Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

HỎI BÁC CHÂU THẠCH - xướng họa của Thy Lệ Trang và thi hữu

BÀI XƯỚNG
HỎI BÁC CHÂU THẠCH

Hỏi nhỏ vì sao bác vắng nhà*?
Đường thi xướng họa chẳng tham gia ?
Ba lân lấy cớ lo làm việc..
Bảy lượt cho hay bận cất nhà
Có phải lời mong trau chuốt ngọc?
Hay là ý đợi điểm tô hoa?
Hoàng Gia mở tiệc  tưng bừng qúa!
Hỏi nhỏ vì sao bác vắng nhà?
                     Thy Lệ Trang
                     Massachusetts
*Hội Hoàng Gia


BÀI HỌA

TÂN GIA

Đến nay chắc hẳn đã xong nhà
Thỏa mãn công trình cứ tại gia ?
Có phải vui "em" thường ghé quán
Hay chăng chán bạn* tránh nằm nhà
Châu huynh thủ sẵn ngay vò rượu
Trâm đệ gửi mừng trước lẵng hoa
Hoàng Hội  bốn phương mong góp mặt
Bày chi dùng đó cốt vui nhà !
                     Võ Làng Trâm
* Bạn Già hoang


BẬN QUÁ!
(Trả lời thay Châu huynh)

Mấy tháng lu bu bận cất nhà
Dặn lòng sẽ gởi thiệp tân gia
Lo toan mặc cả chi công thợ
Thảo luận đổi trao dựng bếp nhà
Bày biện tầng lầu kê tủ gỗ
Trang hoàng phòng ngủ kết màn hoa
Đứng nhìn thi hữu vui như hội
Tiếc lắm giờ huynh bận việc nhà!
                    Như Thu


XIN ĐỢI ĐÓ

Bao nhiêu của cải đổ xây nhà
Hết bạc hết tiền trốn tân gia
Túi rổng lấy gì vui với khách
Chi bằng chịu khó thủ trong nhà
Đôi ngàn vay mượn chơi đề số
Chục tỉ trời cho sẽ nở hoa
Đà Nẳng sẵn sàng nơi khách sạn
Vé tàu mời bạn lại thăm nhà.
                      Người Nay


HỒI ÂM

Châu Thạch  luôn luôn có mặt nhà
Nghĩa là sinh hoạt giữa Hoàng Gia
Vui xem xướng họa nhiều thi hữu
Mừng thấy Đường thi  lắm bạn nhà
Bởi ã Ly Tao nàng chẳng viếng
Nên vườn Thượng Uyển tớ không hoa
Đành thôi, hẹn đến giờ hoàng đạo
Sáng tác liên hoan với cả nhà
                    Châu Thạch


HỎI TIẾP BÁC CHÂU THẠCH
Sau khi đọc bài Hồi Âm của bác

Có phải lâu nay mãi ngắm nhà
Cho nên bác vắng ở Hoàng Gia
Không màng xướng họa cùng thi hữu
Cũng chẳng  giao lưu với bạn nhà
Ngòi bút bỏ lâu e hết mực
Vườn thơ mặc kệ có đâu hoa?
Cần chi phải đợi xem giờ tốt
Mới gặp đệ huynh,muội một nhà
                            Sông Thu

CHẮC  LÀ
Phụ họa bài HỎI BÁC CHÂU THẠCH của TLT

Thật sự Châu huynh vẫn ở nhà
Nhưng vì bận bịu việc tề gia?
Phu Nhân mở miệng luôn tru tréo?
Thi Sĩ bực mình phải hét la?
Roi vọt chi càng tan nát ngọc?
Cẳng tay nào để dập vùi hoa?
Thôi thôi, em giận thì anh dỗ
Nhịn nhục cho yên ổn cửa nh̀à

                            Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét