Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

Lưu Lãng Khách và Thy Lệ Trang họa BẼ BÀNG của Như Thu





BẼ BÀNG

Trước cổng TÂN HÔN phút ngỡ ngàng!
Một trời kỷ niệm đã sang trang
Bạn bè chúc tụng nâng ly rượu
Chú rể vào ra tiếp họ hàng
Thôi hãy quên đi người phụ bạc
Mong làm chi nữa chữ tào khang
Xe hoa vừa rẽ qua đường phố
Để lại lòng ai lắm bẽ bàng!
                      Như Thu

Họa

CHẲNG NGÓ NGÀNG

Đã mấy tuần trăng chẳng ngó ngàng
Thu về vắng lạnh Nguyễn gia trang
Bơ vơ quán vắng đôi chung rượu
Lạc lõng đêm mưa lệ mấy hàng
Nghĩa vợ tình chồng đâu bội bạc
Hờn mây hận gió khó an khang
Cô hiu lẻ bước trên hè phố
Giận dỗi tiêu dao ngắm Trảng Bàng.
             Lưu Lãng Khách


HỒI ÂM

Đừng hỏi vì sao chẳng ngó ngàng
Đường trần ai nấy sẵn hành trang       
Duyên may, một bước hoa giăng lối
Phận rủi, nhiều phen lệ xếp hàng
Người mộng lầu son say lạc thú
Em mơ lều trúc sống an khang
Thì thôi - xin trả lời anh nhé:
"Không thể vì thông phụ lá bàng!"

                      Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét