Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

DẶN VỢ - xướng họa của Thy Lệ Trang, Trương Văn Lũy, Trần Ngộ

Xướng

DẶN VỢ
*Thể Tiệt hạ

Chồng dặn vợ yêu hãy giữ đà
Trời hè mát mẻ chớ đi ra...
Da xinh, má đỏ... dường như đã...
Mắt biếc, môi tươi... cứ ngỡ là...
Cửa đóng, tên gian trèo cửa sẽ...
Màn che, thằng ngốc phá màn mà..
Muốn duyên phận đẹp ta đành phải...
Cố nhớ nghe em... cẩn thận... và...
                           Thy Lệ Trang
                           Massachusetts 

Họa
VỢ KHUYÊN CHỒNG LÀM THƠ


Khuyến mãi nhà thơ tạo lấy đà!
Khi cần huy động có em ra…
Năm câu nắn nót… từ từ đã…
Tám vận nâng niu… mới mới là…
Chốn ấy nhiều ông hay lắm sẽ…
Nơi này ít chị kém đâu mà…
Chồng ơi cố luyện nhiều chiêu nữa…
Trong ấm ngoài êm… chỗ đó… và…
                           Trương Văn Lũy



KHUYÊN CHỒNG 
(Thơ khuyết hậu)

Cố gắng lên anh kẻo hết đà...
Một vài hồi nữa hãy cho ra...
Bây giờ cối cũ chắc gì đã...
Lối trước chày tân giã thật là...
Lúa  dẫu cứng đầu lâu cũng sẽ...
Cám còn chưa nhuyễn vội chi mà...
Chờ cho gạo trắng  rồi em phải...
Thổi lữa nấu cơm để tối và...
                            Trần Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét