Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

THU TƯƠNG TƯ - Thy Lệ Trang họa bài NỖI LÒNG THU của NGỌC TOÀN

THU TƯƠNG TƯ

Thu đến âm thầm em chẳng hay
Sáng nay nắng úa đã giăng đầy
Màu nâu dăm chiếc hoa vừa khép
Sắc đỏ vài thân lá lộ bày
Mây xám bên đồi thơ thẩn đến
Bướm vàng cuối ngõ ngẩn ngơ bay
Chao ơi gió lạnh vừa len nhẹ
Phủ kín hồn ai trống vắng này


Phủ kín hồn ai trống vắng này
Bên trời cánh nhạn ngỡ ngàng bay
Đường khuya, trăng khuyết, lời chưa tỏ
Nến lạnh, hồn vơi, ý đã bày
Thơ viết ngàn câu... thơ ngớ ngẩn
Lệ gieo suối mộng ... lệ rưng đầy
Vườn xưa in dấu chân lang bạt
Nỗi nhớ ôm hoài thu có hay?

                            Thy Lệ Trang
                            Massachusetts
  

Bài xướng:
NỖI LÒNG THU

(Ô thước kiều, thuận nghịch vận)

Thu đã về rồi anh có hay
Lòng em nỗi nhớ lai dâng đầy.
Nhìn vầng nguyệt tỏa thêm ao ước
Ngắm ánh tà buông muốn tỏ bày.
Kỷ niệm sao buồn như lá rụng
Lời  yêu bỗng nhẹ tựa mây bay.
Gửi niềm theo gió về vô tận
Tủi giọt mưa sa lạc bến này.


Tủi giọt buồn rơi một chốn này
Tinh cầu nối nhịp cánh chim bay.
Đường mây vắng lặng ai đưa đón
Lối mộng im không kẻ giãi bày.
Bến nhớ đêm chờ ngâu tức tưởi
Sông thương ngày đợi  lệ vơi đầy.
Mùa sang sắc nhuộm hoe màu lá
Thu cũng ngỡ ngàng…Ô rõ hay !
                               08/08/2014

                         …tbc…Ngọc Toàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét