Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

CHÙM THƠ TRẦN NHƯ TÙNG


VUI CHƠI THƠ

Sống ở trần gian lắm hướng chơi
Mỗi người mỗi cách giúp vui đời.
Đã say thấm luật nâng niu tứ
Thường thích họa thơ gửi gắm lời.
Cảnh vật thiên nhiên nêu ẩn hiện
Chuyến đò tình nghĩa chở đầy vơi.
Dài dài năm tháng “vô tri diện”
Vẫn cứ cùng nhau “nháy mắt” cười.
                             Trần Như Tùng

YÊU THƠ YÊU ĐỜI

Đường thi xướng họa thú vui chơi
Năm sáu từ thôi vốn ít lời.
Viết được bài ưng giây mãn nguyện
Tìm ra ngữ đắt phút chơi vơi.
Tia mừng duyên phận nâng vần dậy
Trăng sáng đồng quê dục tứ khơi.
Lai láng lâng lâng cười lại mếu
Yêu thơ yêu thẩn dẫn yêu đời !
                     Trần Như Tùng 

HOẠ

VUI VỚI THƠ

Trời cho nhân thế lắm trò chơi

Xướng họa thơ ca thật tuyệt đời
Con chữ chở tình đi khắp xứ
Câu vần thay mặt nói muôn lời
Nước non ngày mới nỗi niềm tỏ
Dâu bể chuyện xưa uẩn khúc vơi
Cuộc lữ ủ ê đường một bóng
Bỗng dưng”tứ hải”bạn thơ cười…
                         Lý Đức Quỳnh

1 nhận xét:

  1. Em xin chép lại đây bài họa cùng với anh.Chúc anh thường an !

    VUI VỚI THƠ

    Trời cho nhân thế lắm trò chơi
    Xướng họa thơ ca thật tuyệt đời
    Con chữ chở tình đi khắp xứ
    Câu vần thay mặt nói muôn lời
    Nước non ngày mới nỗi niềm tỏ
    Dâu bể chuyện xưa uẩn khúc vơi
    Cuộc lữ ủ ê đường một bóng
    Bỗng dưng”tứ hải”bạn thơ cười…

    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa