đã mấy xuân?
                                   Như Thu

Y ĐỀ

Tuổi đã ba mươi sắp hết xuân
Lả lơi ong bướm lánh xa dần
Mẹ lo lỡ vướng sai duyên số
Cha sợ sao đành phụ nghĩa ân
Hoa rụng bên song lòng thấp thỏm
Thuyền về bến cũ chốn thanh tân
Đợi chờ chi nữa sân ga vắng
Tàu đã qua rồi trễ bến xuân !
                                 NS
                            Canada

XUÂN ĐẾN

Ong bướm rộn ràng bên chúa xuân
Lạnh lùng đông giá đã tan dần
Quê hương thắm thiết tình gia đạo
Xứ khách đậm đà chữ nghĩa ân
Giáp Ngọ ra đi về chốn cũ
Ất Mùi trở lại đón niên tân
Năm nay hy vọng nhiều tài lộc
Đất nước thay màu rạng rỡ xuân !
                                        NS
                                    Canada

HỎI CHUYỆN MÂY XUÂN

Chớ ngại mà chi-  đã mấy xuân !
Thuyền chiều nẻo khuất bến xa dần
Giòng ngân chiếc bách cơi làn nước
Bãi cát chòm mây dậy bóng ân
Nhân ảnh mượt mà màu khói mới
Lụa chiều xán lạn ánh tình tân
Bao sông chở mấy nguồn cay đắng
Nặng mái chèo xuôi đã mấy xuân?
                               Trương Văn Lũy

NGẠI NGẦN

Dáng nàng thanh thoát hãy còn xuân
Dù sắc hồng môi có nhạt dần
Một thoáng sầu tư trong đáy mắt
Bao lần tiếc nuối giữa hồng ân
Bờ mi mọng đẫm trời nhung nhớ
Suối tóc huyền mơ nét diễm tân
Ngần ngại lời yêu không dám ngỏ
Sợ nhà ai đã khép vườn xuân.
                               Sông Thu

XUÂN MUỘN

Xuân là em hay em là xuân ?
Thời ánh bình minh cũng sáng dần
Sương bám tóc mây đầy lãng tử
Vết hằn khóe mắt khắc nguồn ân
Năm đi cuốn hết bao phiền muộn
Tết đến khai mừng những lễ tân
Hân chúc tình yêu đời mệnh phụ
Chuổi ngày còn lại mãi là xuân.
               UD Nguyễn Đắc Thắng

TUỔI HỒI XUÂN

Em nay đến lúc tuổi hồi xuân
Nhan sắc đẹp xinh lại đậm dần
Lộng lẫy thân ngà duyên luyến ái
Trang đài dáng ngọc nghĩa trao ân
Tâm hồn xao xuyến bao tình cũ
Trí tuệ bâng khuâng lớp ý tân
Đừng để tình chung phân trái ngã
Đón mùa hạnh phúc khúc vui xuân.
                          Võ Đình Cử
         

PHU THÊ CÁCH

Cặp nào "cọp khỉ" cưới mùa xuân
Lấy vợ mà xui gặp tuổi Dần
Không qúa năm mươi là mất ái
Chẳng qua bốn chín sẽ xa ân
Làm ăn trật duộc, thay hàng cũ
Sự nghiệp bất thành, đổi một tân
Tình xẹo, duyên xiên, tâm bối rối
Đường chia hai lối nghĩ gì xuân !

                            Độc Hành

1 nhận xét:

  1. bài xướng của nữ sĩ TLT quá hay xin góp thêm bài họa cho vui ạ:
    GIẤC XUÂN
    Bài họa
    Người bỏ ta rồi đã mấy xuân.
    Tiếng yêu ngày ấy cũng xa dần.
    Cô liêu phủ kín đường ly biệt.
    Giá lạnh giăng mờ ngõ ái ân.
    Bến vắng bơ vơ con đò cũ.
    Bờ hoang lạc lõng mảnh trăng tân.
    Câu thơ tắt lịm đêm hoài mộng.
    Chếnh choáng nghiêng bầu vỗ giấc xuân.
    Huy Vụ 20/01/2015


    Trả lờiXóa