Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

GỬI NGƯỜI... NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG... - Thy Lệ Trang

GỬI NGƯỜI... NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG...
Thể Thuận nghịch độc 

Đọc thuận

Mông mênh nhớ lắm, rét về đông!
Viễn xứ chiều lam khói chất chồng
Dòng  lệ đắng cay... hồn lắng đợi
Suối tình khao khát...sóng thầm mong
Đồng giang bến xác xơ tàn nắng
Tố Nữ tình xa xót lạnh phòng         
Lòng rối, ngẩn ngơ buồn phím vỡ
Mông mênh nhớ lắm, rét về đông!

Đọc nghịch

Đông về rét lắm, nhớ mênh mông!
Vỡ phím, buồn ngơ ngẩn rối lòng
Phòng lạnh- xót xa tình Nữ Tố
Nắng tàn- xơ xác bến giang Đồng
Mong thầm, sóng khát khao tình suối
Đợi lắng, hồn cay đắng lệ dòng
Chồng chất khói lam chiều xứ viễn
Đông về rét lắm, nhớ mênh mông!
                         Thy Lệ Trang

                         Massachusetts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét