Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

THƠ THƯƠNG YẾN TỬ

MƯA THU
Bạn bè đồng cảm xin mời họa

Mưa gieo từng nốt sao buồn quá
Giấy đọng bao tình để nhớ thôi
Khóm lá bâng khuâng xanh ký ức
Vườn lòng hoang vắng nhạt triền môi


Con đường dĩ vãng - ngùi chân bước
Chiếc ghế công viên - lạnh chỗ ngồi
Phố cũng như ta thầm lặng để...
Nghe mưa dỗ bóng thời gian trôi

Bà Rịa 2/8/2014

GIẤC THU
Họa bài HƯƠNG CHIỀU của Nguyễn Thanh Bá 

không hẹn - thu về lá úa bay
trên cành vạt nắng ngủ còn say
ta mơ vai áo nâng cầu gió
ta nhớ bàn tay vút tóc mây
thao thức đêm dài - riêng dế gọi
bâng khuâng đường cũ - chỉ mình hay
ai chia tâm sự cùng ta nhỉ
áo bạc thời gian bụi phủ đầy...
 

MẸ

Con cứ trông chừng bóng nắng xa
Chiều nghiêng Mẹ đứng trước hiên nhà
Nắng vơi từng chút lòng se lại
Đêm cạn từng canh tuổi chớm qua
Tóc Mẹ trắng ngần chân gối mỏi
Đường quê xa quá gió mưa nhòa
Mỗi lần xuân đậu trên môi Mẹ
Con thấy trong lòng bao xót xa



MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA

Lá đã gieo mình trên lối xưa
Vàng hoe tâm sự nói sao vừa
Chân đi xào xạc niềm thương cũ
Thu thoáng bâng khuâng giấc mộng thừa
Ngơ ngác đường chiều - ngơ ngác bước
Hắt hiu gió bụi - hắt hiu đưa
Môi em còn thắm màu con gái?
Hay nhạt nhòa theo với gió mưa

                       THƯƠNG YẾN TỬ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét