Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

LÒNG SẢNG KHOÁI - Lê VănThanh họa CÒN THẤY CHÁT thơ Phan Tự Trí

LÒNG SẢNG KHOÁI
Cẩn họa: Bài Còn Thấy Chát của Phan Tự Trí

Quê nghèo sỏi đá, nói không sai
Cát bạc, đất cằn, vui sắn khoai
May lúc đất trời xua hạn lũ
Xui khi bão lụt giáng ương tai
Đủ ăn, lưng chén, phòng năm đói
Buộc bụng, giảm chi, chẳng dám xài
Cảm cảnh thương quê, lòng phấn chấn
Tinh thần sảng khoái kém chi ai

                              Lê Văn Thanh



CÒN THẤY CHÁT

Ông bà đúc kết chẳng hề sai
Mấy bát mồ hôi rửa củ khoai
May mắn được mùa nhờ thuỷ lợi
Bằng xui mất trắng với thiên tai
Hai sương dầm dãi lưng rài rạc
Chín nắng phơi phong tóc xạc xài
Lùa miếng cơm ăn còn thấy chát
Nhủ lòng đang thấu xót thương ai !

                         PHAN TỰ TRÍ 

                            BIÊN HÒA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét