Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

THU - xướng họa của Văn Thanh và thi hữu



Thơ xướng

THU

Trời thu man mác gió heo may
Trống vắng lòng ai khó lấp đầy
Hồ nước ngày xưa, con sóng gợn
Công viên năm cũ, lá vàng bay
Thấy hình nhớ dáng, lòng ngơ ngẫn
Đối cảnh sinh tình, dạ xót thay
Thuđến bao lần, mùa lá uá !
Mà em màu tóc bạc vai gầy.
                             Văn Thanh


Họa 1

SẦU MUỘN

Gặp nhau ? - thôi đã hết cơ may !
Năm tháng dần qua, tủi muộn đầy
Về bến sông xưa nhìn nước chảy
Lên đồi sim cũ ngắm mây bay
Chồng thư mực tim màu phai nhạt
Bức hoạ thu vàng sắc đổi thay
Kỷ niệm ngập tràn trong nỗi nhớ
Giọt sầu run rẩy tấm thân gầy.
                                 Phương Hà


Họa 2

LỆ THU

Hãy giữ dùm em chút gió may
Hồn xưa, tiếc nuối vẫn đong đầy
Thu tàn- bỡ ngỡ thương thu chết
Lá đỏ- bùi ngùi xót lá bay
Một mảnh hồn côi...ôi nhớ qúa!
Hai vì sao lạc...đáng buồn thay!
Nghìn đêm cho dẫu nghìn đêm nữa
Lã chã dòng châu đẫm má gầy!
                          Thy Lệ Trang



Họa 3

ĐÊM THU

Hờn trách nhau chi phận rủi may
Mang niềm cay đắng lệ vơi đầy!
Lo âu đợi bạn thư chưa gởi
Thấp thỏm mong tin nhạn đã bay
Bức ảnh phai màu luôn cất giữ
Áo len đứt chỉ chẳng mong thay
Đêm khuya vò võ lòng tê tái
Dưới ánh trăng thu một dáng gầy.
                                  Như Thu


Họa 4

THU ĐI

Lất phất mưa thu đám cỏ may
Không gian lá úa trải tràn đầy
Mênh mông nắng sớm vờn sương đọng
Thấp thoáng mây trời thoảng gió bay
Cảm cảnh êm đềm đầy sức sống
Yêu đời lặng lẽ thật vui thay
Thu đi để lại bao nhung nhớ
Vương vấn lòng ai bóng dáng gầy./.
                              4-10-2014
                              Võ đình Cử


               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét