Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

BUÔNG, XÃ - Lê Văn Thanh họa thơ Lê Đăng Mành

Bài xướng:     BUÔNG!

Buông bớt thiệt hơn ngẫm sự đời
Buông điều đố kỵ giảm đầu môi
Buông điêu toa bịt lòng gian dối
Buông đãi bôi nuôi lưỡi kiệm lời
Buông ghét ganh cho gần gũi bạn
Buông cừu hận để cận thân người
Buông đi để được cầm thanh thản
Buông xả hết rồi thiệt thảnh thơi !

                           Lê Đăng Mành



Cảm họa:   XẢ

Xả sạch trần ma nhẹ bước đời
Xả lòng tham ái triệt dung môi (*)
Xả tâm viên mã hồn an định
Xả tính sân si sáng lẽ lời
Xả ý chấp mê gần gũi Đạo
Xả tình vị ngã thiết thân người
Xả buông kiến thức vô tư lự
Xả sạch buộc ràng sống thảnh thơi

                            Lê Văn Thanh

(*) Dung môi: chất xúc tác= tham ái

-                         
Lê Văn Thanh

01696 088 466

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét