Thứ Tư, 10 tháng 9, 2014

NỖI LÒNG, MẤY LỜI - Thy Lệ Trang họa thơ Dương Quân và Kha Tiệm Ly

Tác giả Thy Lệ Trang

NỖI LÒNG
Họa bài HỎI LẠI QUÊ NHÀ của DƯƠNG QUÂN.
Quên làm sao được một mùi hương
Dẫu tít mù xa vạn dặm đường
Tráng sĩ buông gươm- lòng uất nghẹn
Đại bàng gãy cánh- dạ sầu vương
Nàng nơi cố quận đời mưa nắng
Ta chốn giang hồ kiếp gió sương
Dang dở vì ai đành lỗi hẹn
Nghẹn ngào tâm sự gửi ngàn phương.
                              Thy Lệ Trang
                           Massachusetts
MẤY LỜI
Họa bài GIẬN DIÊM VƯƠNG của KHA TIỆM LY.
Nghe này- cứ mãi lắng lo chi?
Nghĩ quẩn thêm điên có ích gì?
Gỗ tốt đâu cần sơn bóng loáng
Da bền chớ ngại vỏ sù sì
Đường dài- sức ngựa xa bao dặm?
Mộ lạnh- tâm người cách mấy li?
Sao chẳng sống đời thân hảo hán
Thong dong, tự tại để rồi đi?
                          Thy Lệ Trang
                       Massachusetts

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét