Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

THÔI - Phương Hà

THÔI

Thôi, nhắc làm chi chuyện lỡ làng
Thôi, đừng nhớ lại phút ly tan
Thôi nhìn dĩ vãng đầy thương tiếc
Thôi sợ tương lai sắp muộn màng
Thôi khóc cuộc tình chưa trọn vẹn
Thôi sầu số kiếp mãi đa đoan
Thôi, ngừng bi luỵ, vui lên nhé
Thôi, chớ bi thương, hãy vững vàng !
                        Phương Hà
                      ( 29/10/2014 )

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CẢNH GIÀ LAM - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt họa thơ Lê Đăng Mành

Họa bài Nương cảnh già lam!
              của Lê Đăng Mành

Cảnh già lam

Cõi trần, ai khéo dựng sân phong!
Bóng mát tàn che cội thỏa lòng
Chính Phước đất lành thêu sắc thắm
Diên Sanh tổ ấm dệt ân nồng
Uy nghi tiền sảnh đền cao rộng
Khoáng đạt hậu liêu lối suốt thông
Tiếng mõ, lời kinh hồn bát nhã
Thiền nhân, hành giả hướng tâm đồng.

                    Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

*Sân phong: sân chầu. 



Nương cảnh già lam!
Thỉnh Họa

Hạt bụi quay cuồng giữa bát phong*
Về thăm Chính Phước thấy yên lòng
Sáng nghe chim hát dây thân ái **
Chiều ngắm em ca giọng ấm nồng
Hành giả nuôi tâm luôn bất động
Thiền nhân dưỡng tánh ắt viên thông
Hiên ngoài hoa cỏ chìa muôn nụ
Phụng hiến hương lay giữa ruộng đồng.

                          Lê Đăng Mành
                              Quảng Trị.


XƯỚNG HOẠ THƠ ĐƯỜNG - Trần Ngộ


 Xướng họa thơ Đường

Xướng hoạ ai mà chẳng muốn đu
Niêm tròn vận vẹn sướng như ru
Câu đầu thông mạch tâm bừng sáng
Đoạn cuối tắt tia mắt túi mù
Cúc mới đâm chồi cho đã hạ
Mai vừa hé nụ tưởng đang thu
Mùa sai tiết lộn hoa không nỡ
Đường sá quanh co thấy rối bù


                                  Trần Ngộ

CHÂN TU, CHÂN DUNG TỰ HỌA, VỚI THU - Lê Văn Thanh

Chân tu

Áo mũ lam nâu hoại sắc màu
Từ - bi - trí - dũng ý hàm sâu
Nhân tình huyễn mộng tâm thường chiếu
Phật pháp vô biên chí nguyện cầu
Bát - Nhã thuyền từ lìa bể khổ
Kim - cang trượng pháp phá nguồn đau
Đại - viên - cảnh - trí đang chờ đón
Bồ - Tát hạnh lành tu tiến mau
                              Lê Văn Thanh


Chân dung tự họa

Tuổi tác qua rồi ngưỡng bảy mươi
Nan y tứ chứng đủ trong người
Thân gầy sức hết - tâm bình thản
Tai bạt* tài không - mặt vẫn tươi
Đạm bạc muối dưa cầu vị đạo
Buồn vui kinh sách ủ men đời
Nhân tình thế thái thôi bàn tới
Ấy chuyện vô thường bóng nước trôi
                               Lê Văn Thanh
(*)- Tai bạt tài nan tụ..(Ma -Y thần tướng)


Với Thu

Vạt nắng vàng thu trãi hững hờ
Chiều nghiêng gió nhẹ thoảng như mơ
Cành chong rạo rực ươm mầm...đợi
Ngõ vắng nôn nao ngóng bạn...chờ
Nước chảy về đâu, mây lãng bạt
Bèo trôi không bến, khách bơ vơ
Thu ơi !  Sao đến mùa thay lá
Để gợi tình buồn lạnh tứ thơ

                              Lê Văn Thanh

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Nhàn Ca - Lê Văn Thanh


Nhàn Ca

Trăng non chớp mắt hóa trăng già
Thấp thoáng song ngoài bóng ngựa qua
Ngày chén Lưu Linh mời Đế -Thích
Đêm thơ Lý Bạch ngắm Hằng Nga
Thanh minh, ý đạt tình non nước
Hạ chí,  thi thành tứ gấm hoa
Thu liễm hàm tàng bao sự sống
Mầm xuân đông tận, dậy hoan ca


                                Lê Văn Thanh

NƯƠNG CẢNH GIÀ LAM - Lê Đăng Mành, Lê Văn Thanh

Nương cảnh già lam!
Thỉnh họa

Hạt bụi quay cuồng giữa bát phong*
Về thăm Chính Phước thấy yên lòng
Sáng nghe chim hát dây thân ái **
Chiều ngắm em ca giọng ấm nồng
Hành giả nuôi tâm luôn bất động
Thiền nhân dưỡng tánh ắt viên thông
Hiên ngoài hoa cỏ chìa muôn nụ
Phụng hiến hương lay giữa ruộng đồng.
                         Lê Đăng Mành
                         Quảng Trị
Tám gió”thịnh suy, hủy dự, xưng cơ, khổ lạc”,
** Đoàn Oanh vũ


Kính họa:  
Vô Tướng Già Lam 

Như như hành giả tựa thanh phong
Phước huệ là đây tự cõi lòng
Sáng lắng chim ca còn luyến ái
Tối nhìn nguyệt lộng vẫn say nồng
Thì đâu tịnh thổ không lay động
Chỉ quán thiền na khó liễu thông
Tám gió sắc trần thôi buộc trói
Già Lam vô tướng  tại tâm đồng (*)
                          Lê Văn Thanh - BRVT
(*) - Tâm vô phân biệt (Trang Chu là bướm - Bướm là Trang Chu)



TÌM TRI KỶ - Lê Đăng Mành, PN Trương Đình Đăng

Tìm tri kỷ

Đâu rồi tri kỷ đến cùng tôi!
Chia sẻ nhau chung gánh đất trời
Những ước nơi đây thôi tiếng khóc
Còn mong chốn ấy lắm câu cười
Giang hồ nhiều lúc hờn đơn chiếc
Lãng tử đôi khi tủi lẻ đôi
Tuế nguyệt oằn vai gầy guộc cõng
Đâu ròi tri kỷ đến cùng tôi!

                                    Lê Đăng Mành


Bài họa:
Gặp tri kỷ

Tri kỷ đây rồi- bạn của tôi. !
Bao năm cách biệt mấy phương trời
Nỗi niềm quê cũ từng xa xót
Cảnh huống tình xưa luống ngậm cười
Khói lửa loạn ly đời lỡ lứa
Yên bình tương ngộ buổi chung đôi
Câu thơ bắc nhịp cầu duyên nợ
Tri kỷ đây rồi - bạn của tôi !


                            25/10/2014 
              PN TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG

Đà Lạt Mộng Mơ - Lê Văn Thanh, Trần Ngộ

Đà Lạt mộng mơ

Cao nguyên cảnh trí suối nguồn thơ
Bàng bạc sương loang quyện ảo mờ
Trùng điệp núi non mây nhã khói
Thác hồ huyền tích nước giăng tơ
Hồn say hương ngát quên đường lối
Bước lạc rừng hoa chẳng mé bờ
Nhớ lắm đồi chè xanh bát ngát
Mắt ai dan díu sắc huyền mơ

                                Lê Văn Thanh



ĐÀ LẠT NHƯ MƠ
(Họa bài ĐÀ LẠT MỘNG MƠ của Lê Văn Thanh)

Ai về Đà Lạt thả hồn thơ
Cảnh vật non vu thật huyễn mờ
Hang động u huyền rêu biếc lụa
Đền đài trầm mặc trúc non tơ
Thăm  hồ Than Thở thuyền xô bến
Thác nước Cam Ly sóng trắng bờ
Sóc bản về chiều sơn nữ múa
Nhịp nhàng yểu điệu đẹp như mơ

                               Trần Ngộ (Lâm Đồng)



ĐÃ ĐÀNH - Trần Ngộ

ĐÃ ĐÀNH

Vô phước nên ngồi giữa gió hanh
Bao năm trả nghiệp đã lòi chành
Mua gian ổi ngọt lừa cam chín
Bán dối xoài chua  phỉnh bưởi xanh
Những tưởng dễ giàu mừng quấn quýt
Ai ngờ nghèo khó tủi bao quanh
Mới hay phú quý đều do mạng
Nhân quả mình ôm chuyện đã đành

                              Trần Ngộ



VỀ CHÙA XƯA - Thương Yến Tử

VỀ CHÙA XƯA

nhịp võng thời gian cứ đẩy đưa
chợt nghe lá rụng trước hiên chùa
chim trao tiếng hát trên cành muộn
lan gửi hương về giữa gió trưa
duyên nghiệp - sư lần xâu hạt nhẹ
sắc không - lòng vẳng tiếng chuông thưa
trước hồ bóng nhạn tìm đâu thấy
chỉ thấy hoa sen nở với mùa


Thương Yến Tử

THƠ VUI: GIỌNG QUẢNG TRỊ

 Hoàng Hữu Nhất Nguyên,  Lê Ngọc KhaLê Bá Lộc, 
Trần Thế Nhân, Trần Kim, Đông Phong Trần Đạo Đông, 
Lê Ngọc Phái,  Linh Đàn, Nguyễn Vô Cùng, 
Quảng Triều, Lê Đăng Mành



Bài xướng : GIỌNG QUẢNG TRỊ
 

Tau nghe họ trạo đưới dà ôông
Con cấy dư mi răng có dôông
Thổi lả ai dè ngồi chảng hãng
Xuốc cươi hắn cứ đứng chôồng môông
Nấu keng troong vắt quên nêm đuốc
Lôông sắn sưa lung nỏ chộ vôồng
Mạ đoán bữa qua eng nó tới
Ưng còn mần bộ nói khôông khôông.

                   Hoàng Hữu Nhất Nguyên 
 



Bài hoạ 1: HỎI ENG???

      Kính tặng tác giả bài xướng 


Bên ni bên nớ đoọc thơ ôông
Bui bẻ trạo dau chuyện cấy dôông
Thuở dỏ roọng xeng siêng đạp nác
Chừ tra trôốc bạc dác lòi môông
O kia lộ liễu phô bày của
Ả nọ đong đưa nẩy nở vôồng
Chộ rứa mần răng mà chịu nổi!!!
Hỏi eng dòm vậy có sèm khôông???
                                    

                               Lê Ngọc Kha 


Bài họa 2: GIỌNG QUẢNG TRỊ

O nớ tra trằng đến cậy ôông
Mối meng méc giúp kiếm thằng dôông
Eng tê cà thọt so le cẳng
Ả nọ xồ xề chôổng ngôổng môông
Chộ cũng cân đôi tóc bạc trôốc
Nom như xứng lứa má cao vôồng
Nói năng bui bẻ hơi bờ hớ
Rọt bộ ưng rồi mẹng cứ khôông.
                               Lê Ngọc Kha



Bài hoạ 3: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Mấy mụ trung dà bộ chán ôông
Ra đường oọng ẹo nói chưa dôông
Tiền thuê mỹ viện căng đôi má
Bạc mượn dà băng độn cặp môông
Mặt mụi dòm xa coi cũng mướt
Thân hình ngó lại xếp từng vôồng
Con khun cháu dại ưng chi nữa
Rậm rật đua chen có mệt khôông?
                                   
Lê Bá Lộc 



Bài họa 4: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Bỏ xứ ra đi khổ mấy ôông
Khơi khơi bị phạt tội mần dôông
Lau dà rửa chén đè lên cổ
Cắt cỏ chùi xe chúi chôổng môông
Kiếp trước duyên xưa tình đã cạn
Mai sau hậu sự mả cao vôồng
Khun ngoan ngậm mẹng cho rồi chuyện
Lạng quạng coi chừng đó biết khôông!

                                         Lê Bá Lộc
 

Bài họa 5: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Con cấy trung dà nghiệt lắm ôông
Nuôi cho mau nậy đến lo dôông
Xum xoe kiến đậu ai bưng mẹng
Bờ hớ ruồi bu tụi ngá môông
Cột trặt lâu e chưn cảy húp
Buông lơi lại sợ rọt to vôồng
Thương con thây kệ lời tai tiếng
Khun dại thời ni nói dệ khôông.
                                         Lê Bá Lộc


Bài  họa 6: GIỌNG QUẢNG TRỊ


Cháu ngoại lọt lòng, ta được ôông
Thuyền chài theo lái, gái theo dôông
Cựa dà lui tới hai ôông mụ
Nương rậy lưa còn, mấy bụi môông
Trưa roọng hôm rày, trơ côộc toóc
Ló khoai bựa trước, sót đôi vôồng
Tre tra dưỡng lão cho măng moọc
Thua thiệt mô mà dại với khôông.
                              
Trần Thế Nhân 



Bài họa 7: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Trôốc còn xeng ngắt đã lên ôông
Bợi sớm trăn vô chuyện cấy dôông
Một lũ con bầy ngồi tréo mỏ
Ba đàn cháu đôống đứng trơ môông
Chạy ăn, khu tóp, lưng oằn gánh
Lo ở, mày nhăn, trán xếp vôồng
Họ biết khun ngoan lo kế hoạch
Gia đình eng cứ việc khôông khôông.
                              Trần Thế Nhân


Bài họa 8: GIỌNG QUẢNG TRỊ

Chưa tra, răng lọi chộ dư ôông
Hóm hém còn ham chuyện cấy dôông
Con đói, chạy cơm lo bạc trôốc
Roọng khô, đạp nác nổi lằn môông
Trước cươi rơm toóc lo un đụn
Sau hói sắn khoai phải ủ vôồng
Thiệt bụng, đôông con nên chịu cực
Dắn eng thôi đẻ có nghe khôông?
                                    Trần Kim 


Bài hoạ 9: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ 

Ăng ở hiềng lành chớ ác ôông
Noái năng nhỏ nhẹ được lòng dôông
Có tiềng mình cứ mua nem chả
Thiếu gạo ta thời đôộng sắng môông
Chung thuỷ vợ chồng tăng tuổi thọ
Vô tư coong cái lớng cao vôồng
Boong cheng, buồng cháng chi cho mệt
Nhàng hạ, ung dung có sướng khôông?
                                         
Trần Kim  


Bài hoạ 10: GIỌNG THỪA THIÊN HUẾ

Ăng noái nghe răng lạ rứa ôông?
Tra trề coòng muống kiếm ôông dôông
Đêm hôm to dỏ bao diêu chuyện
Chữ ngãi thơ văng đủ moại môông
Trong bếp cá keeng tràng đoại, treéc
Ngoài cươi toóc ló ngập noong, vôồng
Mô tê thế dái ôm chi ngạ
Tuốc luốc quên quách đặng khỏe khôông?
                   Đông Phong Trần Đạo Đông



Bài hoạ 11: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Tui tra chi mấy ả kêu ôông
Khó rứa mần răng mà lấy dôông
Ai đến nỏ chào đi thẳng cẳng
Khách về khôông tiễn đứng nghiêng mông
Dổ khoai dác dớm hao diều cổ
Hái ớt trầm trây sót mấy vôồng
Eng tính sang dà o nói dỏ:
"Bên ni chịu cưới nớ ưng khôông?"
                             Lê Ngọc Phái

Bài hoạ 12: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Hắn về rược rược méc cùng ôông
Ngã ngớn o tê lại bẹo dôông
Chàng hảng chề hê ngồi hêếc mỏ
Ngoặt ngoa ngoắt ngoéo đứng chìa môông
Eng coi rứa cũng cười to rọt
Ả tới mần chi mệt lộn vôồng
Thôi mẻn phải răng thì chịu rứa
Choọc dau cho lắm cũng dư khôông.
                                      Linh Đàn

Bài hoạ 13: GIỌNG QUẢNG TRỊ 

Râu cằm chưa có đã lên ôông
Nỏ phải vì ham chuyên cấy dôông
Một chéo roọng su cày rạc cẳng
Hai vùng đất trối cuốc quăn môông
Rạ cùn, rú rậm, bù khô nác
Triêng nặng, đàng xa, rọt nổi vôồng
Vợ bẹo "Eng hè, thêm chặng mẻn
Mai tra chôống cậy mới ngồi khôông!"
                            Nguyễn Vô Cùng


Bài họa 14:  CHỊU DỊN KHÔÔNG?


Con nớ răng mà lạ rứa ôông?
Lấy dôông nỏ chộ ở dà dôông
Chạy lên Thượng Tổng đi mua mít
Về bán Chợ Cầu thở lọi môông
Tát nác tát đai treng chự trộ
Lôông khoai lôông trệt nỏ lên vôồng
Ngá mồm nói chạ - ăn đam náng
Tra trốốc tức cười chịu dịn khôông?
                                Quảng Triều



Bài họa 15:

GIỌNG MIỀNG!  

Lúc xưa nghe trạo cấy con ôông
Hắn bôống mà ưa chuyện lấy dôông
Đạp nác đau khu ngồi chỏm hỏm
Lôông khoai mỏi cẳng đứng chôông môông
Đi bòn ló rụng quên cầm mủng
Cuốc voọc chôống gieo nỏ troọc vôồng
Bọ dọa ra giêng tau gả trấp
Rọt ưng mà mẹng chối là khôông!
                                   Lê Đăng Mành



Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Anh Vẫn Còn - Lê Văn Thanh

Anh Vẫn Còn
(Đêm buồn nghe nhạc Trịnh)
  
Một cõi đi về đâu ngái xa
Trịnh huynh ơi! Cát bụi quê nhà
Bên đời hiu quạnh tình đơn lạnh
Đại bác ru đêm buồn diết da
Ai đợi quỳnh hoa đêm nguyệt lộng
Anh đi biển nhớ sóng dâng hoa
Diễm xưa bia đá đau lòng nước
Hạ trắng - Nối vòng tay lớn ca

                               Lê Văn Thanh

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

KÝ ỨC VÀ THỜI GIAN, xướng: Nguyễn Hồng Trân, họa: Trần Ngộ

KÝ ỨC VÀ THỜI GIAN


Tình yêu sống mãi với thời gian
Ký ức trong tim cứ ngập tràn
Thuở ấy lơ là không gắn kết
Bây giờ hối tiếc đã tiêu tan
Người xưa lặng lẽ trao lời hứa
Nghĩa cũ rung lên dội tiếng đàn
Thương nhớ triền miên lòng thắt lại
Cuộc đời chìm nổi đã sang trang...


Ghi chú: Xin mời các thi hữu gần xa nếu có thời gian thì tham gia họa lại bài thơ này để giao lưu cho vui. Hồng Trân xin cám ơn và lấy làm vinh dự được quý vị quan tâm.  

                                        Nguyễn Hồng Trân



CHỐN ĐÀI TRANG
Hoạ bài: KÝ ỨC VÀ THỜI GIAN 
của NGUYỄN HỒNG TRÂN

Làn mây lơ lững giữa không gian
Tiếng gió vi vu vẫn lộng tràn
Man mác trời khuya sầu gối lẻ
Âm thầm cảnh vắng mộng mơ tan
Đôi hàng lệ ngấn trong hồi sáo
Một khúc tương tư mấy nhịp đàn
Gác cũ trăng thề khắc khoải nhớ
Lòng nào quên được chốn đài trang


                         Trần Ngộ (kính hoạ)

VỊNH HẠ LONG - Nguyễn Gia Khanh họa thơ Phương Hà

   


 VỊNH HẠ LONG

Lơ lửng bồng bềnh nước với mây
Lô nhô núi đá chập chùng vây
Hang sâu luồn lách ngàn con suối
Thạch nhũ buông thòng muôn cánh tay
Buồm đỏ chơi vơi trên sóng biếc
Thuyền nâu thấp thoáng dưới vòm cây
Rồng thiêng thuở ấy bay cao vút (*)
Uốn lượn trăm vòng, đáp xuống đây.(**)

                                       Phương Hà
                                     ( 17/10/2014 )
(*) Thăng Long   
(**) Hạ Long

 Bài hoạ:

VỊNH HẠ LONG
(Nguyên đề, họa đảo vận)

Tựa hồ núi dựng giữa trời mây
Có phải Rồng xưa nhả ngọc đây
Trinh Nữ - dáng ai nằm hóa đá *
Thiên Cung - thạch nhũ xõa như tay
Giương buồm lớp lớp thuyền đua lướt
Giữ biển trùng trùng đảo bủa vây
Tuyệt mĩ kỳ quan - tranh thủy mặc
Cảnh này há đổi với vàng cây!

*Ở cửa hang Trinh Nữ (vịnh Hạ Long) có bức tượng đá tự nhiên hình người con gái nằm xõa tóc đau đáu chờ ai...

                         Nguyễn Gia Khanh

Lê văn Thanh họa bài: ĐƠN XIN ĐÁNH NHAU, thơ Huy Vụ

Đơn Xin Đánh Nhau

Đơn xin đánh lộn gửi công quyền.
Nghe thoáng ngỡ là kẻ bị điên.
Công lý mỏi mòn chờ mãn kiếp.
Lòng tin cạn kiệt ngóng vô biên.
Tuốt gươm xông tới e thành giặc.
Bó gối ngồi trông sợ phát phiền.
Oan ức chất chồng đành tự sử.
Thù này chửa hết dạ không yên.
                  Huy Vụ 08/10/2014

Anh Hồ văn Vệ, quê: Mỹ Quí Tây, Đức Huệ, Long An bị bọn côn đồ cùng bè phái thế lực đánh trọng thương. Anh làm đơn gửi các cấp chính quyền nhờ can thiệp, nhưng chờ mãi không ai đoái hoài. Quá bức xúc anh làm “Đơn Xin Đánh Nhau”,  lá đơn vô tiền khoáng hậu gửi các cấp, không tin vào chính quyền. Anh muốn tự mình đi tìm công lý. Câu hỏi cho các nhà thực thi pháp luật?
(Chú thích của tác giả Nguyễn Huy Vụ)


Họa bài: ĐƠN XIN ĐÁNH NHAU, thơ Huy Vụ.

Đơn Xin Đánh Nhau

Xin cho đánh lộn ? Đúng là điên !
Công lý đầu tiên... lót cửa quyền
Vô phước tụng đình, chờ hết kiếp
Hao tài tổn sức, khó bình yên
Giang hồ nắm đấm, đừng quan ngại
Hành xữ... trao tay, khỏi lụy phiền
Luật - lệ - quyền - cân... tiền nặng nhẹ
Công bằng, oan khuất, chẳng hai biên
                         16-10-2014
                         Lê Văn Thanh


Lê Văn Thanh
01696 088 466