Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

Nguyễn Thanh Xuân - CHỈ CÓ NÀNG

Cụ Nguyễn Thanh Xuân, 86 tuổi, quê quán Hưng Nhơn, Hải Hòa, Hải Lăng, Quảng Trị, đã có nhiều bài viết đăng trên tạp chí Văn Nghệ Quảng Trị (vannghequangtri.blogspot.com) và Góc Thơ Đường, có 2 bài thơ vừa gởi đến hôm nay, xin mời quý thi hữu cùng họa. 

Thơ mời họa 1

Chỉ có … nàng

Nàng là ngọn lửa ấm lòng tôi
Nàng vắng thời gian chỉ đứng ngồi
Nàng gợi niềm vui trong khoảnh lặng
Nàng xua gió chướng giữa dòng trôi
Nàng hơi mệt, cửa văn tê lạnh
Nàng tỉnh tươi, nồi sử bừng sôi
Nàng biến hồn thơ vào cõi mộng
Nàng dâng đời hiếm lắm ai ơi !


Bài mời họa 2

Chỉ có… nàng

Nàng là ai, mới vừa thân quen
Nàng đã làm tôi nổi cục thèm
Nàng bắt đào sâu sâu mới chắc
Nàng dùng mẹo vặt vặt mà êm
Nàng ưa bóng gió trong câu chữ
Nàng muốn ấm nồng như chị em
Nàng động viên cười, mình híp mí
Nàng Thơ ơi! Ngắm Tớ mà xem!
                     Nguyễn Thanh Xuân

Địa chỉ:
 487/2 Đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2,
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;
Email: nhuxuan29@gmail.com

.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét