Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

ĐÊM DÀI - Thy Lệ Trang





ĐÊM DÀI

Mình em thao thức giữa đêm dài
Không hẹn sao lòng vẫn đợi ai
Gió nhẹ lao xao mơ tiếng bước
Tóc mềm ngơ ngẩn nhớ bờ vai
Trăng khuya chênh chếch trăng mờ ảo
Bóng nhỏ âm thầm bóng nhạt phai
Chẳng rượu mà cay nồng ánh mắt
Nghe chừng ngây ngất một cơn say.
                                   Thy Lệ Trang
                                   Massachusetts

THÔi ĐỪNG BẮT CHƯỚC - Trịnh Cơ họa thơ Châu Thạch

THÔi ĐỪNG BẮT CHƯỚC
Họa bài LŨ LÃO LÀM THƠ TÀI TỬ của Châu Thạch

Đâu biết rằng ta, một kẻ khờ
Thấy ai làm phú, mình mần thơ
Chẳng quen lục bát đành phiền hận
Không rõ Đường thi, phải ngẩn ngơ
Thiết nghĩ đời người như giấc mộng 
Suy ra trần thế giống cơn mơ
Từ nay cẩn thận đừng ham hố
Bắt chước sư ông cách cúng thờ

Bắt chước sư ông cách cúng thờ
Hình hài giữ sạch, chớ làm nhơ
Dòng sông lơ lửng, thuyền xa bến
Ngon suối trong veo khách dạo bờ
Lắng đọng tâm hồn như thoát tục 
Kiên trì thể xác tựa mài xơ
Cho dù mưa gió hay giông bão 
Chụp xuống đầu ta cũng tỉnh bơ
                            Trịnh Cơ
                            Ngoại ô Paris

DÂNG HOA - xướng họa của Trần Ngộ và Trương Đình Đăng

DÂNG HOA

Lâu lắm chưa về thăm cố hương
Xa quê xa cả mái hiên trường
Áo cơm nghĩa mẹ còn lưu luyến
Giaó dưỡng ơn thầy mãi vấn vương
Bè bạn mỗi người đi mỗi ngả
Anh em đôi kẻ ở đôi đường
Hôm nay ngày hiến chương nhà giáo
Dâng đoá hoa hồng thoả nhớ thương

                      Trần Ngộ (Lâm Đồng)

Bài họa

TÍM TRỜI THƯƠNG

Từ ngày khói lửa ngập quê hương
Đành xếp bút nghiên biệt mái trường
Dấn bước tang bồng duyên đã lỡ
Quăng thân gió bụi nợ còn vương
Ơn thầy chưa trả đau tròn kiếp
Nghĩa mẹ hoài mang xót đoạn đường
Chữ Đạo người trao soi mỗi bước
Nhớ về cố quận tím trời thương

                          Trương Đình Đăng (Đà Nẵng)

BẠCH MAI HOA - Lê Đăng Mành và các thi hữu


 



THỈNH HOẠ


BẠCH MAI HOA
                      
Muôn cành chực nứt kéo mùa sang
Hàm tiếu tinh khôi sánh tía vàng
Thanh nhã hồn lay thềm nguyệt điện
Nhún nhường bóng cợt cửa nhân gian
Khiêm cung cốt cách - dù viên mãn
Vô úy phong tư - dẫu lỡ làng
Đi giữa vô thường tâm sắc tĩnh
Thì còn rực mãi ánh thường quang…!
                                Lê Đăng Mành


Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

BÔNG MAI SỚM - Phạm Duy Lương


BÔNG MAI SỚM

Thu còn trước sảnh rộ nhành mai
Giữa lá xoè bông thắm một vài
Cảm tán thu già xao xác giục
Mơ vườn xuân mới rộn ràng khai
Gió mùa sì sụp tan hương búp
Ong bướm  thờ ơ rã sắc đài
Chẳng đợi mùa sang hoa nở sớm
Bên đường quạnh quẻ rủ màu phai

                       Phạm Duy Lương 
                          (Đồng Nai)

DANG DỞ

Xuân dẫu chưa về đón nắng mai
Đào đơm nụ đỏ đã khoe vài
Hiên chiều gió thổi lan xơ xác
Gác lạnh mưa lùa cúc muộn khai
Ai kẻ còn thương Hàn Hủ tú
Ai người đang nhớ Liễu Chương Đài *
Đất trời đưa đẩy duyên dang dỡ
Để phận má hồng chóng nhạt phai !

                            Trần Ngộ 
                           (Kính hoạ)

*Liễu Chương Đài: Trích Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du.

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

TRẢ MỌT NHÀ - Phan Tự Trí



          Tác giả Phan Tự Trí


TRẢ MỌT NHÀ

(Nhất vận A)

Cháu Phí làm chi cái thủ khoa (*)
Tước hàm Nhà nước cứ như choa
Sáng mười rưỡi đến cà phê đã
Chiều bốn kém chuồn nhậu mút nhoa
Công cán mi dùng mô vội nhả
Tiền chùa bọ chén mãi không tha
Danh nhân tiến sĩ mờ bia đá
Con cháu trần thân trả mọt nhà.
                
Phan Tự Trí

(*)Thủ khoa làm thợ mộc.
Đó là Phí Thị Hoà Linh, sinh năm 1990, hiện làm thợ mộc ở xóm Mã Lão, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Năm 2012, Hòa Linh tốt nghiệp khóa 53, khoa Kinh tế quản trị Dầu khí, trường Đại học Mỏ- Địa chất Hà Nội loại giỏi với điểm tốt nghiệp 8,9 - đứng đầu danh sách Thủ khoa của Trường được chọn cử vào đoàn Thủ khoa Đại học cả nước đi dự lễ Tuyên dương tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Không xin được việc làm nên tiếp tục đi học. 
Tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế với điểm tốt nghiệp loại giỏi và vẫn chưa tìm được việc làm, đành về quê làm thợ mộc.

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

MÃI NHỚ THẦY - Trần Ngộ, Trần Như Tùng



MÃI NHỚ THẦY
(Hoạ thơ Phan Tự Trí)

Nghĩ lại năm xưa mãi nhớ thầy
Đứng trên bục giảng gió heo may
Phấn rơi trắng xoá loang đầu bạc
Aó đẩm mồ hôi mắt trủng gầy
Cơ nghiệp nòi Hồng còn sáng chói
Tiền đồ Giống Lạc mãi thơm đây
Ơn cao nghĩa nặng xin thề tạc
Đạo Trọng Tôn Sư mãi nhớ thầy
                               Trần Ngộ 
                              (Kính hoạ)



NẾU THIẾU THẦY
(Họa thơ Phan Tự Trí)

Bạn hữu mời thơ họa kính thầy
Hai mưoi mười một thật là may.
Nên người biết việc ghi bao đận
Nghĩa cả ơn sâu nhớ những ngày.
Thầy : ý bảo ban lưu dạ mãi
Cô : lời căn dặn thấm lòng đây
Vài câu không thể nào nêu đủ
Chẳng có hôm nay nếu thiếu thầy !
                           Trần Như Tùng

THƠ XƯỚNG HOẠ - Phan Tự Trí, Lê Văn Thanh


XƯỚNG

RA ĐI
      Dần dà rồi cũng rủ nhau đi
      Cõi tạm trần gian có tiếc gì
      Nghèo khó sang giàu tay trắng cả
      Từ nhân ác nghiệp mặt thâm xì
      Vài ngày còn ở đừng tham hám
      Một thuở chưa về chớ hận si
      Mảnh áo đời trao còn cắt giải (*)
      Làm sao trở lại nữa mà chi.
                                   Phan Tự Trí 

     (*) Cắt hết khuy, giải áo trước khi khâm liệm cho người chết 


       HOẠ

       VÔ CẦU
       (Tùy Duyên)
       Trần gian tạm trú đến rồi đi
       Vô niệm tùy duyên tiếc nuối gì
       Cay đắng ngọt bùi tùy khẩu vị
       Dược thua còn mất để tâm chi
       Ánh hồng chiếu rọi trời tươi sáng
       Bóng tối bủa vây đất thẩm xì
       Không có có không như thị hiện
       Chấp mê bất ngộ hóa tham si
                                    26-11-2014                           
                                 Lê Văn Thanh


HÀO KHÍ LẠC HỒNG - Trần Ngộ



HÀO KHÍ LẠC HỒNG

(Kính tặng nhà giáo Huy Phương) 

Đời vẫn tươi vui với tháng ngày
Một thời thước ngọc đã trao tay
Lương tâm giảng dạy thường trong sạch
Phẩm hạnh trồng người mãi thẳng ngay
Đạo trọng tôn sư ngàn thuở trước
Danh thơm truyền tụng tới hôm nay
Trò ngoan thầy giỏi noi gương sáng
Hào khí Lạc Hồng thoả mộng say

                                   Trần Ngộ
                                (Lâm Đồng)

THÍCH CA THÀNH ĐẠO - Lê Văn Thanh


          THÍCH CA THÀNH ĐẠO 

          Thương cõi Ta-bà lắm khổ đau
          Sinh, già, bệnh, tử  sống cơ cầu
          Vương tôn, vọng tộc tranh danh lợi
          Cao Quý, thấp hèn sát hại nhau
          Thoái vị xuất gia - tìm đại đạo
          Từ thân cát ái - cứu đồng bào
           Sáu năm khổ hạnh tâm bừng ngộ
           Tựa gốc bồ đề chứng đạo cao
                                 *
           Cao thâm vô-thượng-đạo hoằng khai
           Giải thoát muôn loài khỏi nạn tai
           Phương tiện - Căn cơ năng ứng pháp
           Duyên lành - Đốn tiệm chứng Như Lai
           Bát môn chánh giáo thông bờ giác
           Lục độ thiện hành thoát nẻo sai 
           Một sớm sen hồng hương tỏa ngát
           Ta-bà chiếu diệu vạn hoa khai

                                      Lê Văn Thanh


                        HOẠ

           VẠN TÂM KHAI

           Cõi tục đâu mà chẳng đớn đau
           Gìa sinh bệnh chết nước qua cầu
           Anh em còn tính điều hơn thiệt
           Cốt nhục khó bề tương ái nhau
           Đâu biết thân này là điện ảnh*
           Ai hay phận nọ lại vân bào*
           Có soi Bát Nhã mới bừng tỉnh
           Chiếu thấu Kim Cang liễu ngộ cao

           Cao sâu vi diệu đạo mầu khai
           Thập thiện đưa người chuyển ác tai
           Chấp thủ danh sắc hàng thế tục
           Buông lìa tứ tướng họ Như Lai
           Tam quy viên hạnh lo cầu thị
           Ngũ giới phẩm tròn nguyện chớ sai
           Tình hữu vô tình đồng Phật đạo
           Sen hồng thắm nở vạn tâm khai

                                              Trần Ngộ 
                                              (Kính hoạ)

           *Bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Phật dạy:

            Nhất thiết hữu vi pháp
            Như mộng huyễn bào ảnh
            Như lộ diệc như điện
            Ưng tác như thị quán

THƠ XƯỚNG HOẠ - Ngô Văn Giai, Huy Vụ


          XƯỚNG

           CHỦ TIỆM
                 
          Buồn tình mở đại quán cà phê.
          Gái đẹp bao đêm tấp lập về.
          Sáng sớm thưa người riêng tớ “ nghễ”.
          Chiều tà vắng khách mặc mình “dzê”.
          Tiền chi chút ít nhưng vui tệ.
          Bạc tốn không nhiều cũng khoái ghê.
          Rảnh rỗi cùng vài nàng đá rế.
          Thôi thì hạnh phúc cứ như mê.

                                 Ngô Văn Giai 
                                   Cali - USA          

           HOẠ

           KHÁCH CHƠI

          Chửa uống nghe lòng đã thấy phê.
          Uống xong có nhẽ muốn quên về.
          Hoa thơm đấy bảo không thèm “nghễ”
          Bướm đẹp đây rằng hẳn muốn “dzê”
          Xướng họa vài chầu nghe đã tệ.
          Giao lưu mấy cữ thấy sung ghê.
          Chi ngân mua tặng nàng con rế.
          Để gọi cho tình những lúc mê.

                                            Huy Vụ 
                                        26/11/2014

MỪNG TUỔI BẢY MƯƠI BẢY - Dương Công Duận và các thi hữu


THỈNH HOẠ


MỪNG TUỔI BẢY BẢY 

Tâm Nguyệt năm nay thất thất niên
Trời ban Phật độ sống hoà yên
Nhờ ơn tam bảo tử tôn thảo
Nương đức hồng ân các cháu hiền
Sống với từ bi ngời thiện chí
Vui cùng bác ái sáng nhân duyên
Bồ Đề phát nguyện tâm thanh tịnh
Ngày tháng tu thân tụng niệm thiền

                     Dương Công Duận
                   (Hải Tân Quảng Trị)


HOẠ

Bài hoạ 1


XUÂN THIỀN

Mừng lão xuân này bảy bảy niên
Đạo đời nương cảnh sống bình yên
Tu tròn ngủ giới  nhân tâm thiện
Viên mãn tam quy  khẩu ý hiền
Cực lạc nhanh chầy do chuyển nghiệp
Niết Bàn sớm tối bởi nhờ duyên
Tử sanh Bụt dạy là cơn mộng
Tự tại khinh an nhớ định thiền

                            Trần Ngộ 
                         (Lâm Đồng)

Bài hoạ 2


CHÚC MỪNG SONG THẤT

Song thất tết này hướng bách niên
Xin dâng lời chúc vạn bằng yên.
Suốt ngày bận bịu xây nhà quý
Cuối buổi ung dung ngắm lũ hiền.
Thanh thản thân già bền sức vóc
Chan hòa tuổi lão thuận cơ duyên.
Từ bi bác ái thơ hay lắm
Trường thọ trăm năm hợp cảnh thiền !

                              Trần Như Tùng

Bài hoạ 3


MỪNG THẤT THẬP

Mừng Ông thượng thọ bảy mươi niên.
Năm tháng ơn trời sống tịnh yên
Sáng sáng câu kinh mong cháu thảo.
Đêm đêm tiếng kệ ước con hiền.
Dù Rằng tóc bạc còn trung phúc.
Dẫu đã da mồi vẫn hợp duyên.
Cửa phật từ bi vun đức thiện.
Sớm hôm vui vẻ cảnh chay thiền.

                                    Huy Vụ
                                 27/11/2014

Bài hoạ 4



MỪNG TUỔI BẢY BẢY

Bảy bảy cơ mà vẫn tráng niên
Chay lòng tịnh độ sống bình yên
Cháu con phương trưởng tất thành đạt
Dâu rể xum xuê thảy thảo hiền
Phật pháp thông thiên thôi tạo nghiệp
Cơ trời linh ứng sẽ tùy duyên
Dẫu đi phút ấy là thanh thản
Một thoáng đời trao cũng hạnh thiền.

                                   Phan Tự Trí

Bài hoạ 4

CHÚC MỪNG CỤ TUỔI 77

Chúc mừng bảy bảy -cụ cao niên
Cuộc sống trời ban đặng ổn yên
Phúc ấm gia đường - dâu rể thảo
Đức ân tiên tổ - cháu con hiền
Nương nhờ tam bảo - từ tâm tỏa
Phật pháp thấm nhuần - dưỡng thiện duyên
Tu học tinh cần thanh tịnh nghiệp
 "Vô tâm đối cảnh" - luận chi thiền
                                  Hồ Trọng Trí
                              Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

ĐOÁ BÈO TÂY - Trần Như Tùng và các thi hữu






Bài xướng:


ĐÓA BÈO TÂY

Ơi đóa bèo tây dưới nắng trời
Lênh đênh sông nước níu nhau bơi.
Trôi ngang lướt dọc theo dòng sống
Ngụp xuống ngoi lên giữa xoáy đời.
Khéo xử vượt nhanh từng hiểm cảnh
Tài sinh trải rộng mọi trùng khơi.
Làn hoa tím nhẹ mênh mang lắm
Tô điểm màu xanh đẹp một thời .
                         Trần Như Tùng

Bài họa 1


ĐẾN THỜI BÔNG TÍM

Bông tím về đâu cuối góc trời
Gió chiều man mác lạc đường bơi
Thân tàn trôi dạt từ muôn kiếp
Sóng bạc tấp bi với vạn đời
Mỹ nghệ từ bèo vui cập bến
Thủ công giữa bọt dám ra khơi
Người ơi thôi chớ buồn chi nữa
Phận mỏng giờ đây đã đến thời.
                            Phan Tự Trí


Bài họa 2


LỤC BÌNH TÍM

Mảng lục bình hoa tím ngát trời
Che thân trốn giặc ngược giòng bơi.
Sông dài mệnh nước còn buồn phận
Tuổi trẻ tình quê vẫn nhớ đời.
Lãng mạn người em yêu cánh nhạn
Yên hùng kẻ cả mộng ngàn khơi.
Về đâu chiều thẳm lênh đênh nổi
Bến cũ thuyền xưa bóng một thời.
                                   Hải Rừng

Bài họa 3

CÂY LỤC BÌNH


Hình in mặt nước nhuộm mây trời
Tỏa bóng bên đàn cá lượn bơi
Dẫu trải mưa dầm luôn vững nết
Dù chan nắng bỏng vẫn tươi đời
Xua màu gợn đục xanh dòng rộng
Dệt sắc thanh bình lặng sóng khơi
Tím mọng hoa ngời phô rạng rỡ
Hồng  trong cội thắm tỏa xuân thời
                       Phạm Duy Lương

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Xướng họa nhân ngày 20/11 - Vĩnh Hoàng, Kha Tiệm Ly



Nhân ngày nhà giáo 20-11

TÌM BẠN
(Riêng tặng Kha Tiệm Ly)

Một đời phấn trắng đã mòn tay
Cuộc sống nổi trôi khá dạn dày
Thơ phú đôi câu từng viết lách
Văn đàn mấy hội cố vần xoay
Nghĩa nhân trọng kẻ lòng trung chính
Khí phách ưa người tính thẳng ngay
Canh cánh bên tình non với nước
Biết ai kết bạn tháng năm này ./.

Vĩnh Hoàng


Họa:
NGHỀ GIÁO

Một đời tận tụy phấn trong tay
Chẳng chút so đo phận mỏng, dày
Bốn tiết giảng bài ra rả...mỏi
Trăm hàng viết bảng nhịp nhàng...xoay
Rèn người, tự hứa nêu gương sáng
Thương trẻ, dặn dò theo lối ngay
Dẫu đến cuối đời nhà trống hoác
Vẫn luôn hãnh diện với nghề này.

                   Kha Tiệm Ly