Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

VỊNH HÒN NON BỘ của Trương Van Lũy và 9 bài họa

VỊNH HÒN NON BỘ
(Xướng)

Non nước ai đâu khéo tạc bày!
Đá vôi bớt xén mấy bàn tay
Tô nhà, đắp cổng, xây cầu cống
Nhồi vật, vắt người, dựng cỏ cây
Ngậm vữa con nghiêu phơi hé vỏ
Chui bùn đàn cá rúc bày vây
Rơ trơ mưa nắng hòn non bộ
Thế đó xưa nay - cứ tạc bày!
                      Trương Văn Lũy
 
NON BỘ !
(Họa:1) 

 Một góc giang sơn rõ hiển bày
Hữu tình cẩm tú nét hoa tay
Bá Nha ngóng đợi hờn cung bậc
Chung Tử trộm nghe tủi rặng cây
Nhàn lãm ngắm chim vờn xoải cánh
Tiêu dao nhìn cá giỡn tung vây
Chốn đây không chỗ cho giành giựt
Thế giới vô tranh mới hiển bày…!
                        Lê Đăng Mành
 
HÒN NON BỘ
(Họa:2)

 Một bức giang sơn khéo khéo bày
Bồng lai thu gọn nủa tầm tay
Bát tiên uống rượu trên bàn thạch
Ngũ lão chơi cờ dưới bóng cây
Ven thác lủ rùa bơi lộ yếm
Quanh ghềnh đàn cá lội tung vây
Non xanh nước biếc tha hồ dạo
Cõi tịnh là đây đã hiển bày
                        Trần Ngộ
 


 
CẢNH NON BỘ
(Họa:3)

Non sông cẩm tú khéo phô bày
Thu gọn đất trời cậy một tay
Thư thái tiên ông trên phiến đá
Đôi nai nhàn tản dưới tàn cây
Lão tiều lưng núi lom khom dáng
Đàn cá lòng khe lú nhú vây
Ngắm cảnh thân tâm nghe thoải mái
Hay thay diệu pháp cổ nhân bày!
                                Hồ Trọng Trí

 
CẢNH GIẢ TƯỞNG
(Họa:4)

Giả tưởng người xây cảnh tạo bày
Đá nham khối mãnh chất bằng tay.
Cao dày lớp lớp như nhiên thạch
Ngã mỏng hàng hàng dọc xéo cây.
Chót vót đỉnh trời đài khí tượng
Lưng chừng hong núi biển quanh vây.
Hành tinh vũ trụ ngoài không phận
Chỉ có thiên tài mới tạo bày.
                    03/8/2014.Hải Rừng
                        
 
HÀ CỚ ?
(Họa:5)

Thiên nhiên rộng hẹp đã an bày
Hà cớ con người lại nhúng tay ?
Thu nhỏ đất trời, gom biển núi
Ép chèn non nước, khép rừng cây
Thương thân cổ thụ đành quên đất
Xót kiếp kiểng ngư chịu xếp vây
Tạo hóa hẳn buồn khi chứng kiến
Bao hòn non bộ được trưng bày.
                          Sông Thu
 
 
HÒN NON BỘ
(Họa:6) 

Vũ trụ thu gom đã sẵn bày
Xem nào phong thuỷ đã chuyên tay
Tam sơn đừng để thưa đồng mục
Nhị thuỷ coi chừng rậm bóng cây
Khắc tuế nào chim sao dấu cánh
Xuyên tâm kìa cá chớ phơi vây
Làng chơi nào cũng xoa hòn nhũ
Để cái trăm năm hớ sẵn bày.
                     Phan Tự Trí
 
 
BỐN MÙA
(Họa:7) 

Non bộ cần chi- chỉ khéo bày!
Đất trời ta có sẵn trong tay            
Ngày xuân, nắng lụa phô mùa cưới
Tiết hạ, mây hồng rợp bóng cây
Thu đến, nai vàng ngơ ngẩn đợi
Đông về, tuyết lạnh chập chùng vây
Chim muông, hoa lá đầy hương sắc
Cảm tạ thiên nhiên đã dựng bày!
                            Thy Lệ Trang
                              Massachusetts
 
Y ĐỀ
(Họa:8) 

Rất đáng khen ai khéo vẽ bày
Cảnh hòn non bộ thật " hoa tay"
Rừng xanh biêng  biếc, rừng chen lá    
Núi thẫm  uy nghi, núi lấn cây          
Một chú nai ngoan ngơ ngác dáng
Vài con cá nhỏ nhởn nhơ  vây          
Nước non, rừng thú xem đầy đủ
Còn gió mây đâu chẳng thấy bày?
                          Thục Nguyên
 
THÁN PHỤC
(Họa:9) 

Thú chơi non bộ bởi ai bày?
Khung cảnh thiên nhiên thật khéo tay
Núi đá xen rong nhằm tạo dáng
San hô giữ nước giúp nuôi cây
Rừng xanh tươi tốt cành tô điểm
Sóng bạc lăn tăn cá bủa vây
Tổng thể hài hoà đầy nghệ thuật
Lòng thầm thán phục cách trưng bày.
                                  Như Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét