Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

THU NHỚ, LÒNG MẸ - Hồ Thanh Hà


THU NHỚ

Thẩn thờ dạo bước giữa chiều hoang
Bàng bạc mây trôi quyện gió ngàn
Nghe tiếng sáo diều buồn lẳng lặng
Nhìn cành hoa dại nhớ mênh mang
Nửa đời lận đận thân phiêu lãng
Lỡ bước lênh đênh mộng héo tàn
Vẫn biết quê hương là tất cả
Làm sao níu được cánh thời gian.
                       Hồ Thanh Hà


LÒNG MẸ

Lòng mẹ bao la thơm ngát hương
Vì con lệ mẹ lắm lần tuôn
Suốt đời mòn mỏi ươm mầm ước
Năm tháng dãi dầu dệt sợi thương
Chẳng quản ngày hè thân dãi nắng
Không nề tháng rét tóc phơi sương
Kỳ quan muôn thuở tim hiền mẫu
Dõi bước chân con vạn nẽo đường.


                        HỒ THANH HÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét