Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

Trần Ngộ - MỪNG BÁC HUY THANH, TỰ BẠCH

MỪNG BÁC HUY THANH

Đã ngoài thất thập tóc đang xanh
Thịt thắm da  tươi cội lẫn cành
Hạ thổi nóng oi tay chẳng quạt
Đông dầm gió lạnh ngực còn phanh
Bao mùa bán lúa ghe lên thác
Mấy bận mua trâu nôốc* xuống ghềnh
Trí lực dồi dào thân tráng kiện
Chúc mừng thượng thọ bác Huy Thanh !

*Nôốc: Chiếc thuyền

                               TRẦN NGỘ


TỰ BẠCH

Nương Phật con giờ giác ngộ xa
Mặc dù chưa cắt ái ly gia
Đêm đêm thường đọc kinh Vô Lượng *
Sáng sáng chuyên trì tụng Pháp Hoa
Quyết chí tu hành vui bụng mẹ
Dày công hoc đạo sướng lòng cha
Bồ Đề quả chín không bao chốc
Tịnh Độ đây rồi chẳng phải xa

*Kinh Vô Lượng Thọ

                                    Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét