Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

ĐIỆU HOÀI LANG TRÊN PHÀ VÀM CỐNG - Phương Hà và thi hữu

Thy Lệ Trang, Hải Rừng, Võ đình Cử, Hữu Hảo, Ngọc Ẩn Nhi Huyền, Hoàng Từ


Xướng

ĐIỆU HOÀI LANG TRÊN PHÀ VÀM CỐNG

Qua phà nghe Dạ Cổ Hoài Lang
Áo não, lời ca xé ruột gan
Thương kẻ xông pha nơi gió bụi
Xót người chờ đợi chốn gia trang
Đường xa, ong bướm xin đừng vướng
Đêm vắng, nguyệt hoa quyết chẳng màng
Son sắt giữ tròn câu thệ ước
Mong ngày sum họp vẹn tào khang
                       Phương Hà



Họa:

TIẾNG HÁT TRÊN SÔNG

Như ngàn tâm sự gửi tình lang
Giọng hát nghẹn ngào xé nát gan
Dấu lặng- xót xa đời bạc phận     
Cung trầm- thương tiếc thuở đài trang   
Bến khuya, tiếng sóng còn thao thức
Rượu đắng, lời yêu đã muộn màng
Gặp gỡ cho lòng vương vấn lệ
Mong người tìm được chút an khang.
                             Thy Lệ Trang
                             Massachusets


ĐIỆP KHÚC HOÀI LANG

Đêm trường ai cất giọng Hoài Lang
Điệp khúc não nùng thấu ruột gan.
Lãng tử chùng lòng vơi viễn mộng
Giang hồ dạ thắt nặng hành trang.
Chim trời vỗ cánh còn vương vấn
Cá biển tâm hơi vẫn lụy màng.
Thiếp giữ tình chung năm tháng tận
Mong chàng chớ phụ nghĩa tào khang.
                                Hải Rừng
                                26.03.2014



ÂM VANG DẠ CỔ

Tiếng ca vọng cổ Dạ tình Lang
Xuyên thấu lòng ai xé nát gan
Réo rắc du dương loan xóm nhỏ
Thâm trầm bay bổng khắp thôn trang
Ru hồn quân tử lòng xiêu vướng
Thức tỉnh giai nhân dạ vững màng
Mang đến ngọt ngào cho nhựa sống
Để đời tận hưởng thú an khang./.
                                  29-3-2014
                                  Võ đình Cử


THAN TRỜI

Sa trường bỏ mạng đấng quân lang
Vợ khóc con buồn khô héo gan
Hiếu chiến tan xương trai tuấn kiệt
Tranh quyền nát dạ gái khuê trang
Gây chi máu đổ không người muốn
Nỡ để đầu rơi chẳng kẻ màng
Trời hỡi trên cao ông có thấu
Con dân nào được sống trường khang !
                                 Hữu Hảo


KHÚC NAM AI !

Nam ai ! trổi khúc -nhớ Phu lang
Réo rắt bổng trầm, ruột tím gan
Gãy gánh cang thường, đời Thục nữ
Hờn duyên tủi phận, kiếp Đài trang
Hóa công tráo trở trò ngăn cách
Nguyệt lão trớ trêu, cảnh muộn màng
Chiết bóng Thư phòng, nghiên nhỏ lệ
Ôm đàn “ tíết tấu…”.đạo gia khang.
                               Ngọc Ẩn Nhi Huyền


NGUYỆN THẾ GIỮ

Tài tử đờn ca Dạ Cổ Lang
Câu từ não nuột xé tâm gan
Đau thương máu đổ nơi binh trận
Khổ ải  lệ rơi chốn nghĩa trang
Góa bụa thờ phu không mộng ước
Đơn côi bái phụ chẳng mơ màng
Tam tòng tứ đức nguyện thề giữ
Một dạ trung kiên trọn đạo khang                   
                                   Hoàng Tử 


Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

KHÓC VỢ - Thương Yến Tử


KHÓC VỢ

Cuộc tình vừa điểm bốn mươi năm
Em vội ra đi - thắt ruột tằm
Vài vệt ráng chiều trôi lãng đãng
Một dòng sóng mắt nhớ xa xăm
Vũng đời trăn trở - bao chìm nổi
Sự thế đèo bòng -  những oái oăm
Đã biết có sinh thì có diệt
Sao bàn tay cứ lạnh căm căm !!!
                           Thương Yến Tử

CHO TRÁI ĐẤT XANH- PN Trương Đình Đăng


 CHO TRÁI ĐẤT XANH

GIỜ TRÁI ĐẤT lên tiếng gọi ta
Chung tay cứu lấy một ngôi nhà
Môi trường sạch sẽ cần lo trước
Khí hậu ôn hoà phải tính xa
Nhân loại bao phen chìm hiểm hoạ
Hành tinh lắm bận nếm phong ba
Tai ương đã cướp bao sinh mạng
Tôi, bạn...ai người khỏi tạo  ra !?


     PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂ NG
                  Đà Nẵng


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

ĐÚC KẾT THƠ XƯỚNG HỌA VỚI ĐỀ TÀI: MỪNG LỄ VÀNG CỦA ANH CHỊ THĂNG LIÊN - Lộng Chương, Hạ Thái và thi hữu


Kính thưa quý thi hữu,

Theo yêu cầu của thầy Lê Hữu Thăng và bạn LĐ Lộng Chương, tôi đã trình bài thơ lên diễn đàn xướng họa.

Thật vui, chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn mà nhận được 34 bài họa vận, chừng đó đã nói lên tấm lòng ưu ái của quý thi hữu với một nhà giáo suốt đời tận tụy với chức năng, và nay tuy tuổi đã cao vẫn nhiệt tình với trường xưa, lớp cũ, thầy trò, bạn hữu thuở  đầu xanh. Không biết viết lời cám ơn nào hay hơn để gói trọn hết niềm cảm xúc.

Xin quý thi hữu nhận nơi đây lời đa tạ chân tình mật thiết nhất của Ông Bà Lê Hữu Thăng và ban biên soạn tập sách kỷ niệm Lễ Vàng với chủ đề CHẤP CÁNH YÊU THUƠNG.

Tiện thể cũng xin thông báo không thể nhận thêm bài họa vận vì phải đưa chuyển qua trình bày chuẩn bị in ấn cho kịp thời điểm phát hành. Mong quý vị có làm bài họa gởi đến sau thông cảm.

Trân trọng kính chào quý thi hữu và chúc mọi sự an lành,

Thay mặt cựu giáo sư Lê Hữu Thăng và phu nhân.
Trần Quốc Phiệt,
Cựu môn sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Gởi từ thung lũng Hoa Vàng, California, Hoa Kỳ






MỪNG LỄ VÀNG
CỦA ANH CHỊ  THĂNG LIÊN
Kỷ niệm 50 năm ngày Thành Hôn  1964-- 2014

Xướng

Từ thuở UYÊN ƯƠNG chắp cánh bay ...
Năm mươi năm, biết mấy TÌNH đầy  !
Thương khi biến loạn, thân nằm đất ..
Nhớ buổi thanh bình, mộng gối tay  ....
Vất vã áo cơm dìu bước trẻ.....
Chống chèo sóng gió vượt dòng xoay
Bây giờ thanh thản, ngồi ôn lại
Kỉ niệm Tình Yêu trọn vẹn này
                         Lộng Chương
                      Bà Rịa, Vũng Tàu

Bài họa 29

50 NĂM NGÀY CƯỚI

Khờ khạo tình đầu đến lướt bay
Vạch không đặt bước chữ yêu đây.
Sau ngày thỏa chí chung chăn gối
Là lúc oằn lưng dụng lực tay.
Gió mát trăng thanh nhiều xúc động
Dông gào bão giật lắm vần xoay.
Cháu con hoan hỉ quỳ quanh ỷ
Năm chục năm ư ! giấc mộng này !
                          Trần Như Tùng

Bài họa 30

THONG DONG

Như chim liền cánh một đường bay
Hạnh phúc trăm năm chất ngất đầy
Mấy thuở binh thư giăng hẻm núi
Bao đời phấn bảng luyện hoa tay
Hàn vi giữ đạo lòng không đổi
Khốn đốn giao tình dạ chẳng xoay
Vinh nhục đã ghim thềm ký ức
Để thong dong giữa cuộc chơi này
                        Lê Đăng Mành
                    Hải Lăng, Quảng Trị

Bài họa 31

HẠNH PHÚC
 
Bao mùa thu đến, lá vàng bay
Hạnh phúc ngày xuân vẫn mãi đầy
Lưu luyến một thời, chung nguyện ước
Êm đềm năm tháng, ấm vòng tay
Đôi lòng ý thuận, tình luôn đẹp
Trọn kiếp tâm đồng, nghĩa chẳng xoay
Tuổi hạc càng cao, càng gắn bó
Bên nhau nồng đượm mối duyên này.
                          Phương Hà

Bài họa 32

MỪNG LỄ VÀNG,
CHÚC THƯỢNG THỌ

Đã qua thời lửa đạn tên bay
Năm chục năm như bát nước đầy
Sửa túi chắt chiu sờ vạt áo
Nâng khăn nủng nịu nắm bàn tay
Xe tơ trọn nghĩa không dời đổi
Kết tóc vẹn tình chẳng chuyển xoay
Hạnh phúc lễ vàng, chúc thượng thọ
Đơm bông sây trái ở đời này.
                        Phan Khâm
                 Maryland  25-3-2014

Bài họa 33

CHÚC MỪNG

Chim di lần nữa đổi đường bay!
Tìm lại Quê Hương, ước mộng đầy
Thuở đó ngại ngần... đành ngoảnh mặt
Bây giờ tha thiết... được đưa tay
Cuộc đời như thể dòng sông chảy
Thế sự tựa hồ trái đất xoay
Cũng đủ tràn trề trong hạnh phúc
Niềm vui òa vỡ-phút giây này!
                      Văn Kế Thế
                          Sài Gòn

Bài họa 34

CHÚC MỪNG THẦY CÔ

Năm mươi năm se kết duyên nầy
Loan Phụng hòa minh dẫu vận xoay
Thương lúc bão giông thề vững cánh
Nhớ thời khang thịnh nguyện đồng tay
Trăm năm chăn gối tình nồng thắm
Một kiếp phu thê nghĩa đậm đầy
Đám cưới vàng tô bồi hạnh phúc
Uyên ương se kết lửa hương bay
                          QuảngTrị, 3/2014
                           Văn Thiên Tùng



Bài họa 35

MỪNG LỄ VÀNG
(Kính tặng anh chị Thăng-Liên)

Mừng đón lễ vàng mộng ngát bay
Cây xanh trái ngọt tỏa hương đầy
Thương quê mưa nắng luôn bền chí
Dựng nghiệp sớm chiều mãi vững tay
Cuộc sống rộn ràng bao bến hẹn
Trang đời nhộn nhịp mấy vòng xoay
Đã từng đóng góp nhiều công đức
Thật đáng tôn vinh nghĩa cử này.
                   Lê Ngọc Phái
                        Sài Gòn

Bài họa 36

VẪN LUÔN CHUNG BƯỚC

Năm chục năm tròn chung hướng bay
Tình yêu đôi lứa vẫn đong đầy
Trời quê một thuở luôn đều bước
Đất khách đêm ngày mãi ấm tay
Nghĩ tới đường xưa hoa vẫn nở
Mơ về bến cũ mộng còn xoay
Bên nhau sương tuyết cài lên tóc
Chỉ tiếc thời gian tạm chốn này.
                      Thái Huy
                        USA

Bài họa 37

MỪNG LỄ VÀNG

Uyên ương vỗ cánh rộng đường bay
Một nửa trăm năm hạnh phúc đầy
Mới đó duyên trần hòa kết tổ
Từ sau tổ ấm hợp cầm tay
Sông hồ lèo lái từng chia xẻ
Ghềnh thác chống chèo trải chuyển xoay
Phú quý trời ban nhờ tích đức
Trăm năm vui trọn cuộc tình này
                    Bùi Phước Vĩnh
                        03/2014

Bài họa 38

MỪNG LỄ VÀNG

Năm mươi năm gió táp mưa bay
Tình nặng dài lâu nghĩa lại đầy
Chinh chiến bao phen đành cách mặt
Gian nan lắm lúc chẳng rời tay
Kề vai sát cánh theo thời chuyển
An phận thủ thường mặc thế xoay
Tương kính như tân luôn giữ dạ
Cùng nhau sống trọn mối tình này.
                     Trần Quảng Lượng
                       Seattle, WA, USA


Bài họa 39

TRỌN  TÌNH

Như đôi long phụng cặp kề  bay
Hạnh phúc bên nhau mãi mãi đầy
Vượt suối băng ngàn luôn sát cánh
Lên đèo xuống dốc vẫn cầm tay
Làm gương mẫn cán khi lèo lái
Chọn cách khôn ngoan lúc xở xoay
Bà nguyệt ông tơ đâu uổng sức
Bỏ công xe kết mối duyên nầy
                  Trần Linh Yên
                  San Jose, Cali,



Bài họa 40

MỪNG LỄ VÀNG
Của nhà giáo Lê Hữu Thăng (Quảng Trị)

Thiên Nga chắp cánh vẽ đường bay
Ý hợp tâm đầu hạnh phúc đầy
Ðạo nghĩa xướng tùy vàng thử lửa
Ân tình phu phụ ngọc trao tay
Nửa vòng thế kỷ đồng tâm điểm
Bán kính cung đời dị diện xoay
Phấn trắng bảng đen thời nước loạn
Bao năm thuyền mãi bến xưa này.
                            Ly Châu
                   San Jose, Ca, USA


Bài họa 41

KỶ NIỆM LỄ VÀNG MỪNG THỌ

Cuộc đời dâu bể thoáng mây bay
Năm chục năm qua phước lộc đầy
Làng xóm an lành theo vận nước
Gia đình phúc ấm nối vòng tay
Thủy chung duyên nợ nào thay đổi
Nhân nghĩa trọn tình chẳng chuyển xoay
Kỷ niệm lễ vàng cung thượng thọ
Sum vầy con cháu thỏa lòng này.
                           Phi Hồng
                    Silver Spring, MD-USA


RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP! - Lê Đăng Mành

RỪNG XƯA ĐÃ KHÉP!
Tưởng niệm 13 năm ngày TRỊNH CÔNG SƠN qua đời !
(1/4 2001- 2014)


Trần gian xót rụng đóa vô thường
Cốc tuyệt tình xưa mãi tỏa hương
Cát bụi trôi lăn triền định mệnh
Phận người ngắc ngoải chốn sa  trường
Nhà Quê  khói bủa màn buồn tủi
Kẻ chợ sương giăng ngấn xót thương
Vết mực… vô tình lau vĩnh biệt!
Rừng xưa đã khép ánh chơn thường

                           LĐM

NÀNG QUYẾT BỎ TÔI - Trương đình Đăng và Lê Đăng Mành

NÀNG QUYẾT BỎ TÔI

Bỏ tôi, nàng một quyết lên nguồn
Thi tứ ngôn từ hốt hết luôn
Vét sạch sành sanh kho chữ nghĩa
Vơ tần tận tật suối tâm hồn
Câu thơ nhớ bạn nơi phường phố
Chén rượu say tình chốn bản nương
Dị thảo kì hoa nào quyến rủ
Chạy theo Mường Mán để đây buồn !?

                     PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                                  Đà Nẵng



THỦ PHẬN!

Sóng vỗ gào than nhớ cội nguồn
Sao người đành đoạn bỏ đi luôn
Nuôi tâm vọng niệm hay quơ bóng
Dưỡng tuệ tham cầu cứ thất hồn
Hằng nguyện hàn vi vui với ruộng
Thường mơ khốn đốn giỡn bên nương
Mặc ai bôn tẩu vì danh lợi
Ngậm phận- an nhiên chẳng vướng buồn.

                      Lê Đăng Mành kính họa


CẢM HOÀI

Canh cánh trong tim chữ cội nguồn
Mình người cố quận nhớ nhau luôn
Câu hò Triệu Độ tươi lòng mẹ
Giọng sáo Ô Lâu mát mảnh hồn
Men rượu có nhoà hương phố thị
Môi trầu lại thắm nghĩa mường buôn
Thương người lỡ vận quê hai cảnh
Nghe vạc kêu sương dạ chạnh buồn
                 Trần Ngộ kính họa


Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

VÔ CẦU - Trần Ngộ họa thơ Lê Đăng Mành


VÔ CẦU
Họa bài VÔ CẦU của Lê Đăng Mành

Thôi về chăm chút ruộng nương dâu
Buôn bán lỗ lời chẳng thấm đâu
Chen lấn trường danh càng khổ luỵ
Xát xô chợ lợi cũng thêm sầu
Thân hèn nào ước xa long ngọc
Phận mỏng đâu màng cáng phượng châu
Đèn Phật soi cùng muôn vạn pháp
Vô sanh tánh lặng khỏi mong cầu
                          Trần Ngộ
                          Lâm Đồng

VẲNG TIẾNG GỌI “ ĐÒ ƠI!” - Trường Hải Lê Văn Đông


VẲNG TIẾNG GỌI “ĐÒ ƠI!”

Nhớ lại ngày xưa học cấp Ba,
Đò giang cách trở, trường thì xa! 
Canh năm lọ mọ lo đi sớm,
Sợ lỡ chuyến đò bạn chờ ta. 
Ngoảnh lại thời gian xa trường cũ,
Bạn bè, bến bãi… mãi vời xa. 
Tìm đâu thấy nữa dòng kỉ niệm,
Vẳng tiếng “Đò ơi!” nhớ quê nhà!

                          Đỉnh Sơn, 25/12/2013
                       Trường Hải Lê Văn Đông

Nguyên văn từ email: ledong6853@gmail.com.

VÒNG ĐỜI - Trần Ngộ họa thơ Trương Đình Đăng

VÒNG ĐỜI
Họa bài CHÂN DUNG TỰ NGẮM của Trương Đình Đăng

Phàm thánh sao xoay được chuyện này
Sanh già dị diệt đổi phiên thay
Số trời ai biết mà lường trước
Mệnh hệ nào hay để liệu ngày
Vô hạn thiên đường tuy đã khó
Một giờ hạ giới lại càng gay
Vòng đời phúc hoạ từ nhân quả
Thiện ác do tâm Bụt dạy bày!

                             Trần Ngộ

CHÂN DUNG TỰ NGẮM - PN Trương Đình Đăng



CHÂN DUNG TỰ NGẮM 

Mới tám hai xuân đã thế này!
Dung hình sắc diện nực cười thay
Mắt nhìn tựa thể nhìn sương khói
Môi ngậm chừng như ngậm tháng ngày
"Quá mạo" (1) thang trời nghe thấy khó
"Kì gi " (2) cửa thọ biết rằng gay
Đò đời "bốn bến" (3) tranh đưa đón
Sớm muộn tuỳ căn số sẵn bày.

                            PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
                                 truongdinhdangdn@gmail.com

Chú thích:
1 - Ngoài 90 tuổi
2 - Trăm tuổi
3 - Sinh, lão, bệnh, tử

THIỂN LUẬN - PN Trương Đình Đăng họa thơ Lê Đưng Mành


THIỂN LUẬN
Hoạ vần bài VÔ CẦU của Lê Đăng Mành

Vô thường bể cả hoá nương dâu
Nay lở mai bồi có lạ đâu
Cờ đến tay ai người đó phất
Nạn lâm cảnh nọ kẻ nao sầu
Lòng trong khéo giữ trong lòng ngọc
Ý đẹp năng mài đẹp ý châu
Tướng mạo chơn nguyên luôn tự tại
Tâm phi đắc nguyện tại vô cầu.

     PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

                Đà Nẵng

YÊU THƠ - Trần Ngộ


YÊU THƠ

Phóng bút khai đề thả vận thơ
Tâm hồn thi sĩ đẹp như mơ
Đàn rung uyển chuyển say chân tóc
Phím vỗ nhịp nhàng rộn mối tơ
Ngộ cảnh ba đào đâu chán ngán
Tương phùng bình thuỷ chẳng lơ ngơ
Dù cho ngọc nát bình tan vỡ
Ta vẫn yêu em tận bến bờ !

Trần Ngộ

BIỂU TƯỢNG HOA SIM - Vĩnh Hoàng


BIỂU TƯỢNG HOA SIM
(Tưởng nhớ Thi Sĩ Hữu Loan)

Hỡi chàng biểu tượng đóa hoa sim
Duyên nghiệp đẩy đưa chịu nổi chìm
Thưở nhỏ nàng yêu màu tím nhạt
Trọn đời ta chọn kiếp phù sinh
Đang nồng đổ gảy duyên vì nước
Để lại đắng cay phận của mình
Oan nghiệt tài hoa - Nơi ngọn bút
Cho đời thương xót - Bởi con tim ./.
                        Vĩnh Hoàng

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

CÁNH VẠC BAY RỒI! - Lê Đăng Mành





CÁNH VẠC BAY RỒI!
Tưởng niệm 13 năm ngày mất
TRỊNH CÔNG SƠN ! (1/4 2001- 2014)

Phúc âm buồn Cũng sẽ chìm trôi 
Giọt lệ thiên thu Thương một người
Tình nhớ, Nguyệt ca soi Cát bụi
Tình xa, Kinh khổ tụng cây đời 
Ra đồng giữa ngọ quê hương hỡi
Đại bác ru đêm thành phố ơi!
Nghe tiếng muôn trùng kêu Hạ trắng
Công Sơn,Như cánh vạc bay    rồi …!

Lê Đăng Mành 


VỌNG ÂM BUỒN !

Bên đời hiu quạnh
 một mình SƠN 
Lặng lẽ nơi này
 âm vọng buồn 
Một cõi đi về
 bao quả nghiệp 
Lời thiên thu gọi
 mấy nguồn cơn 
Rừng xưa đã khép
 nhòa khe suối
Cỏ xót xa đưa
 động nước non
Để gió cuốn
đi lòng biển nhớ
Ru đời đã mất một mình SƠN…!

                          Lê Đăng Mành
“Chữ màu đậm là tựa nhạc của TCS”


ĐIỆU HOÀI LANG TRÊN PHÀ VÀM CỐNG - Phương Hà





ĐIỆU HOÀI LANG TRÊN PHÀ VÀM CỐNG 

Qua phà nghe Dạ Cổ Hoài Lang
Áo não, lời ca xé ruột gan
Thương kẻ xông pha nơi gió bụi
Xót người chờ đợi chốn gia trang
Đường xa, ong bướm xin đừng vướng
Đêm vắng, nguyệt hoa quyết chẳng màng
Son sắt giữ tròn câu thệ ước
Mong ngày sum họp vẹn tào khang
Phương Hà

NỖI ĐOẠN TRƯỜNG - Thục Nguyên và Sông Thu họa thơ Thy Lệ Trang





NỖI ĐOẠN TRƯỜNG 
Viết cho TN

Cứ ngỡ cuối đời chung bến hẹn
Ta, em hai đứa một con đường
Lều thơ bát ngát chan hòa mộng
Thi tứ nồng nàn tỏa ngát hương
Tráng sĩ cởi giày, treo bảo kiếm
Tiểu thư thay áo, gánh cang thường
Nào hay chớp mắt... người quay mặt...
Giá buốt hồn đơn... nỗi đoạn trường! 
                                Thy Lệ Trang
                                Massachusets         
        


HỌA:
VẪN NHỚ

Có hẹn hò đâu mà lỗi hẹn
Chỉ vì thuở ấy ở chung đường
Em đi khao khát lâu đài mộng
Ta thắp âm thầm mấy nén hương
Để đốt cho tình xưa ảo vọng
Và quên đi chuyện cũ đời thường
Giờ đây ký ức đau bừng dậy
Vẫn nhớ người mơ dưới mái trường
                                Thục Nguyên


CHO NGƯỜI KỸ NỮ

Tình cờ gặp gỡ mà như hẹn
Gần trọn đời ta khác nẻo đường
Nay bỗng nhận ra người định mệnh
Dường như quen thuộc một mùi hương
Môi hoa gợi nhớ thời hoa bướm
Mắt mộng ươm mơ giấc mộng thường
Ơi hỡi thời gian xin đứng lại
Cho tình say đắm suốt đêm trường
                                      Sông Thu