Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ - Sông Thu và thi hữu

CHÙM THƠ XƯỚNG HOẠ NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ


 

Bài xướng

NGƯỜI ĐẸP TRONG MƠ

Hỡi em, người đẹp tựa tiên nga
Xanh biếc tơ trời áo lụa pha
Mái tóc đen tuyền - dòng suối ngọc
Làn da trắng muốt - ánh trăng ngà
Lung linh huyền ảo hồn sương khói
Đằm thắm yêu kiều dáng mỵ hoa
Đã đến đây rồi, xin nán lại
Cùng ta say đắm mộng giao hoà.
                       Sông Thu
                    ( 11/9/2014 )

Bài hoạ

TRONG TRANH

Nhìn em, vóc dáng của Hằng Nga

Da trắng tóc huyền ánh mắt pha
Lơ lửng giữa trời thân yểu điệu
Mơ huyền trong gió sắc mây ngà
Y như ngọc nữ vờn nhân thế
Chẳng khác tiên đồng giỡn cỏ hoa
Người đến rồi đi không ước hẹn
Khiến lòng thương tiếc nỗi chan hòa 
                           Trịnh Cơ
                    ngoại ô Paris 11 Sept.2014

NÉT ĐẸP KIÊU SA
Bức ảnh lung linh tựa Nguyệt Nga
Khen ai chụp cảnh dưới đèn pha
Thân hình gợi cảm trông tha thướt
Vóc dáng mê hồn thấy ngọc ngà
Lãng tử si tình  thèm mộng ước
Chàng trai háo sắc khát trăng hoa
Em nhìn mắt liếc như đang đợi
Nét đẹp kiêu sa tổng thể hòa
                   11-9-2014
                   Hoàng Từ


HỎI THĂM

Ai kìa bóng dáng chị Hằng Nga
Thanh sạch trong ngần chẳng bụi pha
Sắc phục trông xa xanh tựa ngọc
Màu da ngắm kỹ trắng hơn ngà
Khẻ đưa mắt liếc đôi tà áo
Nhẹ đụng tay sờ mấy cánh hoa
Người đẹp nghĩ chi thơ thẩn thế
Phải chăng mộng tưởng mối duyên hòa . . .
                                  Võ Làng Trâm

LÀ AI ?

Phải chăng người đẹp là Hằng nga
Áo lụa xanh màu phớt trắng pha
Mắt biếc đắm chìm nhiều hẹn ước
Eo thon lồ lộ chút da ngà
Chảy dài làn tóc ru mơ bướm
Hơ hớ đôi gò gợi mộng hoa
Lưu luyến nhìn ai, ôi quyến rũ
Ta đành chết lịm phút chan hoà.
                         Văn Thanh


NHÌN ẢNH TỐ NGA
Người đẹp trong tranh -ả Tố Nga
Nhìn ta đôi mắt, tựa đèn pha
Môi son má phấn, hình Tiên nữ
Da trắng áo xanh, dáng Ngọc ngà
Đến thấy dung nhan,Ong luyến nhụy
Lại nhìn sắc diện, Bướm vờn hoa
Dang tay hái nụ "Tầm xuân" nở
Rung động đôi tim -lúc quyện hòa.

                               11-9-2014
                               Ngọc Ẩn.

NGƯỜI ĐẸP TRONG TRANH

Nhìn ảnh em nào - giống nguyệt nga!
Sắc màu lộng lẫy tựa châu pha
Lâng lâng muốn nắm màu xanh biếc
Thoải mái ưa rờ nét trắng ngà
Thi hứng dạt dào lồng giấc mộng
Bút hay hào phóng quyện trăng hoa
Già say cờ bạc càng mau rụi
Thưởng ngoạn mất chi - chẳng hợp hòa!
                          Trương Văn Lũy


LIÊU TRAI​
Ta đã say  rồi... hỡi Tố Nga
Tháng ngày nhung nhớ có phôi pha?
Một thời e ấp bàn tay ngọc
Mấy thuở nâng niu yếm lụa ngà
Khoé mắt đẵm tình...ngây lũ bướm
Làn môi chín mộng...lụy ngàn hoa
Bồng bềnh sóng nhạc lòng thanh thoát
Vào chốn Đào Nguyên...tiếng gió hòa.
               Sep. 11th. 2014
                  motthoi

CÙNG SAY...
Chênh chếch lưng trời bóng nguyệt nga     l
Thu về lành lạnh chút sương pha                  
Lã lơi trong gió lời ru nhẹ
Say đắm bên ai ánh mắt ngà
Uống cạn niềm mơ...mơ hạnh ngộ
Chìm sâu bể mộng...mộng quỳnh hoa
Cùng nhau ta hãy say em nhé
Thăm thẳm trời cao tiếng nhạc hòa.
                          Thy lệ Trang
                        Massachusetts

 Y ĐỀ 

Bóng em lộng lẫy tựa thiên nga
Mặc áo xanh trời đậm sắc pha 
Mắt ngắm hồn mơ khao khát ngọc
Tâm nhìn ý động vấn vương ngà
Gió đùa xao xuyến rung tim nhụy
Bướm giỡn ngã nghiêng đắm nụ hoa
Lã lướt yêu kiều mơ tưởng thật
Sắc màu hình dáng đẹp chan hòa./.
                                   12-9-2014
                                   Võ đình Cử

MỜI EM
Diễm lệ mỹ miều một bóng nga
Mặn mà nhan sắc khó phôi pha
Bờ vai mảnh khảnh quàng khăn lụa
Suối tóc dày đen vắt lược ngà
Chú thỏ chồn chân bên thác nước
Chim oanh ngưng tiếng giữa vườn hoa
Xin dời gót ngọc mình dìu bước
Khiêu vũ suốt đêm nhịp điệu hòa.
                                    Như Thu




Bài hoạ

Mối duyên hòa.

Lưng trời có  phải đó Hằng Nga ?
Xanh phớt một màu ánh nguyệt pha
Mắt tóc u hoài xanh suối biếc
Thân hình thon thả trắng da ngà
Phải chăng xuất thế vờn trăng gió ?
Chẳng lẽ xuống trần diễu mộng hoa ?
Xin hãy cho ta lời hẹn ước
Trăm năm chắp cánh mối duyên hòa !
                             Cao Bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét