Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

DÕI BÓNG BA VUA – Bửu Tùng cùng thi hữu





DÕI BÓNG BA VUA

Sao trời dẫn lối giữa tiêu sơ
Bão cát từng cơn trút bụi mờ
Bạo chúa trù mưu hòng giết hại
Tam nhân bái tạ thỏa mong chờ
Người hiền chính trực tình hun đúc
Kẻ dữ vô tâm ý phỉnh phờ
Trẻ khóc nhiều nơi buồn thắt ruột
Nguy nan đói khổ dáng bơ thờ
Lê Bửu Tùng
28.12.2015

HỌA:

MÀU NHIỆM GIÁNG SINH

Rừng núi mịt mùng cảnh quạnh sơ
Ánh sao dẫn lối chẳng lu mờ*
Ba vua vượt hiểm… tâm bền bỉ
Lễ vật dâng hương… ý khẩn chờ
Thiên chúa Giáng sinh tình cứu độ
Hê rô.. hạ chỉ nghĩa ơ phờ**
Hài nhi vừa chết đều nên Thánh***
Màu nhiệm thương yêu kính nguyện thờ.
Đức Hạnh
29.12.2015

* “Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi, chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước”(x.c,2-3)
** "...Bấy giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống..." ( Mt 2, 13-18)
***Tiếng khóc của trẻ thơ và của các bà mẹ vang lên lúc bấy giờ như oán than…
Nhưng đó chính là Màu nhiệm của Thiên Chúa ban cho các bé trở thành
Các Thánh Anh Hài là cái chết đặc biệt, trong màu nhiệm ơn Chúa Giáng sinh
.

DÕI BÓNG BA VUA

Dâng hồn bé nhỏ mãi đơn sơ
Dõi bóng Ba vua phủ phục thờ
Mộc dược, vàng ..lung linh toả sáng
Nhũ hương dịu ngát chẳng lu mờ
Bần hàn,,, khiết tịnh an bình sống
Phúc lộc,,,yêu thương vẫn ngóng chờ
Gợi ánh từ bi về vạn nẻo
Cầu tan vực thẳm hết bơ phờ.
Thao Phuong Dinh
29.12.2015

NĂM ĐÃ QUA – Lưu Xuân Cảnh, Đức Hạnh




NĂM ĐÃ QUA
Năm qua ngó lại những công trình
Cũng thấy vui hơn với chính mình
Xếp chữ gieo vần rèn trí sáng
Chèn câu nhả ý luyện tâm minh
Theo gương cố cựu lòng luôn vững
Bám ánh kỳ tân dạ mãi bình
Chẳng phải khua môi đâu múa mép
Mà là gắng học sự trung trinh .
29.12.2015

HỌA:

XUÂN VỀ
Tờ lịch sang trang đã phúc trình
Vui chơi xướng họa giữ lòng mình
Tân niên hé nở ngời hoa thắm
Quý hữu tưng bừng trải ánh minh
Tứ hải chân thơ hòa mộng ước
Năm châu nghĩa trọng mãi an bình
Cùng chung học hỏi đời thăng tiến
Chào đón xuân về vọng khiết trinh.
30.12.2015

CHÚC MỪNG TÂN NIÊN - Bửu Tùng cùng thi hữu




CHÚC MỪNG TÂN NIÊN

Gom tình gói lại chúc Tân Niên
Gởi đến bà con khắp mọi miền
Những tháng bồi tâm niềm phúc lộc
Dăm ngày thỏa chí tiệc đoàn viên
Gia đình vững chắc nền gương mẫu
Giới trẻ chuyên cần việc bút nghiên
Phái nữ quê nghèo vơi gánh nặng
Tươi cười vẻ đẹp giống nàng tiên

Bửu Tùng
29/12/2015


HỌA:





NƯƠNG VẬN THƠ BỬU TÙNG


Tờ lịch cuối cùng báo tất niên
Bút hoà dăm vận gửi ba miền
Nghinh tân chúc nước lên cường thịnh
Tống cựu mừng nhà được mãn viên
Khỉ đến thêm tài sông núi vững
Dê lui bớt nhũng biển trời yên
Triều ca chọn được ngôi minh chúa
Hội nhập toàn cầu hướng cõi tiên
Đình Đăng


CHÚC XUÂN

Chén rượu, chung trà buổi tất niên
Nào ta hãy cạn chúc bao miền
Mong người mãi ấm tình sum họp
Muốn bạn luôn nồng nghĩa mãn viên
Rộn rã quê nhà thi phú họa
Tưng bừng đất khách luận bàn nghiên
Đông qua Xuân đến niềm vui khởi
Hạnh phúc an bình tựa cõi tiên.
Ngọc Liên 
30.12.15

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG

CHỈ LÀ GIẤC MỘNG
Thơ Mời Họa
Thấm thoắt tròn năm chẳng phải dài
Hoàng lương chợt tỉnh giấc hồn mai
Thềm tiên lại ước về mô đá  
Đáy quỷ nào mơ tới cửa trời
Tóc trắng nắng hầm xa xót rụng
Lá vàng sương thấm lặng thầm rơi 
Bao nhiêu kỷ niệm tràn tâm khảm
Thoáng mộng vừa đây rõ kiếp người.
Đông Thái – Phan Tự Trí
31/12/2015
BÀI HỌA
MAI
Trồng thân lạnh lẽo tẩm đông dài
Ủ ngõ thường nhiên đậm tánh mai
Đã nhả tinh thần lay cát bụi
Còn chưng hạo khí chuyển cung trời
Mùi bay thẩm thấu buồn trăng lạc
Sắc cảm trầm luân não hạc rơi
Khắc khoải trầm tư dìu vũ trụ
Vào xuân lặng lẽ đến bên người
Lê Đăng Mành
LY CỐC LAI RAI
Ly cốc mừng xuân chuyện vắn dài
Bao điều đã trải hướng nay mai.
Xuân phân du lịch chơi vùng mũi
Hạ chí tham quan viếng cổng trời.
Đất nước anh hùng mây gió lộng
Núi non hùng vĩ ánh trăng rơi.
Thu qua Đà Lạt vào mưa hội
Đông dạo Đồng Nai gặp một người
Trần Như Tùng
HÃY YÊU NGƯỜI
Cớ sao trăn trở suốt canh dài!
Ngày lụn, đêm tàn đến sớm mai
Duyên nợ hợp tan do số mệnh
Bể dâu biến đổi bởi cơ trời
Tâm lành tươi thắm luôn gìn giữ
Quả thiện dồi dào chẳng rụng rơi
Gởi trọn sân si vào biển lớn
Phù du ngắn ngủi…hãy yêu người.
Như Thu
NHƯ CÁT LỌT TAY
Trăm năm vẫn đó giấc mơ dài
Nửa gánh phong trần chửa một mai
Mấy thuở sa chân rong ruổi mộng
Từng phen ngửng mặt thở than trời
Niềm xưa đã quẳng sao hoài bám
Cuộc huyễn chưa cầm cứ mãi rơi
Vàng đá còn đây hồn vội lạnh
Tình ta như cát lọt tay người ! 
Nguyễn Gia Khanh
TÂN NIÊN KHAI BÚT
Cuối cùng cũng hết một năm dàì
Lác đác bên thềm mấy nụ mai
Xuân nhuộm xanh ngời trong khóm lá
Nắng xua ảm đạm khỏi khung trời
Niềm vui nhè nhẹ dần lan toả
Nổi khổ mơ hồ thoáng rụng rơi
Bài xướng tân niên vừa nhận được
Vội vàng khai bút hoạ trao người.
Sông Thu
MAI
Ẩn thân im lặng suốt năm dài 
Xuân đến in màu một sắc mai 
Óng ả  đươm vàng  khoe  khắp nẻo 
 Xinh tươi đượm thắm  rợp phương trời 
Cầu may tỉa chọn cành hoa nở
 Chăm sóc  nhặt từng   cánh lá rơi
 Ua chuộng trong nhà  luôn   trọng vọng 
Đem vui ngoài ngõ đến cùng người
NHÃ MY
MAI
Tháng hết tròn năm chả có dài
Tân xuân giấc tĩnh dáng tình mai
Hồn muôn ấp ủ hương nồng đượm 
Vạn tánh nâng niu sắc thắm tươi
Hiến tặng niềm vui tình mở tỏa
Hòa dâng thỏa ý mộng ban rơi
Âm thấm thấm thoát cùng trời đất
Tĩnh lặng vào mùa đến với người
GM.Nguyễn Đình Diệm

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

BÀI THƠ CUỐI NĂM - Thy Lệ Trang và thi hữu

BÀI THƠ CUỐI NĂM 
- THY LỆ TRANG
HỌA: THỤC NGUYÊN, PHƯƠNG HÀ, NHƯ THU, TRỊNH CƠ, NGUYỄN ĐẮC THẮNG, CAO BỒI GIÀ, VĂN THANH, 
HẢI RỪNG , THANH HÒA.

BÀI THƠ CUỐI NĂM

Còn lại mình ta ngẫm sự đời
Hỏi người phương đó có gì vui?
Tình yêu thuở trước dù chưa nói
Ánh mắt ngày xưa đã rõ mời
Tình nhớ* bồi hồi đêm lạnh lẽo
Ngậm ngùi*  tha thiết lệ chơi vơi
Bỗng dưng bắt gặp trong tiềm thức
Em nắm tay chàng...vai sánh đôi...
                                      Thy Lệ Trang

*Tên những bản nhạc


MƠ...

Gởi một người

Mới đó mà nay đã một đời. (1)
Cõi trần cho dẫu lắm niềm vui
Xứ người cảnh trí luôn chào đón
Đất mẹ vườn quê vẫn gọi mời
Hối hả hành trang lòng rạo rực
Bồi hồi tấc dạ lệ đầy vơi
Mong ngày hội ngộ người trong mộng
Và được cùng nàng bước sóng đôi
                                      Thục Nguyên

(1)Thơ Phương Hà


HOÀI NIỆM

Ta sắp đi qua trọn cuộc đời
Nhìn lui, điểm lại những buồn vui
Thuở nào rạo rực tình yêu đến
Giờ lúc cô đơn số phận mời
Đâu mỗi ngày xuân tim rạng rỡ
Đây từng đêm vắng lệ đầy vơi
Ngẩn ngơ tựa cửa nhìn sao rụng
Nhớ mảnh vườn trăng hai bóng đôi.
                                          Phương Hà

CHUNG ĐÔI
(Tặng Ông Xã)

Xua tan phiền muộn ở trên đời
Rong ruổi trăm đường ắt hẳn vui
Biển cả bao la còn quyến luyến
Làng quê mộc mạc mãi chào mời
Trường xưa thân ái lòng luôn nhớ 
Dốc nhỏ êm đềm trí chẳng vơi
Hạnh phúc bên chàng tình gắn bó
Tuổi già hai đứa vẫn chung đôi.
                                    Như Thu


ÔN LẠI

Thức giấc nửa khuya nhớ chuyện đời
Bảy mươi năm lẽ mấy lần  vui
Thuở còn thiếu nữ tràn mơ ước
Đến lúc vu quy hết đón mời
Trang sách lật qua lòng nuối tiếc
Tâm tư ghi lại lệ đầy vơi
Giữa đêm tĩnh lặng nằm suy ngẫm
Nhớ buổi hẹn hò ta có đôi !
                                        NS

NHÌN LẠI 

Cơ khổ nào hơn chuyện ở đời
Có bao giờ được phút yên vui
Ấu thơ thiếu vắng lời thân thiết
Tuổi lớn mơ say tiếng gọi mời
Cuộc sống ngày đêm sao tẻ lạnh
Nhân sinh năm tháng cứ đầy vơi
Âm thầm tự hứa…đừng tơ tưởng
Ngẫm lại thương mình... phận rẽ đôi!
                                     Trịnh Cơ
                                     Ngoại ô Paris 28/12/2015


CHÉN RƯỢU TÀN NĂM

Ta rót vào đây chén rượu đời
Chờ người muốn uống để cùng vui
Bàn tay dẫu trắng bầu khôn cạn
Chút nghĩa còn sơ ý vẫn mời
Gửi gắm thân tình xoa cách biệt
Hàn huyên thế sự khỏa đầy vơi
Nhìn năm tháng lụn say lòng khát
Những buổi chung đường bước sóng đôi.
                                     Nguyễn Đắc Thắng
                                     20151229


ĐÔI VẦN CUỐI NĂM

Năm hết xòe tay nhẩm sổ đời
Bao nhiêu khổ hạn lẫn buồn vui
Men cay chẳng muốn mà cam nếm
Vị đắng không mong vẫn bị… mời
Sự hỉ tơ hồ nghe thấp thoáng
Nỗi sầu vất vưởng thấy đầy vơi
Ngoài vườn dăm nụ mai thầm  hé
Hy vọng cùng mơ lại sóng đôi.
                                Cao Bồi Già
                                29-12-2015


BUỒN CHI

Già lão buồn chi cái sự đời
Một thời trai trẻ đã nhiều vui
Vinh hoa phú quý bao người đón
Ô nhục bần cùng chẳng kẻ mời
Danh vọng con người dù bé thấp
Nghĩa tình bạn hữu vẫn đầy vơi
Vui chơi tuổi hạc cùng trăng gió
Thơ rượu, bạc đầu mãi đủ đôi.
                                     Văn Thanh


CỨ VUI

Hơi đâu kể lại chuyện trong đời
Tết đến mừng xuân hãy cứ vui
Quá khứ cho qua không nhắc nhở
Tương lai sẽ tới chẳng đua mời
Bình tâm tự tại tràn đầy phúc
Yên trí như nhiên lụy sớm vơi
Thương kiếp u mê nhiều sám hối
Tình đầu trắc trở mộng lìa đôi
                           Hải Rừng
                           28/12/2015


 XIN MÃI CÓ NHAU

Đã hứa bên nhau suốt cả đời
Qua nhiều khổ cực, giữ niềm vui
Làn môi vẫn nhắn tình trao gởi
Ánh mắt chưa thôi ý gọi mời
Sát cánh, đồng tâm  luôn trọn vẹn
Kề vai, một dạ chẳng hề vơi.
Trời cho, sống được bao năm nữa ?
Ước nguyện song hành  mãi có đôi.
                                   Thanh Hoà



MẮT CHIỀU - Lê Cảnh Tiến

MẮT CHIỀU

(Liên hoàn)

Nhiều hôm ngớ ngẫn cứ nhìn xa
Vạt nắng hoàng hôn đậu trước nhà
Tóc đã lem màu vôi bạc trắng
Mắt thì nhạt bóng đám mây pha
Buồn khi tuổi tác đang rời đỉnh
Nhớ lại già nua đã xuống đà
Mấy thuở xuân chờ nhưng chẳng hẹn
Để rồi tiếc mãi những ngày qua ...

********


Mãi những ngày qua chỉ một người
Vui buồn sướng khổ trải lòng chơi
Đang khi nụ thắm không vui đón
Đến lúc môi khô lại hé cười
Mở miệng e tình đang rệu rã
Im lời có nghĩa đã tàn hơi
Người quen chiếc gối màu rêu úa
Còn hắn xem ra lắm kẻ mời...

********

Lắm kẻ mời nên mới ra tay
Gối đó tình đây trải xuống này
Chẳn lẽ đôi đồng thôi khỏi đếm
Vui buồn mấy trự chẳng cần quay
Chiều nay phố chợ người như nấm
Tối ở miền quê ngợm một bầy
Vét sạch của nhà chơi xả láng
Đêm về mụ hỏi bảo rằng bay...

********

Rằng bay nên lại nói vu vơ
Hỏi kỹ xem ra cứ ỡm ờ
Mặt ngáo như là anh ngựa đói
Mày ngơ giống hệt chú nai tơ
Thì ra hảo ngọt nên siêng lội
Đúng vậy ham ngon để vỡ bờ
Chân yếu lưng còng ưa thú dữ
Đêm về sắc thái cứ lơ mơ ...

********

Lơ mơ như thể mấy người say
Bước thấp bước cao cối với chày
Nửa sạc nhấc mình lên hết nỗi
Một hồi rã rượi cả đôi tay
Thần men hổ trợ nào thêm mấy
Dược quý đưa vô cũng một ngày
Chẳng phải thích gì thì được nấy
Canh đời học mãi chẳng hề hay...

********

Mãi chẳng hề hay cuối cuộc đời
Thân tàn ma dại chỉ vì chơi
Mon men quán xá ngày hai buổi
Lặn lội công viên kiếm một người
Góc vắng môi vờn môi đỏ chói
Khu vườn mộng đắm mộng vàng tươi
Ngày qua nắng trải hồn chưa tỉnh
Rã rượi tàn đêm chẳng nỗi cười ...

********

Chẳng nỗi cười đâu vốn lạc loài
Bây giờ sợ cảnh rét giêng hai
Tay ôm gối xếp run bần bật
Mắt nhắm môi khô thấy mệt nhoài
Lẫn thẩn loạn hồn quanh mái rạ
Bơ phờ đãng trí dạo vườn khoai
Chiều đông mới thấy lòng tê tái
Lững thững như ông chín chục ngoài ...

********

Chín chục ngoài chưa đã muốn bò
Đêm về lại để vợ con lo
Ho hen giống hệt bô thông khói
Tiếng thở y như cặp bệ lò
Mới chợp mắt nằm la hốt hoảng
Vừa mơ màng ngủ ngáy pho pho
Thì ra sức lực dần đi xuống
Má hóp gân trương tựa cổ cò ./.

Lê Cảnh Tiến

28/12/2015

TỰ HOẠ - Phương Hà và thi hữu

TỰ HOẠ - Phương Hà
Hoạ : Thy Lệ Trang, Cao Bồi Già, NS, Nguyễn Gia Khanh, 
Văn Thanh, Như Thu, Lê Đăng Mành, Hoàng Vũ, Thanh Hoà,
Nguyễn Đắc Thắng


TỰ HOẠ
(Thể tiệt hạ)

Soi gương thấy mặt khác chi là...
Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra...
Dáng điệu yểu xìu như mới bị...
Hình dong tiều tuỵ tựa vừa qua...
Ngẩn ngơ ánh mắt bùi ngùi mất...
Trĩu xệ làn môi chua chát xa...
Con tạo oái oăm sao cứ mãi..
Đọa đày, thử thách, ghẹo trêu và...

Phương Hà


Bài họa


ĐÁNH TIẾNG
(Thể tiệt hạ)

Không phải trích tiên ắt hẳn là...
Đêm dài thờ thẩn cũng thành ra...
Đầu bù, tóc rối dường như mới ...
Má nhạt, môi phai chắc đã qua...
Cái tuổi tròn xuân cay đắng phải...
Phận đời méo mặt ngậm ngùi xa...
Nếu mong cùng tớ xin em hãy...
Mở cửa phòng khuê lặng lẽ và...

Thy Lệ Trang



TỰ GIỄU
(Thể Tiệt Hạ)

Ngắm nghía trong gương cứ  ngỡ là …
Lão nào lọm khọm chẳng nhìn ra…
Tóc tai dăm sợi phơ như đã …
Da dẻ mươi lằn xếp tựa qua …
Tuổi tác ôi chao dè những thoảng  …
Thời gian ô hỡi tưởng tuồng xa …
Thế mà cứ nghĩ ta đây vẫn …
Trai trẻ, ngon cơm lắm lắm và …

CAO BỒI GIÀ
26-12-2015



TÀN PHAI
(Thể tiệt hạ)

Lau sơ lớp phấn mới hay là…
Nhăn nhúm chân chim, chửa nhận ra…  
Hình ảnh trong gương mà cứ tưởng
Bóng ai ngoài cửa chắc vừa qua…
Thời gian nhanh qúa quên mình đã
Thất thập chậm dần …thiếu bạn xa…
Môi thắm má hồng rồi cũng sẽ
Thời gian cát bụi lấp vùi và…

                 NS                  


CÒN XUÂN
(Tiệt hạ)

Thất thập mà trông cứ ngỡ là…
Xuân còn biếc nụ, ngắm xem ra…
Thơ say, mộng thắm nên đành lại…
Sắc úa, hương tàn cũng chẳng qua…
Gối lẻ dù phai, nào đã vắng…
Tình chung mãi ấm, dẫu hoài xa…
Ba sinh một gánh tuy rằng chửa…
Vẫn giữ tròn câu ước nguyện và…
Nguyễn Gia Khanh



CHẲNG NGÁN CÁI GIÀ

Da mồi tóc bạc cũng thường là
Thắng cảnh nhàn du, cụ đẹp ra
Sáng sớm lắc lư, làn gió thoảng
Chiều tà lơ lửng, áng mây qua
Mạn đàm trà rượu người gần gủi
Xướng họa thơ văn bạn cách xa
Chẳng ngán cái già, dù ngắn ngủi
Mặc cho con tạo cứ xoay và...

Văn Thanh



GIẢ BỘ

Địa chỉ em trao chẳng phải là…
Anh đi tìm mãi vẫn không ra
Lơ ngơ khẽ hỏi người đang đứng 
Lúng túng ngóng chờ khách sắp qua
Số kiếp long đong vì phận mỏng
Cuộc tình vất vả bởi phương xa
Một lần lỗi hẹn thôi thì cứ...
Giả bộ hai ta đã gặp và…


Như Thu


VỌNG GIÁC
       (Nương vận Tiệt hạ)

Bát ngọn về đây đã tỏ là…
Trông nhuần nhã đó hiện thành ra…
Bơ phờ khốn quẫn e thường lại
Mẫn cán tường minh ngại chẳng qua…
Cõi nhược thường mơ đành phải ngái
Non bồng vẫn mộng chắc còn xa…
Trầm ngâm vọng tưởng gieo sầu não
Tuệ giác dần tiêu cũng bởi và…

Lê Đăng Mành



TRỜI SINH

Xấu tốt chi đâu dẫu phải là
Nhìn hoài ngắm mãi chẳng chi ra
Bơ vơ lạc lõng trong lo lắng
Thổn thức bồn chồn lại chóng qua
Lắm kẻ bao người thơ thần ấy
Lòng ta tủi dạ ngẩn ngơ xa
Số phận đắng cay đeo đẳng mãi
Tạo hóa ban cho ắt hẳn và...

26-12-2015
Hoàng Vũ



TRONG ĐÊM
(Thể tiệt hạ)

Đang đêm thức giấc,cứ nghe là...

Lụ khụ ai ho, lại hoá ra...

Lò sưởi ồn ào, e có bị...

Cún con ứ ử, chắc không qua...
Bước chân kẻ lạ dường như sắp ...
Bóng dáng người quen chẳng lẽ xa...
Ròng rã chờ mong, không biết đã...
Ngày về quấn quýt, luyến lưu và...

Thanh Hoà


TỰ HỌA
(Tiệt hạ)

Ngó trước nhìn sau lộ khác là...
Ngay từ dáng đứng ngước trông ra...
Xem chừng mất thế như đang bị...
Có vẻ cầu hồn để vượt qua...
Cái thuở ngang tàng thì cứ chậm...
Bi giờ khép nép lại vòng xa...
Đề phòng mấy bước thay vì vẫn...
Chút ngắm mà chơi nói thiệt và...

Nguyễn Đắc Thắng
20151228