Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Lê Văn Thanh - VÔ THƯỜNG, XIN LÀM CỤM MÂY

Vô Thường
(Có có không không lo hết kiếp
Khôn khôn dại dại chết xong đời)
                             Khuyết danh

Dại dại khôn khôn một kiếp người
Hồng hồng tía tía cũng tàn thôi
Mới còn lượt lượt là là đó
Nay đã xơ xơ xác xác rồi
Sắc sắc không không tuồng huyễn hóa
Danh danh lợi lợi bóng mây trôi
Thôi thì thảnh thảnh thơi thơi sống
Sáng sáng chiều chiều thơ bạn chơi
                             Lê Văn Thanh


Xin Làm Cụm Mây

Kìa cụm mây trời bảng lãng bay
Vô tư vô lự thể mà hay
Tâm không chấp trước vào đây đó
Trí thả tung hoành khắp đó đây
Năm tháng hồn thơ hòa gió mát
Sớm chiều lãng tử thỏa tình say
Mặc cho thiên hạ tranh danh lợi
Làm cụm mây xanh giữ nước nầy

                              Lê Văn Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét